Bi hài cả nhà hét lớn vì cháu đỗ điểm cao, hàng xóm tưởng chuyện chẳng lành

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà hàng xóm gần 90 tuổi, vợ chồng chị Nguyễn Thị Huế lao ra cổng, chạy sang.

Sau 2 ngày kể từ vụ lao ra khỏi cổng khi nghe tiếng hét thất thanh từ nhà hàng xóm, chị Nguyễn Thị Huế (xã Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An) vẫn không nhịn được cười khi kể về sự việc hi hữu của mình.

Theo chị Huế, sáng 17/7, do trời mưa nên cả gia đình chị có 4 người đều ở nhà. Thời điểm đó, vợ chồng chị Huế và cô con gái 15 tuổi ngồi chơi ở phòng khách còn cậu con trai đang học trong phòng.

Lúc đó, tiếng la hét thất thanh vang từ nhà cụ Cao Thị Hợp (gần 90 tuổi), hàng xóm gia đình chị Huế.

"Cụ Hợp cao tuổi, chân tay yếu, đi đứng không vững. Cụ sống một mình, các con ở cách đó 5-6km. Nói thật, khi nghe tiếng hét thất thanh từ hướng nhà cụ Hợp, vợ chồng tôi đã nghĩ đến chuyện chẳng lành", chị Huế kể.

Bi hài cả nhà hét lớn vì cháu đỗ điểm cao, hàng xóm tưởng chuyện chẳng lành - 1

Vợ chồng chị Huế hốt hoảng, lao ra cổng khi nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà hàng xóm (Ảnh cắt clip).

Vợ chồng chị Huế lao ra cổng, nghe ngóng. Tiếng la hét vẫn tiếp tục vang lên phía nhà cụ Hợp, vợ chồng chị liền lao sang. Lúc này cô con gái Nguyễn Thị Tường Vy cũng chạy ra đến cổng, khuôn mặt lộ vẻ hoảng hốt.

"Tôi chạy vội, trời mưa đường trơn, chân bị trượt đau điếng nhưng vẫn cố sang nhà cụ Hợp thật nhanh. Vào nhà thấy 5-6 thanh niên đang túm tụm một chỗ, lúc này tôi càng lo bà cụ bị làm sao.

Hỏi thì mấy đứa bảo bọn cháu vừa xem điểm thi tốt nghiệp THPT, đủ điểm đậu vào trường mong muốn nên phấn khích quá", chị Huế không nhịn được cười, kể lại.

Sau khi "mắng vốn" mấy đứa trẻ vì "không hét vui mà hét hoảng", vợ chồng chị Huế đưa nhau về nhà. "Phải mất 20 phút sau tôi mới hoàn hồn", chị Huế cười.

Bi hài cả nhà hét lớn vì cháu đỗ điểm cao, hàng xóm tưởng chuyện chẳng lành (Video: N. Huế).

Khi xem lại camera an ninh của gia đình, chính chị cũng cảm thấy buồn cười với sự việc vừa xảy ra. Tuy nhiên, chị Huế không ngờ đoạn video này sau khi được đăng lên mạng xã hội lại được quan tâm, chia sẻ chóng mặt như thế.

Facebook cá nhân của chị Huế nhận vô số bình luận, tin nhắn hỏi chuyện và nhiều người khác tag (đính kèm) cùng đoạn video hài hước kể trên.

Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước tình làng nghĩa xóm của vợ chồng chị Huế, cũng như chúc mừng cháu cụ Hợp đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp. Thậm chí biểu hiện của cô con gái Tường Vy cũng vào "tầm ngắm" của cộng đồng mạng.

"Có người bình luận, bảo chắc con gái tôi trượt đại học nên mới có biểu hiện như trong đoạn clip kia. Thực ra là cháu cũng như tôi, lo lắng khi tiếng la hét thất thanh vang lên bên nhà hàng xóm lớn tuổi thôi.

Cháu năm nay lên lớp 10, chưa thi đại học nhưng vừa rồi, cháu thi vào khoa thanh nhạc (hệ trung cấp) Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh và giành thủ khoa", chị Huế không giấu sự tự hào về con gái.