DNews

Chuyện tình Việt - Triều: Bức thư gửi Bộ trưởng xin cưới vợ cho con trai

Tuệ Minh

(Dân trí) - Ông Phạm Ngọc Cảnh người đàn ông trong chuyện tình xúc động với cô gái Triều Tiên vừa qua đời. Cách đây hơn 20 năm, đám cưới của ông bà phải nhờ tới sự tác động của phái đoàn Ngoại giao Việt Nam.

Chuyện tình Việt - Triều: Bức thư gửi Bộ trưởng xin cưới vợ cho con trai

Những ngày này, căn nhà - nơi gia đình ông Phạm Ngọc Cảnh và bà Ri Yong-Hui sinh sống - ở Gia Lâm (Hà Nội) lặng lẽ hơn. 

Sự ra đi đột ngột của người đàn ông từng gây sốt với chuyện tình yêu hơn 30 năm với vợ Triều Tiên, để lại nỗi mất mát khó bù đắp trong lòng người vợ.

Chuyện tình Việt - Triều: Bức thư gửi Bộ trưởng xin cưới vợ cho con trai - 1

Ông Cảnh và vợ chụp ảnh hồi năm 2019 tại căn hộ ở Hà Nội (Ảnh: Reuters).

Mất đi chỗ dựa lớn nhất nơi đất khách, bà Ri Yong-Hui không muốn trò chuyện cùng ai. Lâu lâu người phụ nữ quệt vội những giọt nước mắt đau buồn. Trong 23 năm sống ở Việt Nam, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất với bà.

Mất đi chỗ dựa lớn nhất của cuộc đời

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Thiết Sơn - em họ của hai vợ chồng - cho biết, ông Cảnh qua đời đột ngột sau một cơn xuất huyết não. Sáng 2/3, tang lễ đã diễn ra và thi hài được hỏa táng cùng ngày tại nghĩa trang Văn Điển.

"Khi ông Cảnh xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm, gia đình ngay lập tức đưa vào bệnh viện. Nằm ở phòng cấp cứu được 2 ngày, ông Cảnh qua đời. Từ lúc nhập viện đến khi ra đi, anh ấy không trăng trối được điều gì", ông Sơn cho biết.

Sau khi kết hôn, vợ chồng ông Cảnh, bà Ri, từng sinh sống tại khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình. Mấy năm sau, ông Cảnh quyết định bán căn hộ nhỏ, chuyển vào quận Hà Đông sinh sống. Cách đây vài năm, hai người chuyển về quê ngoại ở Gia Lâm để an dưỡng tuổi già.

Đến với nhau khi tuổi đã ngoài 50, ước mơ có con không thể thực hiện được, ông Cảnh cố gắng giữ trọn lời hứa "yêu vợ đến suốt đời".

Trong mắt ông Sơn, tình yêu của vợ chồng người anh họ rất đặc biệt và hiếm có. Hai vợ chồng gắn bó như hình với bóng suốt cả ngày.

Ông Cảnh lo lắng cho vợ từng bữa ăn, giấc ngủ. Thương bà xã không sõi tiếng Việt, đi đâu ông cũng rủ vợ đồng hành. Cưới nhau đã nhiều năm, hai người vẫn thường xuyên trao cho nhau những cái nắm tay mặn nồng. 

"Hàng năm, hai vợ chồng khám phá nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam giúp vơi đi cảnh hiu quạnh tuổi xế chiều. Vài năm trở lại đây, bà Ri Yong-Hui không còn hào hứng với những chuyến du lịch cùng chồng vì đã đi quá nhiều", ông Sơn cho biết.

Cách đây 11 năm, ông Cảnh từng một lần bị tai biến nhẹ, sau đó phục hồi tốt nên sinh hoạt như người bình thường. 

Tháng 11/2024, ông Cảnh đột nhiên bị ngã xe máy. Gia đình tưởng chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, nhưng 2 ngày sau xuất hiện thêm các triệu chứng lạ. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận, người đàn ông này bị teo não - di chứng của tai biến mạch máu não 11 năm trước.

3 tháng qua, ông Cảnh không thể tự lái ô tô như trước đây, đi lại chậm chạp hơn, phải có người hỗ trợ việc ăn uống.

Theo ông Sơn, hồi năm 2017, bà Ri Yong-Hui và chồng có về thăm Triều Tiên. Từ đó đến nay, hai người chưa một lần quay lại nước bạn.

