DNews

Căn nhà mới đón Tết của vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội

Minh Nhân

(Dân trí) - Bốn tháng sau vụ cháy chung cư mini Khương Hạ, vợ chồng ông Điền chuyển vào căn nhà mới. Họ mong sớm ổn định cuộc sống, coi như một khởi đầu mới trong năm mới.

Căn nhà mới đón Tết của vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội

Căn nhà mới ấm cúng không khí Tết

Những ngày cuối năm, ông Ngô Phó Điền (67 tuổi) tranh thủ tập thể dục nhẹ nhàng, uống trà ở quán người quen đầu con ngõ trên phố Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội).

Cuối buổi, ông men theo cầu thang về nhà nằm trên tầng 4 của một tòa tập thể cũ. Bà Đặng Thị Yên (65 tuổi, vợ ông Điền) tranh thủ nhặt rau cho bữa cơm trưa chờ chồng về.

Cách đây ba tháng, vợ chồng ông Điền chuyển vào nhà mới. Căn tập thể cũ được cơi nới và sửa sang rộng 35m2, gồm một phòng ngủ, một phòng khách và bếp, nhà vệ sinh dùng chung với hộ gia đình cùng lối đi.

Tổng chi phí mua và sửa chữa hết một tỷ đồng, được trích từ khoản tiền Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân phân bổ. Số tiền còn lại ông bà gửi tiết kiệm dành dưỡng già.

Căn nhà mới đón Tết của vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội - 1

Căn nhà mới của vợ chồng ông Điền.

Bà Yên khoe tủ lạnh, nồi cơm, lò vi sóng, nồi chiên không dầu… được các mạnh thường quân quyên góp. Căn bếp nhỏ khoảng 5m2 cải tạo phù hợp với người già. Ông bà còn đặt bộ bàn ghế nhỏ ở góc ban công, để những lúc vừa ăn cơm, vừa ngắm nhìn đường phố náo nhiệt.

Cận Tết Nguyên đán, bà Yên dọn dẹp bàn thờ, sắm sửa vài bình hoa, bánh chưng "cho căn nhà ấm cúng và có không khí Tết".

"Khi chuyển vào nhà mới, chúng tôi đón vong linh gia đình con gái út về hương khói. Cuối năm là dịp gia đình sum họp, nhưng vợ chồng tôi mất mát quá nhiều, chẳng mong đến Tết", bà Yên nói. Dứt câu, đôi vợ chồng già khóc nức nở.

Căn nhà mới đón Tết của vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội - 2
Căn nhà mới đón Tết của vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội - 3
Căn nhà mới đón Tết của vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội - 4

Mong ký ức đau thương ngủ quên

Vợ chồng ông Điền mất đi con gái út, con rể và hai cháu ngoại trong vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hồi tháng 9/2023.

Sau thảm kịch, không chỉ mất trắng, ông bà còn chịu nhiều tổn thương, nỗi dằn vặt mãi chưa nguôi.

Gần 40 năm trước, ông Điền và bà Yên kết hôn, sinh được hai con gái. Năm 2015, vợ chồng ông mua căn hộ tại tầng 5, giá 660 triệu đồng, ngay khi chung cư mini Khương Hạ được rao bán.

Là những người đầu tiên sống tại đây, có trách nhiệm và nhiệt tình, ông bà và một cặp vợ chồng lớn tuổi khác được cư dân tín nhiệm bầu làm bảo vệ. 

Chị T. làm đầu bếp ở Phú Thọ, chồng là nhân viên công ty, hai con N.H.A. (15 tuổi) và N.A.Đ. (11 tuổi) sống cùng ông bà ngoại nhiều năm nay. Hàng ngày, bà Yên đều đưa đón các cháu đi học. 

Gần một năm trước, vợ chồng chị T. chuyển về Hà Nội sống cùng bố mẹ. Họ tính thuê căn hộ tại ngõ đối diện để gần bố mẹ và 2 con, dự định chuyển vào đầu tháng 9/2023. Tuy nhiên, chủ nhà báo chưa có nhà cho thuê nên cả nhà chị vẫn sống với bố mẹ trong chung cư mini.

Căn nhà mới đón Tết của vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội - 5

Nghĩ lại vụ hỏa hoạn, nam bảo vệ không kìm được nước mắt.

Khoảng 23h ngày 12/9/2023, ông Điền đang trực bảo vệ tại chung cư, thì phát hiện bảng điện ở tầng một bốc cháy. Lửa nhỏ, ông vác bình cứu hỏa đến dập lửa, nhưng "càng xịt càng cháy to". 

