Vụ TMV Cát Tường: Lại lọt lưới “thủ phạm hoạt động chui”

(Dân trí) - Một vụ việc đau lòng nữa lại xảy ra liên quan tới ngành Y. Dù không muốn vơ đũa cả nắm làm ảnh hưởng tới các thầy thuốc chân chính, nhưng dư luận vẫn phải chất vấn gay gắt về công tác quản lý sao luôn để lọt lưới những “thủ phạm hoạt động chui”?

Thẩm mỹ viện Cát Tường - nơi chị Huyền đến làm đẹp dẫn đến tử vong (ảnh: Quang Phong)
Thẩm mỹ viện Cát Tường - nơi chị Huyền đến làm đẹp dẫn đến tử vong (ảnh: Quang Phong) 

“Chui” công khai

 

Bên cạnh rất nhiều ý kiến kể cả từ các đồng nghiệp ngành Y, phản ứng mạnh mẽ với cách xử lý vụ việc rất thất đức của bác sĩ Tường trong vụ việc mà nếu có thể thông cảm coi như tai nạn nghề nghiệp này, điều được mổ xẻ sâu hơn là công tác quản lý, thanh tra, giám sát của các cấp liên quan. Bởi lẽ vẫn như sau mỗi khi xảy ra sự việc “động trời”, câu trả lời quen thuộc dư luận được nghe luôn là: cơ sở đó  không được cấp phép, hoạt động “chui”… Bí mật được giữa thanh thiên bạch nhật như vậy quả là... tinh vi!

 

“Trời ơi! Trang web đầy quảng cáo bắt mắt, trước cửa để bảng hiệu to đùng, đèn led chớp nháy liên hồi… Thế mà Bộ, Sở Y tế bảo là không biết? Trong khi người dân ai cũng thấy, cũng biết Cát Tường đang hoạt động rầm rộ. Đúng là toàn thấy phẩy tay phủi trách nhiệm khi sự đã rồi… Đúng là các các bộ giới chức có khác, dân biết, họ trả lời không biết. Vậy thì người dân đóng thuế  nuôi các vị lo việc đó làm gì? Hay là ngoài tiền thuế dân đóng, còn có những khoản tiền để cho ‘con voi chui lọt lỗ kim’? Chuyện này chắc lại phải dành cho Quốc hội đưa lên bàn thảo luận phòng chống tham nhũng? Thành thật chia buồn với gia đình nạn nhân… Trên thế giới có lẽ chỉ có các cơ quan chức năng của VN là luôn nói không biết khi tất cả vẫn diễn ra hàng ngày, rõ rõ ràng ràng trước mắt, hỏi dân ai cũng biết. Bó tay vì nạn QUAN LIÊU!!!” - Thanh Tuan: emlatatcadoianh1986@yahoo.com

 

“Một cơ sở thẩm mỹ có cả trang quảng cáo trên mạng với hàng chục nhân viên, nằm giữa lòng Thủ đô, hoạt động công khai, vậy mà cơ quan chức năng không biết, không hay và không có một chút trách nhiệm? Thật nực cười và thật phẫn nộ trước sự vô trách nhiệm của cơ quan quản lý hoạt động y tế. Hãy chấn chỉnh từ công tác quản lý, cấp phép đến bồi dưỡng y đức cho đội ngũ y bác sỹ để không còn xảy ra những kết cục đau lòng và đặc biệt là làm mất lòng tin của nhân dân thế này nữa”  - Nguyễn Văn Tuyết: tuyet0763@yahoo.com

 

“…Thẩm mỹ viện này quảng cáo quá rầm rộ (vợ tôi còn định đến trị nám theo lời quảng cáo đấy), vậy mà cơ quan chức năng không biết??? Lạ thật! Thẩm mỹ viện nằm chình ình giữa phố phường, tới lúc mắc lỗi rồi mới biết hoạt động ‘chui’? Ôi trời! Nếu không chắc chắc cơ sở này còn được ‘chui’ dài dài quá...” – Thanh Nguyen:  mpthanhuong@gmail.com

 

“Có thể nói  sự yếu kém trong công tác thanh kiểm tra các hoạt động về lĩnh vực y tế của Hà Nội có vai trò không nhỏ của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội. Hàng loạt ụ sai phạm nghiêm trọng xảy ra mà báo chí và các phương tiện truyền thông đưa tin phản ánh, đã gây thất vọng cho dư luận và nhân dân Thủ đô…Lại sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, sống chết mặc bay, tiền thày và phong bì bỏ túi...” - Nguyễn Đình Liêm: nguyenliem@gmail.com
 

