Ăn mừng 10 năm sống bình thường với một viên đạn trong não

(Dân trí) - Một cựu cảnh sát tiết lộ mình đã sống 10 năm với một viên đạn găm vào não và anh ta vẫn lấy vợ, sinh con.

Ăn mừng 10 năm sống bình thường với một viên đạn trong não - 1
Cựu cảnh sát mới kỷ niệm 10 năm sống với viên đạn trong đầu

Vladimir Krutov, 36 tuổi, đã được trao cho cơ hội sống sót với tỷ lệ 1/1 triệu sau khi bị bắn vào đầu trong một vụ xả súng băng đảng ở St. Petersburg. Chụp X quang cho thấy viên đạn bị kẹt trong đỉnh đầu của cựu cảnh sát người Nga và các bác sĩ đã từ chối lấy nó ra bởi nguy cơ tử vong do phẫu thuật lên tới 99%.

Ăn mừng 10 năm sống bình thường với một viên đạn trong não - 2
Viên đạn trong đầu Vladimir có kích thước 9,4 mm

Theo Vladimir, phát bắn này đến từ khẩu súng lục ổ quay Nagan cỡ nòng 7.62. Viên đạn đã đi vào nền sọ và xuyên qua toàn bộ não. Một đồng nghiệp của Vladimir là Dmitry Voronin, khi đó 26 tuổi, đã thiệt mạng ngay trong vụ xả súng. Nhóm sĩ quan tình cờ gặp phải vụ cướp băng đảng tại một trung tâm trò chơi và khi bị bắt gặp, những kẻ phạm tội không ngại ngần chống trả.

Các bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi trung sĩ cảnh sát Vladimir - người sau đó phải nghỉ việc và nhận trợ cấp của chính phủ - đã tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, kết hôn với người vợ Marina 36 tuổi và hiện là người cha đáng tự hào của cô con gái Varvara 5 tháng tuổi.

Ăn mừng 10 năm sống bình thường với một viên đạn trong não - 3
Viên đạn để lại một lỗ có đường kính hơn 2,5 cm ở đáy hộp sọ của Vladimir

“Chúng tôi nhìn thấy 3 người đàn ông rõ ràng đang phạm tội và đối mặt với họ. Sau đó, một cuộc chiến đã xảy ra và tôi nhớ rằng đồng nghiệp của mình hét lên: "Vova (Vladimir), có súng!...".

Có một phát súng, tôi nghe thấy một tiếng nổ và một thứ gì đó rất nóng vấy lên tôi. Năm giây sau, một tiếng nổ khác và ánh sáng của tôi vụt tắt”, Vladimir kể về khoảnh khắc bị bắn.

Ăn mừng 10 năm sống bình thường với một viên đạn trong não - 4
Vladimir chụp ảnh cùng vợ

Trước đó, Vladimir đã phải chịu 20 cú đấm của những kẻ phạm tội và đồng nghiệp Dmitry Voronin đã qua đời sau khi bị kẻ có tên Vyacheslav Vorozhtsov bắn ở cự ly ngắn.

"Ánh sáng chỉ xuất hiện trở lại sau chín ngày - tại Bệnh viện Alexandtrovsky, nơi tôi được phẫu thuật - ca phẫu thuật khoan sọ và thoát khỏi tình trạng hôn mê. Tôi đã có cơ hội sống sót 1/1 triệu.

Thật không thực tế khi sống sót với một viên đạn xuyên qua toàn bộ não. Khi tôi hôn mê, tôi bị suy tim và đã trải qua cái chết lâm sàng", Vladimir chia sẻ.

Ăn mừng 10 năm sống bình thường với một viên đạn trong não - 5
Hiện anh là cha của một đứa trẻ 5 tháng tuổi

Khi nhập viện, Vladimir bị mất tới 1 nửa số máu cơ thể, hàm bị gãy ở 4 điểm và mũi bị vỡ.

“Tôi nghĩ tôi đang ở thế giới bên kia. Tôi hoàn toàn bị tê liệt, chỉ có những ngón tay trên bàn tay trái của tôi hoạt động. Mọi người đi lại trong những chiếc áo choàng trắng và đeo khẩu trang", Vladimir nói thêm.

Tuy nhiên, 2 tháng sau, vào tháng 10/2010, Vladimir đã được ra viện.

"Tôi là một cựu vận động viên và tôi chiến đấu cho các mục tiêu của mình. Các bác sĩ không thể tin vào mắt mình", Vladimir cho biết.

Sáu bác sĩ phẫu thuật thần kinh hàng đầu đã kiểm tra cho anh và tất cả đồng ý rằng việc loại bỏ viên đạn sẽ dẫn đến tử vong. Vladimir bị cấm bay, bị cấm đi đến phòng tắm hơi nhưng anh vẫn có thể chạy gần 1,6 km, dù bị đau đầu nghiêm trọng.

"Khi tôi đi đến đón ai đó ở sân bay và đi qua cửa an ninh, tôi luôn gặp rắc rối. Nhưng tôi nói với họ rằng tôi đang có một viên đạn trong não”, Vladimir nói.

Trà Xanh

Theo LB