Cậu bé người Mỹ sống sót kỳ diệu sau khi thuyền bị lật 2 ngày trên biển

(Dân trí) - Derek Parker Aghnaanga đã sống sót kỳ diệu sau nhiều ngày lênh đênh trên biển khi chiếc thuyền cậu đi bị lật ngoài khơi đảo St. Lawrence, Alaska (Mỹ).

Aghnaanga (15 tuổi, người Mỹ) được phát hiện hôm 7/9 khi đang quỳ một mình trên chiếc thuyền lật úp gần đảo St. Lawrence (Mỹ) hẻo lánh. Chiếc thuyền lúc này đang trôi dạt trên biển Bering lạnh giá hướng về biên giới Nga.

Đoạn phim ghi lại cho thấy thiếu niên này mặc một chiếc áo khoác màu vàng tươi, đang ngồi trên thân thuyền nhỏ khi tàu Northwest Explorer tiến đến gần. Các thủy thủ đã hú còi tàu trước khi ném dây cho Aghnaanga và từ từ kéo con thuyền nhỏ về phía họ.

Khi được cứu, cậu đã có các triệu chứng hạ thân nhiệt sau nhiều ngày không có thức ăn, nước uống. Các thủy thủ nhanh chóng quấn chăn cho cậu và liên tục trò chuyện để giữ cậu tỉnh táo trong suốt hành trình đến Nome đoàn tụ với gia đình.

Cậu bé người Mỹ sống sót kỳ diệu sau khi thuyền bị lật 2 ngày trên biển - 1
Aghnaanga khi được tìm thấy (Ảnh: NY Post).

Trước đó, Aghnaanga cùng anh trai Sidney Kulowiyi (35 tuổi) và anh họ Barton Rookok (34 tuổi) đi câu cá bơn vào ngày 4/9 trên chiếc thuyền đánh cá dài khoảng 18feet (khoảng 5,5m).

Khi đến gần đảo St. Lawrence, thuyền bất ngờ bị lật và trôi dạt ra biển Bering. Aghnaanga là người duy nhất sống sót. Cậu đã phải bám trên chiếc thuyền bị lật suốt nhiều ngày và chứng kiến anh trai cùng anh họ lần lượt tử nạn.

Theo Toolie-Noongwook, một người thân của gia đình, gia đình Aghnaanga làm nghề đánh bắt cá thương mại, công việc thường đòi hỏi họ phải ở trên biển nhiều ngày liên tục. Khi sự cố xảy ra, một dây câu bị mắc vào động cơ khiến họ không thể tiếp tục di chuyển.

“Sau khi động cơ bị mắc vào dây câu, họ cố gỡ ra nhưng không thể vì dây bị rối quá nghiêm trọng. Vì vậy, họ cứ ngồi đó, rồi đến đêm, thời tiết trở nên xấu đi và chiếc thuyền bị lật", Toolie-Noongwook kể lại những gì Aghnaanga nói với gia đình.

Chiếc thuyền bị lật vào tối 5/9, Kulowiyi bị mắc kẹt bên dưới. Rookok ban đầu vẫn bám vào thuyền cùng Aghnaanga nhưng sau đó đã hoảng loạn và nhảy khỏi thuyền.

Không may là anh đã chết đuối khi chỉ bơi được khoảng 1,5-1,8m. Aghnaanga đã một mình ở trên thuyền và phải bám trụ trên đó trong hơn 2 ngày mà không có thức ăn hay nước uống.

Trong thời gian đó, cậu đã quỳ trên nóc thuyền và cầu nguyện, tin rằng mình sẽ sống sót và được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

“Cậu ấy nói rằng mình sẽ vượt qua được hiểm nguy. Cậu ấy tin rằng mình sẽ được tìm thấy và an toàn. Điều đó đã thực sự xảy ra”, Toolie-Noongwook nói.

Cậu bé người Mỹ sống sót kỳ diệu sau khi thuyền bị lật 2 ngày trên biển - 2
Aghnaanga (bên phải) là người duy nhất sống sót sau vụ lật thuyền (Ảnh: NY Post).

Khi không thấy 3 anh em trở về nhà, gia đình đã nhờ sự vào cuộc của cảnh sát. Lực lượng cảnh sát bang Alaska đã báo cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ tối 6/9 và một cuộc tìm kiếm khẩn cấp được bắt đầu.

Máy bay trực thăng đã được triển khai để rà soát khu vực. Khi phát hiện Aghnaanga vào khoảng 10h30 ngày 7/9, lực lượng cứu hộ đã thả một chiếc bè cứu sinh cùng các vật dụng thiết yếu xuống biển, đồng thời liên lạc với tàu Northwest Explorer đang hoạt động gần đó đến hỗ trợ.

Cậu bé người Mỹ sống sót kỳ diệu sau khi thuyền bị lật 2 ngày trên biển - 3
Đội cứu hộ giải cứu Aghnaanga (Ảnh: NBC News).

“Chúng tôi nhìn thấy một vật thể lạ ở phía chân trời và chúng tôi đã bấm còi vài lần”, thuyền trưởng Adam White nhớ lại.

Khi được cứu, Aghnaanga đã kể với thủy thủ đoàn về số phận của 2 người anh trai. Thi thể của Kulowiyi và Rookok sau đó đã được tìm thấy.

Vị thuyền trưởng cũng có cơ hội gặp gia đình Aghnaanga. Ông nhớ lại: “Chúng tôi ôm nhau thật lâu và họ nở nụ cười. Nhưng rõ ràng, trong mắt họ vẫn có rất nhiều nỗi đau. Có quá nhiều cảm xúc đan xen”.

Sau sự việc, một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe đã được triển khai để hỗ trợ gia đình Aghnaanga nhằm trang trải chi phí lo hậu sự cho 2 người thiệt mạng sau mất mát.

Mai Huê 

Theo www.nbcnews.com
Đọc nhiều trong Đời sống