Chuyện hoang đường giữa đời thực: Hươu một sừng

(Dân trí) - Một con hươu với chiếc sừng duy nhất mọc ở giữa đỉnh đầu - nghe như chuyện thần thoại về kỳ lân một sừng, đã được phát hiện tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Italia.

“Đây đúng là chuyện hoang đường trở thành hiện thực”, Gilberto Tozzi, giám đốc trung tâm khoa học tự nhiên tại Prato cho hay. “Kỳ lân một sừng (unicorn) luôn là một con vật chỉ có trong tưởng tượng”.

 

Chú hươu Roe 1 tuổi - có biệt hiệu là “Unicorn”, chào đời tại công viên của trung tâm nghiên cứu thuộc thị trấn Tuscan, thành phố Prato thuộc miền trung Italia. Các chuyên gia tin rằng một sừng của Roe là nguyên nhân của hiện tượng đột biến gen vì người anh em song sinh của nó vẫn có đủ 2 sừng.

 

Ông Tozzi cho hay, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một trường hợp hươu một sừng và nói thêm rằng những dị tật như vậy ở loài hươu có thể đã khiến con người nghĩ ra chuyện hoang đường về kỳ lân 1 sừng.

 

Kỳ lân 1 sừng, loài vật giống ngựa có một sừng mọc thẳng trên trán với khả năng chữa bệnh kỳ diệu, đã xuất hiện trong các truyền thuyết và câu chuyện xuyên suốt lịch sử, từ các cuốn sách thời Trung cổ và cổ đại, tới các tập truyện Harry Potter.

 

“Điều này chứng tỏ thậm chí trong quá khứ, những con vật dị tật như thế này có thể đã xuất hiện. Dường như, con người không tưởng tượng ra những chuyện như vậy”, ông Tozzi nói.

 

Hươu một sừng hiếm gặp nhưng không phải là chưa từng nghe nói tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc chiếc sừng mọc ở giữa đỉnh đầu là chuyện cực kỳ hiếm.

 

“Thông thường, chiếc sừng nằm lệch ở một bên đầu thay vì ở chính giữa. Con hươu Roe là một trường hợp rất phức tạp”, ông Fulvio Fraticelli, giám đốc khoa học tại vườn thú ở Rome nói. Ông cho rằng vị trí của chiếc sừng cũng có thể là kết quả của một chấn thương trong ở thời kỳ đầu đời.

 

Những con vật khác được tin đã thêu dệt nên chuyện thần thoại của kỳ lân 1 sừng là loài cá voi có sừng dài và nhọn hoắt.

 

Lưu Ly
Theo AP