Chán đi làm, Gen Z "nghỉ hưu ngắn hạn" suốt 3 năm để... du lịch

Tiến Bùi

(Dân trí) - Lauren Kirby (21 tuổi, người Anh, làm việc tại nhà trẻ) đã tiết kiệm hơn 12.500 USD (hơn 319 triệu đồng) để có thể đặt chân đến 30 quốc gia.

Lauren chia sẻ, chính đại dịch Covid-19 đã tạo động lực để cô theo đuổi lối sống du lịch thường xuyên. Khi chứng kiến thế giới gần như ngừng hoạt động chỉ sau một đêm, cô lo lắng rằng, mình có thể không còn cơ hội khám phá những vùng đất mới.

Cô nàng gen Z (những người sinh năm 1997-2012) gọi những chuyến đi này là "nghỉ hưu ngắn hạn" và cho rằng, chúng giúp cô làm việc hiệu quả hơn. Thông qua việc khám phá nhiều nền văn hóa, Lauren học hỏi được các phương pháp chăm sóc trẻ em khác nhau, chẳng hạn như đưa chúng ra ngoài vui chơi bất kể thời tiết.

Chán đi làm, Gen Z nghỉ hưu ngắn hạn suốt 3 năm để... du lịch - 1

Lauren chụp ảnh tại biển hiệu Hollywood ở Los Angeles, Mỹ (Ảnh: New York Post).

Năm 18 tuổi, Lauren tình cờ thấy một tin tuyển dụng trên TikTok về vị trí chăm sóc trẻ em và quyết định thử sức. Cô bay đến đảo Corfu (Hy Lạp) làm việc trong 3 tháng.

Công ty du lịch hỗ trợ toàn bộ chi phí, từ ăn ở, vé máy bay đến sinh hoạt phí, đồng thời trả mức lương tối thiểu 988 USD/tháng (hơn 24 triệu đồng). Nhờ đó, Lauren tiết kiệm được 3.130 USD (khoảng 79 triệu đồng) để tiếp tục hành trình khám phá các điểm đến như Bồ Đào Nha, Phần Lan và Mexico.

Đến năm 2023, Lauren nhận công việc bán thời gian tại một nhà trẻ gần nơi ở tại Kent. Cô tận dụng tối đa những kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài và ngày phép để đặt chân đến thêm 26 quốc gia khác.

Tháng 3/2024, Lauren tiếp tục hành trình bằng chuyến bay đến bờ Đông Australia, nơi cô lưu lại trong 6 tháng nhờ khoản tiết kiệm 5.000 USD (khoảng 127 triệu đồng).

"Tôi xin visa làm việc kết hợp du lịch. Trong 5 tháng đầu, tôi làm tại một khu nghỉ dưỡng, sau đó dành một tháng để khám phá những địa điểm nổi tiếng", Lauren bộc bạch.

Khoản thu nhập từ công việc giúp cô tạm gác công việc và tận hưởng hành trình đến Sydney, Byron Bay cùng nhiều điểm đến khác. Trong thời gian làm việc, cô thuê nhà chung với mức giá 175 USD/tuần (khoảng 4,5 triệu đồng), bao gồm cả chi phí sinh hoạt.

Chán đi làm, Gen Z nghỉ hưu ngắn hạn suốt 3 năm để... du lịch - 2

Những chuyến đi giúp Lauren học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống (Ảnh: New York Post).

Những chuyến đi đã giúp cô mở rộng hiểu biết và nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ nhỏ. Trong thời gian làm việc tại Australia, cô học được rằng, trẻ em nên được ra ngoài vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, dù thời tiết có thế nào.

Khi trở về Anh, Lauren áp dụng phương pháp này vào công việc, khuyến khích các lớp học tham gia nhiều hoạt động ngoài trời. Thậm chí, cô còn tổ chức những buổi dạo biển vào sáng sớm để giúp trẻ khởi đầu ngày mới đầy hứng khởi.

Dù không ít người lớn tuổi cho rằng "nghỉ hưu ngắn hạn" thể hiện lối sống thiếu trách nhiệm, Lauren vẫn tin đây là cơ hội để giới trẻ hoàn thiện bản thân.

Nếu năm 16 tuổi, cô còn e dè khi gọi món trong nhà hàng thì giờ đây, cô đã có thể một mình sinh sống ở nước ngoài suốt 6 tháng.

"Tôi từng không dám nghĩ tôi có thể sống một mình ở nửa kia thế giới. Nhưng những kỳ nghỉ hưu ngắn ngày đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi", cô khẳng định.