Chàng trai biến những chiếc lốp xe cũ kỹ thành món đồ đáng giá tiền tỷ

(Dân trí) - Bị mọi người dè bỉu vì dành hết tiền mua lốp xe cũ, sau 2 năm chàng trai tạo ra kiệt tác tiền tỷ khiến ai cũng phải bất ngờ.

Chu Đoan Khải sống ở thành phố Tuy Ninh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là một chàng trai có niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật điêu khắc.

Tình cờ một lần về lại quê hương, Đoan Khải bắt gặp một cửa hàng chuyên thu mua đồ cũ, và trong đó có rất nhiều lốp xe đã qua sử dụng. Anh chàng này mới nảy ra một ý tưởng, đó là sáng tạo ra một chú rồng khổng lồ bằng cách cắt ghép những vật liệu rẻ tiền ở trên.

Chàng trai biến những chiếc lốp xe cũ kỹ thành món đồ đáng giá tiền tỷ - 1

Vào tháng 1 năm 2016, Đoan Khải bắt đầu hiện thực hóa kế hoạch của mình sau khi thu gom hơn 6000 chiếc lốp xe cũ và tiêu gần hết số tiền tiết kiệm.

Đoan Khải chia sẻ: “Lúc mới bắt tay vào thực hiện, tôi đã chịu nhiều lời dè bỉu và chê cười của dân làng, vì họ cho rằng tôi có vấn đề khi bỏ nhiều tiền bạc và thời gian ra chỉ để làm trò vô bổ”.

Cuối cùng sau hơn 2 năm, Đoan Khải đã chính thức hoàn thiện kiệt tác của mình, đó là chú rồng đen khổng lồ cao 4,8 mét, dài 10,8 mét và nặng gần 2 tấn. Được biết, để thực hiện tác phẩm trên, Đoan Khải đã phải cắt 1000 chiếc lốp để làm vẩy rồng và làm hỏng hơn 20 con dao. Ngoài ra, nó còn tiêu tốn không ít tiều của, công sức, thậm chí cả mồ hôi, máu và nước mắt của anh chàng.

Chàng trai biến những chiếc lốp xe cũ kỹ thành món đồ đáng giá tiền tỷ - 2

Được biết, hiện có một số thương gia đang thương thảo việc mua lại kiệt tác này với mức giá là 800.000 tệ (gần 3 tỷ VNĐ) nhưng Đoan Khải vẫn chưa đồng ý bán.

Minh Nhật

Theo Sohu