“Cái ấy” của vua Tutankhamen đã biến đi đâu?

(Dân trí) - Ngày 17/2/1929, khi nhà khảo cổ Howard Carter mở cửa lăng mộ Tutankhamen, xác ướp vị Pharaoh trẻ tuổi nhất lịch sử Ai Cập này gần như còn nguyên vẹn tuyệt đối. Ấy thế mà đến năm 1968, người ta giật mình phát hiện ra “cái ấy” của cậu bé vàng này đã không cánh mà bay.

Khó mà kể hết những huyền thoại xung quanh vị vua trẻ Tutankhamen. Lên ngôi lúc… 9 tuổi, lấy vợ cùng năm đó, vị Pharaoh trẻ tuổi nhất của mọi triều đại Ai Cập trước khi chết đã kịp để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử. Chưa ai tìm ra nguyên nhân thực sự của cái chết bí ẩn, mặc dù đã có nhiều giả thuyết rằng Tutankhamen bị ám sát.

 

“Cái ấy” của vua Tutankhamen đã biến đi đâu? - 1

Ngay riêng việc khai quật lăng tẩm Tutankhame cũng đã sản sinh hàng loạt câu chuyện bí ẩn, hãi hùng. Tutankhame trở thành vị Pharaoh được chú ý nhiều nhất, không chỉ trong giới khảo cổ mà với bất kỳ người nào quan tâm đến văn hóa Ai Cập.

 

Chính vì thế mà năm 1968, khi nhà khoa học người Anh chụp X-quang xác ướp “cậu bé vàng” và đi đến kết luận: không thấy “cái ấy” của  Tutankhamen đâu cả, dân tình lại được phen bàn tán xôn xao.

 

Phần lớn hoài nghi rằng: chắc có kẻ gan tày trời nào đó đã ăn cắp và bán đi với giá bạc triệu.

 

Đến mãi gần đây, Zahi Hawass - Giám đốc Ủy ban Cổ vật tối cao của Ai Cập mới đưa ra tuyên bố làm người ta thở phào nhẹ nhõm.

 

“Thực ra “nó” vẫn ở đấy, chẳng thất lạc đâu cả. Năm ngoái khi nhấc xác ướp ra khỏi cỗ quan để chụp CT, chúng tôi mới phát hiện ra “nó” nằm ngay trong lớp cát cạnh xác ướp. Cũng như toàn bộ thi thể của ngài, “cái ấy” cũng được ướp và bảo toàn nguyên vẹn”. 

 

Hải Minh

Tổng hợp