Vụ chiếc máy bay Malaysia mất tích:

Ước mong điều kỳ diệu

(Dân trí) - Mỗi thông tin mới được cập nhật từ cả nguồn trong nước và quốc tế về vụ mất tích bí ẩn của chiếc máy bay Malaysia chở 239 người, đều được dư luận VN phấp phỏng đón nhận với ước muốn và hy vọng chung: Điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra...

  
Ước mong điều kỳ diệu
Người thân của các hành khách trên máy bay Malaysia vẫn đang cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ xảy ra (ảnh: AFP)
 

Nguyện cầu bình an

 

Dù đã biết không có hành khách VN nào chuyến bay đó, nhưng với ý thức chung với cộng đồng quốc tế ngày một nâng cao, dư luận VN cũng luôn biểu lộ nỗi quan tâm lớn tới những vấn đề nóng xảy ra ở nước ngoài. Về vụ mất tích máy bay bí ẩn vừa xảy ra với một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia, rất nhiều phản hồi của bạn đọc Dân trí bày tỏ nỗi lo lắng, sẻ chia... Ai cũng thấp thỏm chờ mong có được những thông tin tốt lành:

 

“Những ngày vừa qua tôi liên tục cập nhật tin tức hàng ngày về chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Tôi rất buồn và xót xa, lo thay cho số phận hàng trăm con người đi chuyến bay đó. Chỉ biết cầu mong cho họ được bình anh vô sự” - Mai:  mb30082013@gmail.com

 

“Cầu mong đây không phải là  sự thật” - Dinh Dan: Nguyendinhdan2508@gmail.com

 

“Cầu mong cho sớm tìm được máy bay” – Le Bien: noibuonvanuocmat90@gmail.com

 

“Cầu mong cho mọi người trên máy bay được bình an” – NXBangDP:  nxbangdp@yahoo.com.vn

 

“Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với cả hành khách và phi hành đoàn” - Mai Mến:  tanducvietqn@gmail.com

 

“Cầu mong có sự kỳ diệu đến với các hành khách đi trên chuyến bay. Mong mọi người trên chuyến bay được bình an” – Phung Thi Thuy:  giadinh_nhaho@yahoo.com

 

“Cầu mong sẽ sớm tìm được chiếc máy bay và chúng ta vẫn sẽ cùng hy vọng vào 1 điều gì đó” - Cuong:  dungtenong@gmail.com

 

“Hy vọng không phải là tai nạn, mà là một vụ bắt cóc tống tiền và mọi người vẫn đang bình an!” - Trần Sơn:  trantheson@gmail.com

 

“Xin Trời hãy cho họ được bình an” - Nguyễn Dừa:  ddddua.dn@gmail.com

 

“Hy vọng mọi người bình an” – Nguyễn Vũ Phong:  vuphong742@gmail.com

 

“Chúc mọi hành khách tai qua nạn khỏi. Cầu mong những điều may mắn nhất, tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người trên chuyến bay” - Do Thi Thuy: dothuykitty@gmail.com
 
Thủy phi cơ DH-C6 đang tiếp nhiên liệu để tiếp tục cất cánh ra vùng biển (ảnh: Công Quang)
Thủy phi cơ DH-C6 đang tiếp nhiên liệu để tiếp tục cất cánh ra vùng biển (ảnh: Công Quang)

 

Cùng làm nhà phân tích

 

Ước nguyện là vậy, nhưng khoảng cách đến thực tế xem ra đang ngày càng bị kéo dài thêm. Bởi vậy trong khi chờ đợi kết quả tìm kiếm, có lẽ cũng là để giải tỏa bớt sự căng thẳng trong lòng mỗi người, dư luận (cũng có thể coi là "giới phân tích không chuyên") đưa ra những nhận định, đánh giá, suy luận… từ góc nhìn riêng của mỗi người, mà nhiều nhất là dự đoán về những khả năng có thể xảy ra:

 

“Đã 2 ngày trôi qua từ khi nghe thông tin máy bay bị mất tích, có nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra nhiều tình huống để phân tích. Nhưng theo tôi, có lẽ máy bay đã gặp phải vấn đề gì đó....Vì nếu như có khủng bố thì chỉ 2 người khó có thể khống chế được hết hành khách. Mà trước khi lên máy bay cũng đã qua nhiều khâu kiểm soát chặt chẽ, khó có thể đem vũ khí lên máy bay. Và nếu như có khủng bố thì đã 2 ngày trôi qua, sao vẫn không có tin đòi tiền chuộc người...??? Vì vậy mọi người có lẽ sẽ phải rất vất vả để tìm theo các tình huống xấu nhất rồi. Cầu trời phù hộ cho nhanh chóng tìm ra máy bay và cầu trời cho tất cả được bình an” - Truong The Lu:  giahuy_7951@yahoo.com.vn

 