Sau khi ông Cảnh qua đời, người vợ rơi vào tâm trạng hụt hẫng và đau buồn nên chưa có kế hoạch về cuộc sống trong tương lai. Trước lúc sang Việt Nam làm dâu, người phụ nữ này từng chăm sóc hai người cháu - con của chị gái đã mất vì bệnh ung thư. 

"Việc lựa chọn tiếp tục ở Việt Nam hay về Triều Tiên hoàn toàn do chị quyết định. Chị Ri từng viết thư bày tỏ mong muốn được trở lại Triều Tiên nhưng chưa được phía bạn chấp thuận.

Hai người cháu ở Triều Tiên mong muốn đón vợ ông Cảnh về quê  phụng dưỡng những ngày cuối đời", ông Sơn thông tin.

Sau hơn 20 năm sống ở Việt Nam, bà Ri Yong-Hui đã hòa nhập tốt với cuộc sống và văn hóa nơi đây. Lúc còn sống tại nội thành, cô dâu người Triều Tiên vẫn làm kim chi, bán tại chợ gần khu tập thể để kiếm sống. Từ khi chuyển về Gia Lâm, bà sống dựa vào đồng lương hưu của chồng.

Lá thư xúc động xin cưới vợ cho con

Chuyện tình yêu của vợ chồng bà Ri Yong-Hui được ví như một cuốn tiểu thuyết có thể dựng thành phim. Họ đã trải qua những gập ghềnh, sóng gió, chờ đợi hơn 30 năm để có thể bên nhau. 

Ông Vương Duy Biên (Nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên) bày tỏ, tình yêu của vợ chồng ông Cảnh, bà Ri, là câu chuyện tình hiếm có, xúc động. Để đến được với nhau, ông bà đã phải nhờ tới sự giúp đỡ, tác thành của ông Trần Đức Lương khi đó là Chủ tịch nước; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi đó là ông Nguyễn Mạnh Cầm. 

Những năm 1970, Triều Tiên có những quy định rất khắt khe về việc kết hôn với người nước ngoài. Chính vì thế, dù yêu nhau sâu đậm nhưng ông Cảnh và bà Ri phải giấu kín chuyện tình trong lòng.

Năm 1973, sau khi kết thúc việc học ở Triều Tiên, ông Cảnh về nước. Ở Việt Nam, ông Cảnh khắc khoải nỗi nhớ người yêu, không lập gia đình dù bố mẹ, anh chị em liên tục thúc giục. Tại Triều Tiên, bà Ri cũng giữ trọn trái tim mình dành cho người đàn ông Việt Nam mà mình đã rung động ngay từ cuộc gặp đầu tiên ở nhà máy. 

Chuyện tình Việt - Triều: Bức thư gửi Bộ trưởng xin cưới vợ cho con trai - 2

Đám cưới của ông Phạm Ngọc Cảnh và vợ tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh).

Năm 1997, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm có chuyến thăm Triều Tiên. Khi biết được thông tin này, bố của ông Cảnh đã tự tay viết một bức tâm thư xúc động. Trong thư, ông bày tỏ mong muốn con trai và người yêu đều đã ngoài 35 tuổi, được phía bạn cho phép đến với nhau.

"Chúng tôi tha thiết đề nghị ông xem xét giải quyết trong chuyến đi này chấp nhận cho hai cháu Cảnh và Ri Yong-Hui được kết hôn, sống với nhau những năm còn lại của cuộc đời.

Kính mong ông thông cảm với nỗi buồn day dứt của gia đình chúng tôi. Con trai lớn mà chưa lập gia đình", trích một phần nội dung bức thư.

Ông Cảnh là con trai duy nhất trong gia đình. Thời điểm đó, khi biết chuyện thay vì cấm đoán, bố mẹ và các anh em họ hàng đều hết lòng ủng hộ. Mọi người đều thương ông phải âm thầm chôn giấu chuyện tình cảm suốt nhiều năm. 

Bức thư sau đó được trao tận tay ông Nguyễn Mạnh Cầm. Trong chuyến thăm, dù phái đoàn Việt Nam rất nỗ lực tác động với phía Triều Tiên nhưng việc tác thành cho cặp đôi vẫn chưa có kết quả. 