“Tại Hà Nội và nhiều nơi khác nữa, tình trạng cơ sở không có giấy phép vẫn mọc lên nhiều hơn nấm. Nếu cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm định nghiêm túc thì đã không có những vụ việc đáng tiếc thế này. Toàn kiểu ‘mất bò mới lo làm chuồng’, nản quá! Đáng lẽ ra cơ quan chức năng nên kiểm tra rà soát lại toàn bộ hệ thống mình quản lý, thì lại chỉ ra chỉ thị báo cáo lại mỗi vấn đề tại Trung tâm Cát Tường. Thế thì mãi mãi không thể nào hết được các trung tâm Cát Tường như thế này trong tương lai đâu” - Linh: minhminhhubt@gmail.com

 
Thẩm mỹ viện Cát Tường - nơi chị Huyền đến làm đẹp dẫn đến tử vong (ảnh: Quang Phong)
"Khi nhận được thông tin ca tử vong này và hành vi vứt xác nạn nhân xuống sông, chúng tôi thực sự sốc" - Ban Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết (ảnh: H.Hải). 
 

Vải thưa che mắt thánh

 

Xưa nay dân kêu quá nhiều về sự xuống cấp đạo đức trong ngành Y, cũng vẫn vấp phải không ít phản ứng từ chính giới mặc áo blouse trắng với nhiều lý do mà tóm lại lỗi vẫn... tại dân cả? Buồn thay! Dân càng đau lòng hơn nữa khi trong ngành rất nhạy cảm này liên tiếp để xảy ra các vụ việc rất đáng tiếc, trong khi các ban bệ thì đầy đủ cả và lực lượng rất hùng hậu nhưng... voi vẫn chui lọt lỗ kim, vải thưa vẫn che được mắt thánh???

 

 “Mỗi khi xảy ra một việc gì đó có liên quan thì cơ quan chủ quản mới tỏ ra… sốt ruột??? Theo tôi, riêng việc một bác sĩ mở phòng khám và làm thẩm mỹ viện to lớn như vậy mà không một  cơ quan nào đến thăm hỏi về thủ tục pháp lý, xem có được cấp thẩm quyền cấp phép hay chưa, được hoạt động hay không, thì đây là một sự việc quá nghiêm trọng. Mong các cấp có thẩm quyền xem lại công tác quản lý của các cơ quan quản lý ngành như vậy đã được chưa???...” - Nguyễn Văn Dung:  dnphuocdat@yahoo.com.vn

 

“Học làm bác sĩ thì trước tiên phải học cách yêu thương bệnh nhân đã. Theo tôi thấy, dân luôn có phản ứng với thực trạng của ngành y là đúng sự thật… Chỉ có cán bộ quản lý là không biết thôi, mà có biết cũng không dám nhận hoặc làm ngơ để... Nỗi đau của người bệnh thì phải tự chịu vậy thôi...” - Nguyễn Văn Chiển: chienyenmt@gmail.com

 

“Toàn là con voi chui lọt lỗ kim! Y Hà Nội, y Huế, y TPHCM chuẩn quốc gia ư? Hãy để sinh viên các trường ấy nói về ngành của mình…” - Dan Le: danle123@gmail.com

 

Xem ra ngành Y cũng nên cân nhắc lại CHUẨN của ngành mình, mà 1 trong các gợi ý như của Trần Công Tâm congtam@gmail.com:

 

“Bác sỹ cũng là một nghề kiếm sống, cần có cái nhìn khách quan, không phân biệt ứng xử với các ngành nghề khác. Nên chăng đã đến lúc từ bỏ dần thành ngữ "lương y như từ mẫu", cần xây dựng những chuẩn mực nghề nghiệp được luật hóa, chứ không thể trông chờ vào sự tự giác của giới y bác sỹ. Đạo Khổng có cái hay cái đẹp, nhưng lịch sử nhân loại đang tiến lên, không nên cứ níu giữ mãi những giá trị quá sáo mòn trong bối cảnh đan xen, hỗn mang cũ - mới, xấu -đẹp, thiện - ác... như hiện nay!”

 

Kiều Anh