Cháy rụi 30 phòng trọ, ông Hiệp “khùng” lo bệnh nhân ngủ ngoài đường

(Dân trí) - Khu nhà trọ giá rẻ dành cho người nghèo của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, Đê La Thành, Hà Nội) với 30 phòng trọ, gồm toàn bộ điều hòa, ti vi… đã bị thiêu cháy hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn tối 17/9.

Cháy rụi 30 phòng trọ, ông Hiệp “khùng” lo bệnh nhân ngủ ngoài đường

Sáng 18/9, một ngày sau vụ hỏa hoạn khiến gần chục ngôi nhà bị thiêu rụi trên phố Đê La Thanh, cảnh tượng vẫn ngổn ngang. Các lối đi vào hiện trường bị phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra.

Hàng trăm người dân và người bệnh đang điều trị tại bệnh viện nhi TW vẫn tập trung ven đường, khuôn mặt thẫn thờ, mệt mỏi bất lực nhìn tài sản, tiền bạc bị thiêu rụi.

Hiện trường tan hoang sau vụ hỏa hoạn thiêu cháy gần chục ngôi nhà trên phố Đê La Thành tối 17/9
Hiện trường tan hoang sau vụ hỏa hoạn thiêu cháy gần chục ngôi nhà trên phố Đê La Thành tối 17/9

Trong số gần chục ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, xóm trọ giá rẻ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi), dành cho người nghèo cũng bị thiêu rụi toàn bộ. Chia sẻ với PV Dân Trí, ông Hiệp cho biết cả đêm qua ông không chợp mắt vì lo lắng. Từ sáng sớm, người đàn ông này đã có mặt ở hiện trường, ông cũng được cơ quan chức năng cho vào kiểm kê tài sản.

Hiện tại gần 30 buồng trọ với toàn bộ điều hòa, ti vi, giường đệm ước tính gần 500 triệu đồng đã chìm trong biển lửa.

“Cháy hết rồi, không còn gì cả. Trước mắt tôi, tất cả đồ đạc, tài sản của tôi đã bị thiêu cháy thành tro”, ông Hiệp nói.

Hiện các lối đi vào hiện trường khu vực cháy đã được công an phong tỏa phục vụ mục đích điều tra tìm nguyên nhân
Hiện các lối đi vào hiện trường khu vực cháy đã được công an phong tỏa phục vụ mục đích điều tra tìm nguyên nhân

Chủ dãy trọ này nhớ lại, thời điểm xảy ra đám cháy vào khoảng 5 giờ chiều, lúc đó trong xóm trọ của ông chỉ có khoảng 10 người. Thời gian này, phần lớn mọi người đã vào viện đưa cơm và chăm người nhà ốm.

Nghe thấy tiếng hô hoán, ông Hiệp vội vàng lên tầng 2 khu trọ kiểm tra và cầm bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan rất nhanh, khói đen bốc lên nghi ngút nên mọi người hò nhau bỏ chạy. Khoảng hơn 1 tiếng sau đó, cả khu vực gồm gần 10 nhà đã bị đám cháy thiêu rụi.


Ông Hiệp chưa hết bàng hoàng khi chia sẻ với phóng viên về vụ cháy

Ông Hiệp chưa hết bàng hoàng khi chia sẻ với phóng viên về vụ cháy

Ông Hiệp - chủ dãy trọ dành cho người nghèo thất thần trước hiện trường đám cháy
Ông Hiệp - chủ dãy trọ dành cho người nghèo thất thần trước hiện trường đám cháy

Người chủ dãy trọ này cũng chia sẻ, điều ông lo lắng nhất hiện tại là sau đám cháy những bệnh nhân nghèo sẽ không có chỗ tá túc. “Ở đây toàn bệnh nhân bệnh nặng, nhà nghèo. Giờ không có chỗ trọ, họ không biết đi đâu về đâu. Bản thân tôi cũng không còn khả năng kiếm tiền để xây lại dãy trọ như trước”, ông Hiệp nói.

Là một trong những người thuê trọ tại khu nhà giá rẻ của ông Hiệp, anh Lê Hồng Phong (sinh năm 1986, quê Thanh Hóa) thất thần cho biết, anh lên Hà Nội chạy thận cho con gái đầu lòng. Nhà nghèo, không có nhiều tiền nên hai bố con xin tá túc tại xóm trọ của ông Hiệp, với giá 50 nghìn đồng/ ngày, bao ăn ở, phòng điều hòa.

Lúc đám cháy xảy ra, anh Phong đang chuẩn bị tắm cho con gái nhỏ. Nghe tiếng hô hoán, thấy khói đen bốc lên nghi ngút khắp nơi, anh chỉ kịp vội vàng bế con gái di chuyển khỏi đám cháy. “Trước đám cháy, tôi nghe tiếng nổ như chập điện, sau đó là khói và tiếng bước chân người chạy. Hai bố con không kịp cầm theo bất cứ thứ gì. Tôi bế thốc con, cứ thế chạy ra khỏi ngõ. Toàn bộ hồ sơ, bệnh án, quần áo, thuốc men và tiền sinh hoạt có lẽ đã bị đám cháy thiêu rụi”, anh Phong rơm rớm nói.

Đêm hôm qua, anh Phong cùng một số người dân trong xóm trọ được người chủ tốt bụng hỗ trợ chi phí thuê tạm nhà nghỉ, ngủ qua đêm. Sáng sớm nay, người đàn ông này vội vàng bế con gái nhỏ tập trung trước hiện trường để nghe ngóng thông tin.

“Trước tôi may mắn được bác Hiệp cưu mang, giúp đỡ. Nhưng hiện giờ, xóm trọ đã cháy hết, tôi cũng không còn gì cả, không biết những ngày tiếp theo sẽ sống và điều trị bệnh cho con gái như thế nào”, anh Phong nghẹn ngào.

Trong khi đó, anh Nguyễn Nam Thắng (sinh năm 1976), đã thuê trọ nhà ông Hiệp gần 2 năm cũng bần thần, không giấu nổi buồn bã cho biết, những ngày tới anh chưa biết đi đâu về đâu vì toàn bộ tài sản, quần áo đã bị lửa thiêu cháy.

“Chúng tôi đều là lao động hoặc bệnh nhân nghèo, may mắn có chỗ trọ giá rẻ, lại được hỗ trợ cơm ăn nên cuộc sống cũng đỡ khó khăn. Giờ hỏa hoạn thế này, cũng chưa biết tương lai ra sao”, anh Thắng nói.

Hà Trang

Video: Toàn Vũ