Ông vội hô hoán vợ rồi báo động toàn bộ cư dân. Thời điểm đó, tòa chung cư 9 tầng và một tum, rộng khoảng 200m2, chia làm 40 căn hộ cho thuê và bán lại, đã tắt gần hết đèn. Đa số cư dân đã đi ngủ, một số thanh niên từ các tầng nghe tiếng chuông báo cháy vội chạy xuống dưới.

Bà Yên chạy ngược lên trên, hô hoán "cháy", mang theo bộ dụng cụ chuyên dụng xuống tầng một. Bà cùng chồng và hàng xóm sử dụng 10 bình cứu hỏa, liên tục dập lửa nhưng bất thành.

Hàng loạt xe máy ở tầng một bắt đầu bén lửa, phát ra tiếng nổ lớn. Nam bảo vệ dập cầu dao điện, nhưng khói lửa đã nhanh chóng bao trùm tầng một rồi lan lên các tầng trên.

Bà Yên muốn lên tầng 5 gọi vợ chồng con gái và hai cháu ngoại, nhưng đến tầng 3, một cư dân chặn bà lại, nói "mọi người đã biết rồi". Trong tình thế hoảng loạn, bà cùng dòng người chạy xuống dưới thoát nạn. 

Các gia đình tầng một, tầng hai vội thoát ra ngoài an toàn, những người còn lại ở tầng trên, trong đó có gia đình con gái ông Điền, đồng loạt chạy lên tầng thượng nhưng cửa đã bị khóa chặt. Lối thang bộ chật kín người. 

Sáng hôm sau, gia đình chia người đến 8 bệnh viện khắp Hà Nội tìm kiếm vợ chồng chị T. và hai con, nhưng bặt vô âm tín. Chiều cùng ngày, di ảnh của họ được nhân viên Nhà tang lễ Bệnh viện 103 thông báo tìm người thân.

"Tôi ân hận và day dứt vì không cứu được con cháu", bà Yên òa khóc, mong ký ức đau thương ngủ quên.

Căn nhà mới đón Tết của vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội - 6

Hai vợ chồng già dìu nhau từng bước vượt qua khó khăn.

"Người sống vẫn phải tiếp tục sống"

Bà Yên nói sẽ chẳng bao giờ quên được nỗi đau mất cùng lúc 4 người thân, nhưng trong hoàn cảnh này, bà lạc quan tự động viên bản thân để làm chỗ dựa cho người chồng bệnh tật.

Sau biến cố lớn nhất cuộc đời, ông Điền chưa thể ổn định tinh thần, lại bị tai biến nặng. Ngồi đâu, làm gì, ông cũng khóc, kể cả lúc ăn cơm, trí nhớ bị đứt đoạn.

Còn bà Yên sợ mỗi khi đêm xuống, giấc ngủ lại không trọn vẹn, mỗi hai, ba tiếng lại tỉnh dậy. Có đêm bà thức trắng, lòng thương nhớ gia đình con gái út.

Từ ngày xảy ra sự việc, con gái cả luôn túc trực cạnh ông bà để lo toan mọi việc. Dịp cuối tuần, chị đưa hai cháu sang chơi, ăn cơm và ngủ lại với ông bà. Thương con, bà Yên luôn động viên chồng, khó khăn thế nào cũng cố gắng gượng dậy để sống tiếp.

Căn nhà mới đón Tết của vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội - 7
Căn nhà mới đón Tết của vợ chồng bảo vệ trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội - 8

Mỗi sáng, hai vợ chồng dìu nhau tập thể dục. Ông Điền đạp xe nửa tiếng, còn vợ đi bộ, mong cải thiện tinh thần và sức khỏe.

Di chứng sau vụ hỏa hoạn khiến ông bà không thể làm việc, "cũng chẳng ai thuê chúng tôi nữa". Cánh tay găm 7 chiếc đinh vít bên trong - hệ quả của vụ tai nạn cách đây 10 năm, khiến bà Yên chẳng thể làm bất cứ việc gì, kể cả rửa bát hay chăm trẻ.

Bà Yên kể ngày mở cửa vào nhà mới, đôi mắt bà ánh lên tia hy vọng, dù ông Điền vẫn trầm ngâm nhìn xa xăm. Bà mong cuộc sống hai vợ chồng sớm ổn định, coi như một khởi đầu mới trong năm mới.

"Chúng tôi sẽ cố gượng dậy, để nỗi đau mất con, mất cháu dần nguôi ngoai. Người chết đã yên nghỉ, người sống vẫn phải tiếp tục sống", bà nói. 

Ảnh: Minh Nhân