Bị chặn ở sân bay vì giấu con đang ngủ trong hành lý xách tay

(Dân trí) - Một bà mẹ cố mang đứa con 2 tháng tuổi qua sân bay quốc tế Philipin Ninoy Aquino bằng cách nhét em bé vào hành lý. Sự việc bị phát hiện khi hành lý bị soi tại vực máy quét và nhân viên hàng không phát hiện "vật thể đáng ngờ".


Bị chặn ở sân bay vì giấu con đang ngủ trong hành lý xách tay

Các nhân viên sân bay cho biết khi bị phát hiện tại Cửa 1, sân bay NAIA, em bé vẫn đang ngủ say sưa nghe rõ cả tiếng thở.

Người mẹ được xác nhận là cô Jenifer Pavolaurea, 25 tuổi, một y tá đến từ Papua, New Guinea.

Bà mẹ đơn thân này thú nhận đã cố giấu con trong túi để xuất cảnh khỏi Philipin do không có đủ giấy tờ cần thiết cho chuyến bay của cậu bé.

Chuyến bay của hãng hàng không Air Niugini, khởi hành đến Port Moresby lúc 11 giờ đêm.

Pavolaurea cuối cùng cũng được cho phép bay và không có quyết định phạt từ Cảng vụ Hàng không.

Huyền Anh
Theo cbnnews