Ước nguyện Xuân bình an cho Ukraina

(Dân trí) - Những ngày này, tính hình nước sôi lửa bỏng ở đất nước Ukraina (thời chúng tôi cũng thường gọi là “U”) cũng khiến lòng những người VN từng có thời gắn bó với nước Nga, với U… như lửa đốt. Và chúng tôi cũng đang cùng nguyện cầu: đừng xảy ra điều tồi tệ nhất!

Các binh sỹ Nga được cho là đã kiểm soát các địa điểm nhạy cảm tại Crimea
Các binh sỹ Nga được cho là đã kiểm soát các địa điểm nhạy cảm tại Crimea

 

Thời ấy cách nay đã mấy chục năm, nhưng trong tôi như vẫn vẹn nguyên xúc cảm lạ lẫm, tươi rói khi lần đầu rời thành phố miền Nam Krasnodar của nước Nga, tới Kiev – thành phố tôi ngưỡng mộ suốt thời học sinh áo trắng mộng mơ sau khi xem bộ  phim “Cô gái Kiev”. Và rồi rất nhanh, tôi làm quen và yêu quý rồi gắn bó với thành phố xinh đẹp có địa hình đồi núi nhấp nhô, với những con đường lát đá uốn lượn quanh co, với nào cầu, nào sông suối, nào những cánh rừng Nga đẹp như tranh vẽ. Tuyệt vời nhất là cảnh cả thành phố rực lên như dát vàng trong sắc lá mùa thu óng ả…

 

Ngày ấy ký túc xá sinh viên của chúng tôi ở ngay cạnh công viên Golosivski – thực ra là một cánh rừng mênh mông ngay trong lòng thành phố. Mỗi chiều tan học, chúng tôi lại mang theo sách vở thả bước theo những con đường mòn êm ru bởi thảm lá muôn sắc màu rực rỡ, ngắm bầu trời xanh trong màu hòa bình, ngắm khung cảnh bình yên đầy thi vị…

 

Người dân U cũng hiền hòa, mến khách, cởi mở và chân tình như dân Nga. Họ nói tiếng Nga là chủ yếu, nhưng đôi khi cũng chen vào ngữ điệu tiếng U ríu rít như chim. Về tầm vóc, nhìn chung người dân U thon thả hơn dân Nga. Trong con mắt chúng tôi, đây có lẽ là “miền gái đẹp” nhất trong Liên bang Xô viết  thời bấy giờ.

 

Đã bao lần tôi lặng người ngắm những vẻ đẹp thay đổi theo mùa, theo thời gian và cảnh sắc từ chính quảng trường nổi tiếng tại trung tâm Kiev. Và cứ mãi ước ao: Bao giờ Hà Nội của mình được như Kiev, bao giờ VN cũng được sống trong khung cảnh bình yên  như nơi đây...

 

Thế mà giờ đây, qua những hình ảnh phát trên tivi, tôi không còn nhận ra bất kỳ một nét quen thuộc nào trên quảng trường đó nữa. Bởi thay cho những hình ảnh tuyệt vời đã in sâu trong tâm khảm tôi, là những hình ảnh bất  ổn, chiến sự…

 

Những nỗi khắc khoải âu lo, những dự cảm chẳng lành… như của chính người dân U cũng như những người VN ở U, thế hệ lớn lên trong đạn bom để rất biết trân trọng hòa bình như chúng tôi chắc đều thấu hiểu và lại càng lo lắng khôn nguôi. Lại ước ao ngày xưa trở lại...
 
Các binh sỹ Nga được cho là đã kiểm soát các địa điểm nhạy cảm tại Crimea
Chợ 7-KM bán buôn nổi tiếng của Ođessa, nơi có khoảng trên 2.000 người Việt Nam buôn bán (ảnh theo VNN)

 

Cùng bao người dân VN khác đã từng hoặc chưa bao giờ tới U, chúng tôi cũng muốn được nhắn gửi tới U những thông điệp sẻ chia, bày tỏ tình hữu nghị và nỗi nhớ thương da diết trong lòng suốt mấy chục năm qua, như những gì bạn đọc Dân trí đã viết, đã bình luận…

 

“Mong các bạn sớm bình yên trở lại” - Hoan:  hahoan2@gmail.com

 

“… Tôi cầu mong cho đất nước Ukraina đạt được thỏa thuận trên bàn đàm phán, tránh cho đất nước cảnh nồi da nấu thịt mà ở đó nhân dân lại là người gánh chịu...” – Trần Quang Trung:  TranquangTrung2812@gmail.com
 

“Với cách xử lý của Tổng thống Nga Putin, tôi tin chiến tranh sẽ không xảy ra!!!Mọi phần tử phát xít mới và theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ucraina hiện giờ, tôi nghĩ sẽ không dám manh động khi có sự can thiệp của Nga. Bọn họ đang náu mình chờ sự ủng hộ từ bên ngoài? Chỉ có người dân là khổ thôi. Nếu bạn là người Việt, hãy đóng cửa ở trong nhà, tránh tai bay vạ gió. Mọi việc đã có phía Nga lo rồi. Từ khi ông Putin cho quân vào Crimea, không có 1 tiếng súng nào vang lên. Hãy nghĩ lại trước đó tình hình ở Kiev như thế nào???...” – Phanzung:  dzungtp1958@gmail.com

 

“Cầu chúc chị cùng cộng đồng người VN đang sinh sống tại Ukraine và người dân Ukraine bình an. Cảm ơn chị đã chia sẻ để chúng tôi cảm nhận được rõ nhất hạnh phúc là được sống trong hòa bình, ổn định...” - Doan Thong:  ledoanthong83@gmail.com

 

“… Mong ước, chiến tranh sẽ không xảy ra” - Bùi Việt Long:  vietlonghtqt@gmail.com

 

“Xin chia sẻ nỗi lo lắng cùng chị vào thời điểm này. Không ai nói trước được điều gì, vì vậy căng thẳng đang gia tăng rất cao. Thôi thôi, tốt nhất chị nên liên hệ với cơ quan Sứ quán VN gần nhất, cung cấp thông tin của chị và gia đình. Để nếu tình trạng xấu nhất diễn ra, Nhà nước sẽ tìm cách đưa mọi người về nước an toàn. Chúc chị may mắn!” - Tịnh:  nguyenxuantinh90@gmail.com

 

“Các bạn hãy cố gắng, mọi việc sẽ qua. Chúc tất cả mọi người Việt ở Ukraina được an lành!” - Sơn:  muahevui2013@gmail.com

 

Và tôi cũng rất tin rằng đất nước U thân yêu, thành phố Kiev – tình yêu của tôi, sẽ xuất hiện trở lại trên mọi phương tiện truyền thông với những hình ảnh về mùa Xuân tuyệt và bình yên như thủa nào…

Kiều Anh