Vụ Muaban24: Vẫn có những người thích “đâm quàng bụi rậm”…

(Dân trí) - Những gì đã và đang xảy ra với Muaban24 có thể dẫn tới các dự đoán về hồi kết của số chân rết Muaban24 tại các địa phương khác. Nhiều sẻ chia của bạn đọc một lần nữa lại đặt dấu hỏi lớn về những con người “đường quang không đi, đâm quàng bụi rậm”.

Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách CNTT) bị giải về nơi tạm giữ
Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách CNTT) bị giải về nơi tạm giữ

 

Tiền mất, tiếng mang
 

Có lẽ cũng đúng khi có những phân tích cho rằng trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, số người thiếu việc làm gia tăng. Tâm lý sốt ruột muốn kiếm việc làm, nhiều khi như “chết đuối vớ được cọc” khi có ai đó nói hay như hát về những cơ hội mà người “chậm chân” thiếu quyết đoán sẽ để vuột  mất… Những người nghèo bao gồm cả không ít bà con ta ở nông thôn thì ngoài sự nhẹ dạ, cả tin, cũng còn do ít nhiều có lòng tham tưởng đâu trên đời vẫn có những cách “làm giàu không khó”…

 

Còn các bạn trẻ ư? Được học hành, có hiểu biết hơn, nhiều nhiệt huyết hơn… nhưng cũng có thể là còn thiếu từng trải, thiếu đi những kỹ năng sống thực sự cần được tôi luyện qua chính trường đời. Cộng vào đó máu liều lĩnh xem ra cũng không ít, mà với những người này khi đã dấn thân vào đâu thì niềm tin trong họ nhiều khi lớn tới mức mù quáng, dẫn tới những quan điểm cực đoan.

 

Lời sám hối muộn màng như bày tỏ của Nguyễn Văn Quỳnh (Lạng Sơn) manhquynh1503@gmail.com quả là rất hiếm thấy từ chính các “mem” của Muaban24:

 

“Tôi vui mừng khi những đối tượng đứng đầu của Muaban24 bị bắt. Tôi biết CT HĐQT Ngô Văn Huy  và Lê Văn Cường trước đây là lãnh đạo cao cấp của Thiên Ngọc Minh Uy mà tôi đã từng tham gia. Và thời gian gần đây tôi cũng sập bẫy của Muaban24, đi tong 12 triệu đồng. Tôi xin có lời xin lỗi chân thành tới những người mà tôi đã mời tham gia. Biết rằng mình cũng chỉ là nạn nhân, nhưng tôi thấy vô cùng ân hận. "Tiền mất, tiếng mang" rồi, tôi hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho tôi. Tôi đã sai!”

 

Bởi thế cho nên từ chính người dân vẫn còn đó những nỗi lo canh cánh trong lòng, khiến họ liên tục vẫn phải rung lên những hồi chuông cảnh báo mới:

 

“Các lãnh đạo cấp cao của Muaban24 đã bị bắt, thế nhưng một số “hội viên trung thành" của Muaban24 vẫn tỏ ra mù quáng khi tiếp tục bênh vực các sếp của mình, vẫn tỏ ra “có niềm tin mãnh liệt” vào “viễn cảnh tương lai huy hoàng” mà các sếp của họ đã truyền bá vào tư tưởng của nhân viên. Website muaban24.vn đã bị tê liệt, thế nhưng tôi thấy các chi nhánh vẫn hoạt động. Và hơn thế nữa, "giảng viên cao cấp" của Muaban24 vẫn  tỏ ra lạc quan khi tiếp tục thuyết giảng trên facebook, nhằm củng cố niềm tin cho các hội viên… Với tôi thì con người này thật thiếu tư cách, được gắn mác "giảng viên" để nhồi nhét vào đầu những con người cả tin và có lẽ trình độ học vấn cũng còn thấp, những thuật ngữ trên trời, những mánh khóe lừa lọc....Thật đáng chê trách Tôi nghĩ, cơ quan chức năng cũng nên xử lý luôn cả những người vô đạo đức này, để  họ không còn đường huyênh hoang nữa. Vì biết đâu, ai dám khẳng định kiểu người này nếu không bị “động” tới, sẽ có nguy cơ nảy sinh ra loại tội phạm mới với hành trang chính là những gì anh ta đã được đào tạo??? Vào  facebook của anh ta, các bạn sẽ thấy thái độ kiêu ngạo, ngoan cố của con người này…” - Baby_Doll:  tinhemmaitraoveanh_nnc@yahoo.com
 
Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách CNTT) bị giải về nơi tạm giữ
Ngô Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến (Muaban24) tỏ ra suy sụp khi tra tay vào còng

 

