EVNNPT: “Chia giọt máu hồng - Nhân niềm nhân ái”

Hiến máu nhân đạo đã trở thành một trong những hoạt động thường niên, một nghĩa cử cao đẹp của CB, CNVCLĐ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong những năm qua. Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ 2, trong tuần từ 12/12 - 21/12, các đơn vị trong Tổng công ty đã tích cực vận động người lao động trên cả 3 miền đất nước nhiệt tình tham gia và thu được 739 đơn vị máu.

Thực hiện Chỉ thị số 4612/CT-EVN ngày 28/10/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện các hoạt động trong Tháng “Tri ân khách hàng” – 12/2016 trong đó triển khai chương trình “Tuần lễ hồng EVN”, hướng tới chào mừng Ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam 21/12, Công đoàn các cấp đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, chuyên môn đồng cấp tích cực tuyên truyền, vận động CB, CNVCLĐ tại các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty tham gia hưởng ứng.

Với thông điệp “Món quà ý nghĩa cho cộng đồng”, đợt hiến máu lần này đã thu hút nhiều Lãnh đạo, Trưởng các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty và các đơn vị, trong đó có những người đã tham gia hiến máu liên tục trong nhiều năm, điển hình như đ/c Phạm Lê Phú - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1); đ/c Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Công đoàn PTC1; đ/c Vũ Hồng Nguyên - Chánh Văn phòng Đảng ủy EVNNPT; đ/c Nguyễn Quốc Anh - Kế toán trưởng Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3); đ/c Nguyễn Công Thắng - Trưởng phòng Kế hoạch PTC3; đ/c Bùi Quang Thắng - Chánh Văn phòng PTC3; đ/c Đinh Văn Cường - Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai - PTC3; đ/c Đặng Thị Hải Yến - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng ban Nữ công Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4)… Những đơn vị đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động đông đảo người lao động tích cực tham gia hiến máu là PTC1, 2,3, 4…

Chương trình “Tuần lễ hồng EVN” đã khép lại, nhưng ý nghĩa của chương trình còn lan tỏa mãi. Đây là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của CBCNV Tổng công ty đối với xã hội, với cộng đồng và với những người bệnh đang từng phút, từng giờ trông chờ đón nhận những dòng máu để hồi sinh sự sống. Với những giọt máu hồng cho đi, những người thợ Truyền tải điện Quốc gia đã nhân lên niềm nhân ái, nhân tính thiện nguyện, nhân niềm hạnh phúc, mang đến cơ hội cho nhiều bệnh nhân cần máu được đón Giáng sinh, năm mới an lành, ấm áp cùng gia đình, người thân.