Bực mình tiếng nhạc to, người đàn ông ở Italia lái máy xúc phá nhà hàng xóm

Tuệ Minh

(Dân trí) - Hai gia đình ở Italia sống cạnh nhau nhưng không hề hòa thuận, họ tranh cãi về mọi chuyện và kết cục là thảm án khiến mọi người xót xa.

Gia đình Sandro Mugnai sống bên cạnh nhà Gezim Dodoli ở Italia. Họ là hàng xóm của nhau nhưng khác với những gia đình khác, mối quan hệ không hề vui vẻ.

Nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng giữa hai bên. Họ cãi nhau về mọi vấn đề từ mùi hôi tỏa ra từ đường ống, tranh chấp ranh giới đất đai.

Đỉnh điểm, một vài lần gia đình Sandro Mugnai bật nhạc to khiến cơn bức xúc trong Gezim Dodoli "bùng cháy". 

Bực mình tiếng nhạc to, người đàn ông ở Italia lái máy xúc phá nhà hàng xóm - 1

Máy xúc do Gezim Dodoli lái đã làm hư hỏng một số phần của căn nhà (Ảnh: Fiorentino).

Hôm 5/1, Gezim liều lĩnh đưa một máy xúc đến bên ngoài khu đất của gia đình Sandro. Sự việc diễn ra trong lúc Sandro và các thành viên trong gia đình đang ngồi ăn tối.

Lúc đầu, tiếng động phát ra từ xa rồi sau đó gần hơn. Mọi người hốt hoảng vì nghe  âm thanh va chạm với cửa sổ tầng một và mái nhà. 

Sandro Mugnai cố gắng hét lớn tiếng để Gezim dừng lại. Tuy nhiên, người hàng xóm vẫn điều khiển máy xúc phá nhà Sandro dẫn đến hư hỏng cửa sổ phòng ăn và mái nhà.

Trong tình huống căng thẳng, Sandro lấy khẩu súng trong nhà, bắn với mục đích cảnh cáo. Tuy nhiên, có 3 phát súng hướng đến cabin máy xúc - nơi có Gezim ngồi khiến người đàn ông này tử vong tại chỗ.

Mâu thuẫn nhỏ nhặt hằng ngày biến thành vụ phá nhà rồi kết cục là án mạng bi thảm làm xôn xao cả khu dân cư vốn dĩ bình yên. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp pháp y để điều tra. Sandro bị cáo buộc giết người.

Theo lời khai tại nhà tù, nghi phạm cho hay, phát súng đầu tiên bắn xuống đất nhưng 3 phát còn lại hướng đến cabin khiến cho nạn nhân tử vong. Người đàn ông này lý giải, khi bắn phát súng đầu tiên đã cố gắng thuyết phục người hàng xóm cần bình tĩnh. Tuy nhiên, càng thuyết phục thì Gezim càng cố lái xe lao vào.

Theo Sandro, trước đây, mối quan hệ giữa hai bên không căng thẳng. Thậm chí, Gezim còn là bạn cũ. Tuy nhiên, sau một thời gian sống bên cạnh nhau, lâu dần những bất đồng dẫn đến sự căng thẳng không thể giảng hòa. 

Nguyên nhân của hành động cầm súng bắn là do nguy cơ tính mạng của bản thân và gia đình bị Gezim đe dọa nên phải tự vệ.

Bực mình tiếng nhạc to, người đàn ông ở Italia lái máy xúc phá nhà hàng xóm - 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: arezzonotizie).

Sở dĩ những cư dân xung quanh tiếc cho Sandro vì người đàn ông này được hàng xóm kính trọng. Họ cho biết, Sandro hay nở nụ cười, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi khó khăn, chăm chỉ làm việc. 

Sau phiên điều trần đầu tiên, phía tòa án cho biết không cần phải giam giữ nghi phạm. Vì vậy, Sandro đã được cho về nhà sống cùng với vợ con và tiếp tục hầu tòa trong thời gian tới.

Báo chí Italia cho hay, hành vi tự vệ dẫn đến hành động của Sandro nhưng điều đó không có nghĩa là nghi phạm vô tội. Trong trường hợp này, nghi phạm  có thể bị kết tội cố ý giết người.