Bé 7 tháng tuổi choàng mở mắt trong vòng tay mẹ vào tang lễ của mình

(Dân trí) - Nhờ không đủ tiền mua quan tài mà bà mẹ đã vô tình phát hiện đứa con gái 7 tháng tuổi của mình còn sống sót.

Vụ việc diễn ra ở thành phố San Pedro Sula, Honduras
Vụ việc diễn ra ở thành phố San Pedro Sula, Honduras

Bé Keilin Johanna Ortiz Montoya 7 tháng tuổi bị lên cơn co giật, tiêu chảy, da phồng rộp do nhiễm trùng và mắc chứng hydrat hóa nghiêm trọng vào ngày 3/8. Sau khi trải qua 4 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt tại khoa nhi bệnh viện Rivas và bị các bác sĩ tuyên bố đã chết, bé gái được gia đình mang về tổ chức tang lễ.

Mọi người đều cảm thấy thần kỳ khi bé gái tỉnh dậy
Mọi người đều cảm thấy thần kỳ khi bé gái tỉnh dậy

Ban đầu, Keilin được đưa tới nhà dì để những người thân cùng cầu nguyện dưới ánh nến. Sau đó, cô bé lại được đưa tới nhà thờ địa phương. Vì không có đủ tiền mua quan tài cho con nên Keilin bị đặt lên một chiếc ghế. Tuy nhiên cũng nhờ chiếc ghế đó mà người mẹ mới giật mình phát hiện con gái vẫn còn thở.

Cô bé mở mắt trong vòng tay mẹ
Cô bé mở mắt trong vòng tay mẹ

Trước tình huống bất ngờ, Keilin nhanh chóng được đưa đến một phòng khám địa phương, nơi bác sĩ cho cô bé uống thuốc rồi mới chuyển tới bệnh viện A&E. Hiện tại, cô bé vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Người đứng đầu khoa nhi là bác sĩ Elba Campos nói rằng vụ việc đang được tiến hành điều tra nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận gì.

Trà Xanh
Theo TS