Bản ghi chép lạ lùng của 1 ông lão Hàn Quốc

(Dân trí) - Người ta gán cho Giáo sư Kim An-je trường ĐH Dankook biệt danh “Lão gàn dở đáng kính” sau khi ông trình làng cuốn sách dày 2.700 trang, ghi lại chính xác đến từng con số những bộ phim, điếu thuốc, chai rượu... đã “qua tay” ông suốt mấy chục năm trời.

Có đến 360 đầu mục được thống kê tỉ mẩn như thế.

 

Ông Kim bắt đầu ghi lại hành trình cuộc đời từ năm 1948, khi ấy ông đang học lớp 4. Đầu tiên ông chỉ có ý định ghi lại tên những cuốn sách mình đã đọc để sau này không mất công nhầm lẫn. Lên lớp 5, sau khi xem bộ phim Shimcheongjeon và cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với truyền hình, ông thêm chủ đề “Phim ảnh” vào danh sách. Chủ đề “Đồ uống” xuất hiện năm ông 27 tuổi, là lúc ông tập tành uống rượu...

 

Cho đến ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 70, tổng cộng giáo sư Kim đã viết 25 cuốn sách, thực hiện 780 đề tài nghiên cứu, giảng dạy cho 18.327 sinh viên, hút 21.098 bao thuốc lá, uống 21.194 chai soju, đọc 227.423 trang bản thảo...

 

Chưa hết, thống kê đáng tin cậy cho thấy trong suốt cuộc đời, giáo sư Kim đã kiếm được 12.691.104,000 won (tương đương 13 triệu USD) và tiêu hết 11.906.868.000 trong số đó. Như vậy ông vẫn “lời” 784.236.000 won.

 

Mỗi tối, ông Kim lại dành ra ít phút để ghi ghi chép chép những việc đã trải qua trong ngày, đến cuối tháng thì tổng kết lại trong 1 cuốn sổ. Trước khi in sách, ông đã có 7 cuốn số lớn như vậy. Nhìn vào đó, người ta có thể thấy rành mạch những sự kiện đầu đời của ông Kim, ví dụ ăn chuối lần đầu vào năm 11 tuổi, hay đi ăn hàng lần đầu năm 21 tuổi.

 

Đằng sau công việc tưởng chừng gàn dở, giáo sư Kim gửi gắm 1 hy vọng to lớn: rằng sau này các sử gia Hàn Quốc sẽ dựa vào ghi chép của ông mà hình dung được các khía cạnh xã hội của 1 thời đại, cũng như các giá trị phẩm hạnh của con người thời đại đó.

 

Dù vậy, nhiều lúc ông Kim vẫn không tránh khỏi cảm giác như mình “vạch áo cho người xem lưng”.

 

Thùy Vân

Theo Hankyo