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
 
Đang trong "cơn say" kinh doanh kiểu hiện đại, vẫn với hy vọng mở ra cánh cửa  mới có thể làm giàu nhanh chóng hơn người, nên xem ra những lời kêu gọi khẩn thiết “Hãy dừng lại!!!” đối với các "mem" trẻ và "trung thành" của Muaban24 có lẽ chẳng được bao nhiêu tác dụng:

 

“Hoan hô CA HN và mong rằng CA các tỉnh có chi nhánh của Muaban24 cũng sẽ làm vậy. Cũng cảm ơn báo điện tử Dân trí đã kịp thời và có những bài báo hay vạch rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Muaban24. Đất nước ta còn nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tôi mong rằng những con người đang làm cho Muaban24 hãy dừng lại, các bạn đã quá mù quáng và u mê bởi những đồng tiền không sạch rồi đó!!!” - Vu Pham:  boy_thichvuive_9xv@yahoo.com

 

Lời  nhắc nhở về cái TÂM, về đạo đức làm việc với họ, lẽ nào chỉ như gió thoảng qua trên “thương trường khốc liệt không kém gì chiến trường” trong thời buổi kinh tế thị trường này?

 

“Theo tôi, đây là kết quả tất yếu của luật nhân quả, gieo nhân nào thì nhận quả đấy. Lừa đảo có "hội đồng", có tổ chức, không làm ra sản phẩm phục vụ và đem lại lợi ích cho cộng đồng, không tạo ra được giá trị thực xứng đáng với 5,2 triệu đồng mà người mua bỏ ra. Đã vậy còn rủ rê bè cánh, kéo nhau vào thành 1 đám ăn không ngồi chém gió, nói phét khắp các quán trà đá, cà phê .... Đúng là "nhàn cư vì bất thiện", bây giờ hệ lụy bao nhiêu người theo các vị bấy lâu nay bị vỡ mộng, vỡ nợ .... và còn nhiều hệ lụy khác. Nên tôi muốn khuyên chân thành đến tất cả những ai đã, đang và sẽ trở thành doanh nhân: Hãy đặt chữ Tâm lên hàng đầu trong kinh doanh. Đừng vì tham những đồng tiền "bẩn" mà đánh mất tất cả, để rồi phải ngồi tù mà gặm nhấm những nỗi đau do chính mình gây ra. Có thể chỉ 1 lần lầm lỡ thôi cũng đánh mất cả cuộc đời rồi. Tôi ủng hộ tất cả các doanh nhân chân chính vì họ là đội ngũ xung kích góp phần làm giàu cho Tổ quốc, làm giàu cho quê hương, cho chính họ và giải quyết được công ăn việc làm cho những người dân khác. Điều đó rất đáng trân trọng. Kinh tế khó khăn nhưng không phải không có cách làm giàu!” – nick “Trung thực ăn chả hết, lọc lừa sớm ngồi tù!”:  anhtuan.ctm8.k52@gmail.com

 

Song những ai dù cứ tự cho mình là tân tiến, là đi trước thời đại… theo cái cách ai cũng thấy rõ là dẫm đạp lên người khác như vậy, chắc chắn không thể không cảm nhận rõ được sự nổi giận, thậm chí khinh thị, căm ghét của bao người dân hiền lành bỗng chốc bị họ đẩy vào cảnh trớ trêu, thậm chí khốn quẫn.

 

“Không biết những từ tôi ghi trong này có được báo đưa lên không, nhưng tôi hi vọng hãy cho tôi nói một điều thôi với cộng đồng, với người dân để họ hiểu: Tôi căm thù bọn người này thế nào… Bọn họ đã lừa của cậu em tôi mất hơn 10 triệu đồng. Thương mại điện tử không phải dễ dàng để “cướp” đâu... Bọn mi hãy nhìn những người dân còng lưng ngoài đồng kia kìa… Những con sâu này  này cần bị cho vào tù hết để xã hội trong sạch. Muaban24 không phải là duy nhất, còn nhiều sâu bọ khác cũng chiêu thức đó đang âm thầm lừa dân ta. Tôi khẩn cầu Bộ Công an và các cơ quan liên quan cần nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa, không thì lũ virus này lan quá nhanh theo cơ chế vết dầu loang sẽ càng làm khổ dân mình. Cứ mỗi ngày qua đi là nhiều người bị hại. Cảm ơn Dân trí đã đưa ý kiến này của tôi lên!” - Trần Thanh Phương: phuongtran@gmail.com

 