5 năm sau vào năm 2002, ông Trần Đức Lương khi đó là Chủ tịch nước có chuyến thăm Triều Tiên. Nghe câu chuyện tình yêu đặc biệt nhưng gặp trắc trở nhiều năm của ông Cảnh, đích thân Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ngỏ lời xin dâu.

Không lâu sau đó, Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã phê chuẩn chuyện kết hôn của ông Cảnh bà Ri Yong-Hui.

Hơn 30 năm chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng chuyện tình của ông bà mới có cái kết đẹp. Ông Cảnh ngay lập tức lặn lội qua Trung Quốc rồi đặt chân đến quê hương của bạn gái để tổ chức hôn lễ. 

Trải qua 15 ngày chờ đợi tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bình Nhưỡng, hai người mới có khoảnh khắc đoàn tụ xúc động. Giây phút trùng phùng, cặp đôi ôm nhau, bật khóc nghẹn ngào trước sự chứng kiến của các nhân viên ngoại giao hai nước. 

Ngày 20/2/2022, trước khi ông Cảnh cùng vợ về nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng gồm gà luộc ngậm hoa, rượu, bánh kẹo... đúng với phong tục cưới truyền thống của Việt Nam. Đây được xem là sự kiện đặc biệt, chưa từng có trong tiền lệ. 

Khi về đến Hà Nội, hôn lễ phía nhà trai được mọi người chuẩn bị chu đáo, linh đình với 800 khách mời. Hôm đó, ông Cảnh diện bộ vest lịch lãm còn bà Ri trong trang phục truyền thống của Triều Tiên. Khác với những đám cưới khác, cô dâu - chú rể đều đã ở tuổi ngoài 50, đến với nhau khi mái tóc đã điểm bạc. Khoảnh khắc họ sánh bước bên nhau khiến những người chứng kiến không giấu được xúc động. 

Đến với nhau khi cả hai đã ở bên kia con dốc của cuộc đời, điều nuối tiếc nhất với họ là không thể có với nhau một đứa con. 

Trước đó, trong thời gian ông Cảnh đi du học ở Triều Tiên, đã phải lòng cô gái xinh đẹp là bà Ri Yong-Hui. 

"Cảm mến vẻ dịu hiền của Ri Yong-Hui, trái tim tôi có mệnh lệnh làm sao có thể cưới được cô ấy. Tình yêu là sợi chỉ xuyên suốt mấy chục năm chờ đợi dài đằng đẵng", ông Cảnh từng chia sẻ.

Kết thúc kỳ thực tập, trước ngày chia tay, ông Cảnh lấy hết can đảm hỏi chuyện tình cảm riêng tư của Ri Yong-Hui. Biết cô gái Triều Tiên xinh đẹp chưa có ý chung nhân, ông trao vội cuốn sổ, bức ảnh và chiếc khăn mùi xoa như làm tin.

Chuyện tình Việt - Triều: Bức thư gửi Bộ trưởng xin cưới vợ cho con trai - 3

Bức ảnh hai ông bà chụp chung khi mới quen tại Triều Tiên (Ảnh: Phạm Ngọc Cảnh).

6 tháng sau, ông viết thư tỏ tình và được bà Ri Yong-Hui đáp lại. Ở xa nhau, họ gửi gắm tình cảm chân thành bằng những lá thư mộc mạc.

"Chuyện tình yêu của chúng tôi phải giữ kín. Nhiệm vụ của sinh viên Việt Nam là tập trung học tập để trở về tái thiết đất nước sau chiến tranh, còn phía Triều Tiên lúc đó cấm công dân kết hôn với người nước ngoài. Tôi chỉ dám tiết lộ chuyện tình cảm với một người bạn cùng đi du học", ông Cảnh trải lòng.

Lúc ông Cảnh về nước, nhìn tương lai không hy vọng của chuyện tình yêu cách trở, có lúc cô gái Triều Tiên nghĩ đến cái chết như sự giải thoát cho hai người.

"Ri Yong-Hui từng nói hay là hai đứa cùng tự tử. Tôi động viên đừng nghĩ đến cái chết..."Hãy cố gắng chờ, anh sẽ quay lại", ông Cảnh nhắc lại cuộc nói chuyện trước phút chia xa.

Trải qua sóng gió, tình yêu chân thành, niềm tin dành trọn cho nhau đã giúp ông Cảnh và bà Ri kiên trì chờ đợi đến ngày hạnh phúc.