“Theo suy nghĩ của tôi, thì có thể chính hai vị hành khách châu Á dùng hộ chiếu đánh cắp của Ý và Áo làm nổ tung máy bay theo kiểu khủng bố tự sát. Họ đã tính toán kỹ lưỡng cả việc quá cảnh ở Trung Quốc và mua vé đi châu Âu trước, vì biết chắc là với nhân dạng Á đông mà hộ chiếu Ý và Áo sẽ không hề dễ để xin nhập cảnh Trung Quốc. Theo tôi, sơ xuất một phần có lẽ là do hải quan Mãlai đã để cho họ lên máy bay? Cầu nguyện cho những người đi trên chuyến bay đó…” - Mimi:  mimichanli@yahoo.com.au

 

“Các biện pháp tìm kiếm đã được các nhà chuyên môn đưa ra rồi. Theo tôi đoán, có thể đây là một vụ cướp máy bay và khủng bố:

 

+ Phương án 1: Cướp máy bay bay về một hòn đảo nào đó rồi hạ cánh xuống nước, như vậy hành khách và phi hành đoàn còn có thể an toàn.

 

+ Phương án 2: Cướp máy bay, tắt hết các nguồn kiểm soát từ mặt đất, chuyển hướng bay đi một khoảng cách xa nhất định (Nhiên liệu còn khoảng 5 giờ bay). Sau đó cho nổ...

 

Tôi hi vọng và cầu mong phương án 2 không xảy ra. Còn theo các thông tin tôi đã được biết thì khó có thể tìm được máy bay tại vị trí phát tín hiệu cuối cùng” - Ta Van Trong:  tavantrong1977@gmail.com

 

“Theo mình dự đoán, đây có thể là 1 vụ khủng bố: máy bay bị đặt bom, phi hành đoàn đã tìm cách kháng cự - thể hiện qua  việc định quay lại. Nên các tên khủng bố tức giận, có thể đã cho nổ tung máy bay... Bây giờ tìm kiếm khó mà thấy được gì. (P/s: đây là ý kiến chủ quan của tôi )” - Tuân:  timeline1090@gmail.com

 

“Nếu thực sự là khủng bố, phi công đã bí mật quay đầu máy bay thì phải thực hiện một góc cua cực kỳ rộng để tránh  bị bọn khủng bố phát hiện là quay đầu. Bán kính quay có thể tạo một cung đường tương đương quãng đường đã xuất phát đến điểm máy bay mất tích, nên căn cứ vào thời gian bay và thời điểm mất tích là rất phù hợp với nghi vấn máy bay quay đầu!” - Phạm Văn Chính:  chinh19780@yahoo.com

 

“Đến thời điểm này chưa nói được điều gì cả… Như máy bay của Pháp rơi năm 2009 ấy, đến 2 năm sau mới tìm được... Cầu mong cho 239 người trên máy bay bình an vô sự ... Amen!” - Hoài Nam:  lehoainam2604@gmail.com

 

Về sự vào cuộc nhanh chóng của VN trong nỗ lực chung tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, đa số phản hồi của bạn đọc bày tỏ ủng hộ, khen ngợi. Đồng thời vẫn có một số ý kiến có thể coi như lời những nhắc nhở “cẩn tắc vô áy náy”:

 

“Hành động của VN thật đáng để tự hào. Chúng ta cũng nỗ lực tìm  kiếm không kể ngày đêm, có tinh thần trách nhiệm cao trên lãnh hải của mình. Nhưng tôi thấy máy bay cứu hộ của ta còn chưa hiện đại, cần đầu tư nâng cấp hơn…” - OD: leanhdung35@gmail.com

 

“Tôi thấy chính phủ VN tham gia phản ứng xử lý vụ việc là nhanh, hợp lý và có trách nhiệm. Tôi tin tưởng vào trình độ và nghiệp vụ, kinh nghiệm của VN” - Nguyễn Văn Hanh:  nguyenhoanghanh73@yahoo.com.vn

 

“Tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhưng cần rất cẩn thận, tỷ mỉ. Nhất là nhiều nước cùng tham gia, nên hết sức phải bảo đảm an toàn, không nóng vội và luôn đề cao cảnh giác về vấn đề chủ quyền biển đảo…” - Nguyen Duy Bong:  bongnguyen@jahoo.com

 

“Tôi ủng hộ nỗ lực tìm kiếm của VN trong vấn đề mang tính quốc tế này. Nhưng mong là khi có tai nạn/ thiên tại xảy ra với bà con trong nước, cũng được quan tâm chu đáo như vậy...” - Phong Tran:  phongv2007@yahoo.com.vn

 

Dù có thế nào, vẫn mong sao dự đoán sau của một bạn đọc thành hiện thực:  Chưa thấy xác (máy bay) tức là vẫn còn hy vọng, chừng nào thấy xác cũng chưa hẳn là tuyệt vọng!

 

Khánh Tùng