DHG và “Hành trình vì bệnh nhân nghèo”:

Ấm áp nghĩa tình từ những chuyến xe!

Từ tỉnh Trà Vinh của miền Nam cho đến mảnh đất địa đầu Tổ quốc - Hà Giang, “Hành trình vì bệnh nhân nghèo” của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) đã đem tới cho những người dân, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo bao nhiêu nghĩa tình ấm áp.

Đó không chỉ là thuốc men, những món quà hay chi phí điều trị mà hơn hết đó chính là tấm lòng của những người con DHG mong muốn người bệnh tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng và vươn lên.
 
Những giọt nước mắt ở Gia Lai

 

Những giọt nước mắt ở Gia Lai

 

Ngày 17/11 vừa qua,  Hành trình của chúng tôi dừng chân tại Gia Lai, và nơi đây đã để lại cho chúng tôi những ký ức vô cùng sâu đậm. Đó là khi chúng tôi ghé thăm gia đình chị Phạm Ngọc Kiều Oanh (1981) – cư trú đường Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai. Chị bị ung thư vòm họng đã 2 năm nay cần phải phẫu thuật. Bố chị bị Ung thư dạ dày, mẹ bị ung thư cổ tử cung và tiểu đường. Trước đây gia đình chị rất khá giả nên tuy đã có 7 người con ruột, bố mẹ chị vẫn nhận thêm 7 người con nuôi. Ai cũng có bằng đại học. Vậy mà giờ đây, bệnh tật đã làm gia đình chị kiệt quệ. Tài sản, nhà cửa có được đều đã bán hoặc cầm cố hết. Các con tứ tán khắp nơi vì chưa ai xin được việc ổn định, ở nhà 3 người bệnh tự chăm sóc nhau. Cảm động trước hoàn cảnh gia đình chị, ngoài số tiền giúp chị điều trị, chúng tôi đã trao tặng thêm một số tiền để ba chị tiếp tục lấy vốn làm ăn, ổn định cuộc sống.

 

Gia đình thứ 2 là Chị Lê Thị Hồng (1968) – thường trú đường Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, Gia Lai. Chị bị bệnh tim cần phẫu thuật nhưng vì gia đình nghèo nên không có chi phí để điều trị. Chồng chị mất cách đây 3 năm để lại Chị một mình chống chọi với bệnh tật và nuôi dạy 3 con, trong khi sức khỏe Chị ngày càng suy kiệt. Được trao tặng 90 triệu đồng để điều trị bệnh đã khiến cả nhà Chị ôm nhau trào nước mắt.

 

Rời nhà hai bệnh nhân. Sớm 18/11, “Hành trình vì bệnh nhân nghèo” đã kết hợp Đội Thầy thuốc tình nguyện BVĐK tỉnh Gia Lai khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân tại xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Gia Lai. Cũng tại đây, DHG đã trao tặng 50 phần quà bao gồm nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách. Ấn tượng nơi đây là những gương mặt thật thà của đồng bào người H’Mông, người Ba Na, là những em nhỏ mong manh áo mỏng nhưng đôi mắt trong veo, những bà mẹ trẻ địu con túm tụm nói cười... chờ đến lượt khám bệnh trong cái chớm lạnh đầu đông của núi rừng Tây Nguyên. Được khám bệnh. Ai cũng phấn khởi, vui mừng.
 
Những giọt nước mắt ở Gia Lai

 

Ông Lý Hơ Răm, người dân tộc H’Mông vừa cầm gói thuốc ra khỏi trạm y tế Ya Hội vừa hồ hởi tiếng Kinh “lơ lớ”: “Ta chưa được khám bệnh bao giờ. Giờ được khám rồi, có thuốc rồi! Khỏe quá!” khiến ai cũng phải bật cười. BS.CKI.

 

Hồ Viết Hải, BVĐK Gia Lai cho biết: “Nơi đây chủ yếu là đồng bào nghèo, ít có điều kiện tiếp xúc với y tế. Việc DHG về tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí là điều hết sức có ý nghĩa. Chúng tôi luôn sẵn sàng ủng hộ và đồng hành”. BS Hải cũng cho biết, chuyến xe của DHG cũng mang theo nhiều máy móc giúp tầm soát bệnh cho đồng bào, nhất là người già và trẻ em đạt hiệu quả cao hơn.

 

Tiếp thêm niềm hy vọng sống!

 

Từ Trà Vinh, Gia Lai, Quảng Ngãi cho đến Hà Giang, “Hành trình vì bệnh nhân nghèo” của DHG Pharma đã đi đến từng gia đình để thăm hỏi, trao tặng chi phí, thuốc điều trị và quà cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  Mỗi cảnh đời, mỗi số phận khác nhau, nhưng chung một điểm là đang rơi xuống “tận cùng vực thẳm”, rất cần một bàn tay níu giữ.
 
Những giọt nước mắt ở Gia Lai

 

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là gia đình chị Phạm Thị Lệ Dung với 2 đứa con nhỏ bị bệnh tim và bệnh về não, viêm xoang sàng. Cái nghèo và bệnh tật bủa vây và như muốn nhấn chìm gia đình nhỏ của chị. Hay như anh Thạch Rinh (ngụ huyện Châu Thành) từ một trụ cột gia đình giờ đã bị chấn thương sọ não và liệt nửa người. Tại Quảng Ngãi, những hoàn cảnh chúng tôi đến thăm cũng hết sức xúc động. Đó là những gia đình nghèo, nợ nần chồng chất, do các căn bệnh nan y mang lại như : tim, úng não hay nằm liệt do tai biến, lao phổi…

 

Tại Hà Giang, chúng tôi đã đến gia đình anh Phượng Quầy Tình bị thủng màng phổi, cơ thể đang suy kiệt; Anh Tráng Thìn Sồ bị bệnh lao, cặn màng phổi và bị dính phổi, hiện anh đang chờ được về Hà Nội để mổ.

 

 “Trái tim giàu lên nhờ những cái nó cho đi”! Chúng tôi bồi hồi hạnh phúc vì đã động viên kịp thời cho họ không chỉ bằng chi phí điều trị, thuốc men bồi dưỡng, mà hơn hết là động lực, niềm tin vào một cuộc sống khỏe đẹp hơn trong tương lai. Hiện tại, khi hành trình của chúng tôi sắp khép lại, thì những niềm hy vọng đã được mở ra.

 

Chị Oanh đã hoàn thành ca mổ đợt 1 tại bệnh viên Chợ Rẫy để mở rộng thanh quản, cắt bỏ đoạn liệt thanh quản, nối 2 sợi dây thần kinh khí quản và thanh quản, sau đó sẽ tiếp tục phẫu thuật đặt ống thở giúp chị Oanh có thể hô hấp bình thường.

 

Hiện nay, Chị Hồng cũng đã nhập viện tại BV Đại học Y Dược – TP. HCM để theo dõi và tiến hành mổ tim. Anh Thạch Rinh đã tiến hành lắp hộp sọ vào đúng ngày cuối tháng 11 và sẽ tập thêm vật lý trị liệu để quay trở lại cuộc sống bình thường. Và còn nữa, những cuộc đời mới sẽ sang trang …

 

Tuấn Nguyễn