“Gửi đến ông Nguyễn Xuân Việt - Giám đốc chi nhánh Bắc Ninh của Muaban24. Tôi đã cố tình  mất 5 triệu đồng để có được những tấm ảnh, những đoạn ghi âm cho việc điều tra thì cũng rất đáng phải không? Nhưng  tôi  không muốn bắt đầu từ Bắc Ninh mà là từ Phú Thọ,  vì tôi đã nói sẽ không dùng sự tệ bạc giống như anh để đối xử với người tôi đã từng coi là bạn bè. Những năm đại học tôi đã sống để không có lỗi với mọi người trong nhóm bạn bè, nhưng anh đã dùng sự tín nhiệm của tôi để lừa đảo tôi và nhiều người khác, vậy thì đây là cái giá anh phải trả cho nó. Tôi không ngu ngốc đến mức biết là lừa đảo mà vẫn tham gia vào Muaban24 như anh nghĩ đâu. Tôi bỏ tiền ra là có mục đích của tôi và nó giúp cho nhiều người khác nữa. Sẽ đến lượt chi nhánh Bắc Ninh nhanh thôi, tôi hi vọng khi ngồi trong nhà giam anh sẽ có thời gian suy nghĩ về những việc mình đã làm. Như tôi đã từng nói: có làm sai hay không thì tự anh biết” - Hoa Co May: boconganhtrongio_87@yahoo.com

 

“Mình thấy báo Dân trí và công an làm rất tốt, rất đáng khen. Vậy là vụ việc Muaban24 đã được đưa ra ánh sáng. Tội cho những người tham làm giàu mà không muốn mất sức lao động và chất xám. Chuyện có thật 100% là: Cậu lừa cháu, anh lừa em… để rồi cái được thì chẳng thấy đâu mà cái mất thì nhiều quá. Cháu thì chưa được tốt nghiệp đại học (vì mải theo Muaban24) mà đã mất hết niềm tin ở bạn bè. Còn cậu thì do lòng tham nổi dậy lừa cả cháu và dụ dỗ cháu làm những việc vô đạo đức, vậy là thành một dây LỪA ĐẢO ... Rất mong cơ quan công an làm rõ vụ việc và đưa danh sách những người trưởng chi nhánh, trưởng nhóm của Muaban24 lên báo chí, để mọi người biết còn đề phòng. Cảm ơn báo Dân trí rất nhiều” - Minh Hạnh: choinguyn@yahoo.com.vn

 

“Hoan nghênh nỗ lực của Dân trí đã giúp phanh phui bản chất của Muaban24. Tội nghiệp cậu em của mình, vừa mới cưới vợ, kinh tế khó khăn, 2 vợ chồng vẫn đang còn đi thuê nhà. Tự nhiên bị một người quen ở quê rủ rê, thế là cu cậu mua 9 gian hàng mất hơn 30 triệu đồng với mơ ước “1 năm sau mua nhà, mua xe ô tô”....Hôm nọ em nó cũng giới thiệu để xuống nghe các anh chị "thuyết giáo" cách làm giàu, may mà mình tỉnh táo chứ không thì cũng chết với bọn này” - Minh:  mv.rv@gmail.com

 

Một cái kết rất đi vào lòng dân đang dần hoàn thiện, với bao lời ngợi khen và đánh giá cao như Hanh Bean  spy_male9x@yahoo.com.vn bày tỏ: “Hiệu quả rõ ràng khi cơ quan pháp luật can thiệp sớm. Các công ty bất chính cần bị xử lý để hạn chế rủi ro cho người dân và cũng là để các công ty chân chính hoạt động tốt hơn. Cảm ơn!”

 

Song những khuyến cáo với chức năng quản lý của các cơ quan ban ngành hữu quan lại một lần nữa được “mổ xẻ” qua vụ việc mang tên Muaban24 này, như Thangnn mhbcamduong@gmail.com nhận xét: “Giờ mới bắt thì đã quá muộn rồi. Theo tôi, các cơ quan chức năng của ta hoàn toàn biết kiểu kinh doanh này. Nhưng có lẽ với cách nghĩ cố hữu: Pháp luật không cấm, mà lại chẳng ảnh hưởng gì đến ta nên thôi cứ kệ cho kinh doanh. Khi báo chí vào cuộc thì các cơ quan chức năng mới phản ứng nhưng rất chậm chạp và lúng túng... Chỉ khổ và thương dân mình nghèo và thật thà quá, cuối cùng cái gì sai trái đều do người dân lao động gánh chịu hậu quả...”

 
Nhân viên Muaban24 nghĩ gì về tương lai của họ?
Nhân viên Muaban24 nghĩ gì về tương lai của họ?
 
Cùng là những con người trong xã hội, không ai có thể sống đơn độc chẳng cần tới các mối quan hệ hay cộng đồng. Và trên hết, sống ở trên đời ai cũng cần có một tấm lòng, các bạn ạ.

 

Khánh Tùng