Cá da trơn khổng lồ dài gần 3m vật lộn với cần thủ suốt 40 phút trên sông

Huy Hoàng

(Dân trí) - Một cần thủ người Italia có thể sớm trở thành người giữ kỷ lục thế giới mới sau khi câu được một con cá da trơn khổng lồ trên sông Po thuộc miền bắc nước này.

"Mọi thứ khởi đầu như một ngày đánh bắt bình thường", anh Alessandro Biancardi, một ngư dân chuyên nghiệp thuộc đội đánh cá MADCAT, cho biết.

Sáng hôm đó, một mình anh Biancardi đi câu trên sông Po trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Đây vốn là con sông chảy qua miền bắc Italia.

Khi chỉ vừa quăng cần câu xuống nước chưa được bao lâu, anh Biancardi nhận thấy có vẻ một con vật nào đó cỡ lớn và rất khỏe đã cắn vào lưỡi câu.

Cá da trơn khổng lồ dài gần 3m vật lộn với cần thủ suốt 40 phút trên sông - 1
Cần thủ người Italia phấn khích chụp hình cùng con cá da trơn dài gần 3m (Ảnh: News).

"Nó nằm im vài giây trước khi bắt đầu cuộc chiến không khoan nhượng", cần thủ người Italia nhớ lại.

Dù cảm nhận được sức khỏe của con vật, nhưng anh Biancardi chưa thể hình dung con cá lớn cỡ nào. Nó lặn dưới nước và quẫy đạp liên tục, còn anh vật lộn với đối phương cũng như dòng chảy xiết trên sông.

"Cuộc chiến" diễn ra suốt 40 phút, cho tới khi con vật lộ diện. Lúc này, anh Biancardi giật mình vì được tận mắt chứng kiến một con cá da trơn khổng lồ dài gần 3m.

"Khi nhìn thấy nó, tôi mới biết mình đã câu được con quái vật. Nó to tới mức khiến tôi phát hoảng. Suốt 23 năm cầm cần câu, chưa bao giờ tôi được nhìn thấy con cá nào to đến vậy", anh nói.

Bỏ cần câu sang một bên, anh định tóm con vật bằng tay, nhưng nó quá khỏe. Cuối cùng, anh lừa nó di chuyển tới vùng nước nông rồi kéo thẳng lên bờ. Cuộc chiến chấm dứt.

Cá da trơn khổng lồ dài gần 3m vật lộn với cần thủ suốt 40 phút trên sông - 2
Anh đang chờ được công nhận kỷ lục thế giới (Ảnh: News).

"Tôi đã gọi cho người bạn tên Marco nhờ hỗ trợ vì biết con cá vừa bắt được rất đặc biệt", anh nói.

Đúng như nhận định của Biancardi, con cá dài 285cm, dài hơn 4cm so với kỷ lục thế giới về chiều dài của một con cá da trơn từng được bắt.

Trước đó, Hiệp hội câu cá quốc tế (IGFA) từng công nhận hai cần thủ người Đức câu được một con cá da trơn dài 281cm cũng tại sông Po hồi tháng 4 vừa qua.  

Vì quá phấn khích với thành quả đạt được, anh Biancardi chỉ kịp chụp hình kỷ niệm với con vật rồi thả nó xuống nước luôn mà quên đo trọng lượng.

"Tôi rất tò mò không biết nó nặng bao nhiêu, nhưng vì căng thẳng quá nên đã thả nó sớm về môi trường tự nhiên. Hy vọng nó sẽ mang lại niềm vui tương tự cho một cần thủ nào đó trong tương lai", anh nói.

Trước đó, IGFA từng công nhận con cá da trơn nặng nhất đạt trọng lượng 135kg, cũng được bắt tại sông Po.

Con cá do cần thủ Biancardi câu, được đo chiều dài dưới sự chứng kiến của 10 người. Anh Biancardi đã hoàn thiện hồ sơ để gửi tới IGFA chờ được công nhận.