Mù Cang Chải - Ấm áp mùa xuân

Những ngày đầu xuân mới 2011, Đoàn Thanh niên VPBank đã kết hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái và câu lạc bộ tình nguyện Việt Nam Dragon tổ chức chương trình tình nguyện “Mù Cang Chải - Ấm áp mùa xuân” tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Nơi đây nổi tiếng là một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, nơi sản sinh ra những chiến sĩ Cách mạng anh dũng, kiên cường trong hai cuộc kháng chiến cứu nước. Đường đi đèo dốc hiểm trở, thiên tai lũ lụt liên tiếp xảy ra đã khiến đồng bào nơi đây, đặc biệt là đồng bào Mông lâm vào cảnh “cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc”. Cái nghèo, cái đói đeo bám bà con không rời.

Mù Cang Chải - Ấm áp mùa xuân - 1

Từ Hà Nội, sau một ngày vượt gần 400km đường đèo dốc, 17h ngày 07/01 Đoàn Thanh niên tình nguyện VPBank đã có mặt tại bản Có Thái, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải. Đồng bào người Mông, người Thái đã đón đoàn tình nguyện trong bầu không khí hết sức thân mật, ấm cúng

Mù Cang Chải - Ấm áp mùa xuân - 2

Sau khi ổn định chỗ ở, các đoàn viên Thanh niên VPBank đã nhanh chóng có mặt tại trường tiểu học Vừ A Dính cùng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái và bà con thôn bản chuẩn bị sân khấu cho đêm giao lưu ca nhạc.
 
Nghe tin có đoàn tình nguyện trẻ VPBank về bản, bà con mừng lắm, đã tập trung đông đủ trước sân trường tiểu học từ khi các tình nguyện viên còn đang chuẩn bị chương trình. Mẹ bồng con, anh chị dắt em, nhiều cụ già cũng được con cháu cõng tới để xem ca nhạc. Ông Sùng A Lừ, ủy viên BCH Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, Bí thư Đảng bộ xã Nậm Có hồ hởi: “Lâu lắm mới thấy bà con dân bản đông vui thế này”.
 
Trong đêm giao lưu văn nghệ, các đoàn viên VPBank siết chặt tay hát vang ca khúc “Nối vòng tay lớn” với một khí thế hào hùng, sục sôi nhiệt huyết tuổi trẻ. Thay mặt Đoàn Thanh niên VPBank, đồng chí Đinh Đức Long đã tận tay trao những phần quà ý nghĩa gồm tiền mặt và quần áo ấm tới các hộ khó khăn trong xã. Đêm giao lưu được hâm nóng bởi màn lửa trại vui nhộn, ấm áp tình quân dân. Tay trong tay, các chiến sĩ bộ đội, đoàn viên tình nguyện và bà con cùng nhau nhảy múa, hát ca, khuôn mặt ai cũng bừng sáng niềm vui phấn khởi. Bà Sùng Thị Chư – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái chia sẻ “Thường xuyên đến thăm hỏi bà con, nhưng mỗi khi thấy bà con vui vẻ tôi không khỏi xúc động”
 
Sáng 08/01, với mong muốn được tận mắt chứng kiến cuộc sống khốn khó của bà con, đoàn tình nguyện VPBank chia thành hai nhóm, đến từng nhà trong hai bản Có Thái và Tà Ghênh để thăm hỏi và trao quà cho người dân. Cả hai bản này đều thuộc diện nghèo đói của huyện Mù Cảng Chải, hành trình đến với hai bản thật nhiều xúc cảm.
 
Có Thái đi vào lòng người với những mái nhà tranh vách đất xiêu vẹo, với hình ảnh một cụ già neo đơn co ro trước từng cơn gió lạnh, một ánh mắt ngơ ngác pha chút tò mò của một bé trai khi bắt gặp người lạ. Còn Tà Ghênh, bản làng ấy lại gây ấn tượng với các đoàn viên tình nguyện bởi con đường vừa dốc vừa trơn lầy, những em bé lấm lem cặm cụi gùi hàng, gùi nước trở về nhà. Bước chân vào mỗi hộ, tuềnh toàng, tối tăm, lạnh lẽo là những điều dễ dàng nhận thấy, cả gia đình gần chục người ngồi co ro bên bếp lửa tàn, hơ bàn tay lạnh buốt để quên đi cái đói đang gào xé trong bụng, để quên đi sương muối buốt giá ngoài trời...
 
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng ban dân vận tỉnh Yên Bái xúc động: “Các bạn thanh niên tình nguyện của Đoàn Thanh niên VPBank cừ lắm. Đường xa như vậy, khó khăn là thế mà các bạn trẻ vẫn hăm hở đi. Hai tay xách hai túi quần áo đầy, bước đi hiên ngang, cất vang tiếng hát, các bạn đã để lại cho chúng tôi và bà con nơi đây những ấn tượng khó quên”.
 
Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, sáng 09/01 Đoàn Thanh niên tình nguyện của VPBank đã lên đường trở về Hà Nội. Những ánh mắt thân thương trao nhau đã thay cho lời tạm biệt, bà con ra tận xe tiễn đoàn. Rời Mù Cang Chải, trong lòng còn nhiều suy tư song ai cũng cảm thấy ấm lòng với những việc làm ý nghĩa của mình, thầm cầu chúc cho bà con sẽ có một mùa xuân ấm áp, một năm mới may mắn, no đủ. Bạn Thùy Linh – đoàn viên VPBank tâm sự “Đây là chuyến đi ấn tượng nhất của tôi. Được tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn nơi đây, tôi thực sự cảm thấy khâm phục nghị lực của bà con. Chuyến đi đã giúp tôi trưởng thành hơn và chắc chắn sẽ tự tin hơn khi đối mặt với những khó khăn, thử thách trong tương lai”.
 
Lần đầu tiên tổ chức chuyến tình nguyện tới tận miền xa xôi của Tổ quốc, tuổi trẻ VPBank đã để lại những ấn tượng đẹp, tin yêu trong lòng bà con bởi những hành động thiết thực, nghĩa tình. Chuyến đi đã góp phần khẳng định nhiệt huyết, ý chí quyết tâm của tuổi trẻ VPBank “Sống không chỉ cho mình mà cho cả cộng đồng”.
 

Trong chuyến tình nguyện tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Đoàn Thanh niên VPBank đã trao 420 suất quà bao gồm tiền mặt và quần áo ấm đến tận tay các hộ gia đình của 12 bản trong xã Nậm Có.