Thượng đế mắc lừa

(Dân trí) - Các nhà nho học ngày xưa rất ghét nhà buôn. Họ cho rằng người buôn hay nói dối. Thực tế thì nghề buôn là một động lực phát triển kinh tế vì nhờ có lưu thông hàng hóa, sản xuất được mở rộng.

Thượng đế mắc lừa - 1


Ảnh minh họa (nguồn ảnh: internet)
Việc buôn bán phải lấy sự thật thà làm gốc. Bị đánh lừa một lần người mua sẽ cạch mặt. Bây giờ có luật trao hàng không đúng tiêu chuẩn phải  phạt. Lại còn cả cam kết bảo hành có kỳ hạn nữa.

Người mình nói:

“Khôn ngoan chẳng lọ thật thà

Lừng thưa tráo đấu chẳng qua đong đầy”.

Thật thà còn là đạo đức xã hội. Song, đời nào việc buôn bán cũng có lừa đảo, gian lận.

Thời trước trên các chuyến xe thường có những người bán thuốc cao, đơn hoàn tán. Họ diện rất sang, mang một va ly thuốc đủ loại rồi rao: mua một, biếu một. Tâm lý các thượng đế thường hám rẻ, mua liền nhiều gói; sự thật thì gói biếu, gói cho đều tính tiền cả.

Gần đây xuất hiện một mẹo mới. Các cửa hàng ế ẩm, người bán hàng cả ngày đuổi ruồi đỡ mép. Họ chuyển hàng trên giá xuống thành đống ở nền nhà và viết cái biển to tướng: Đại hạ giá, hạ giá 50%. Người ta thi nhau chọn mua, về nhà xem lại té ra vẫn là giá bình thường, không đắt, không rẻ.

Không kể hàng giả, rẻ thật,xong hỏng ngay.

Lại còn những món ăn giả. Riêu cua màu mỡ trông rất hấp dẫn, cua và gạch cua thì ít mà đậu phụ bóp nát thì nhiều. Miếng lươn khô không phải là lươn, mà là cá.

Thật giả lẫn lộn, thượng đế dễ mắc lừa!

                                                                                                                                  Yên Chi