Bạn đọc viết:

Thực tế vẫn phải “phong bì đi trước”

(Dân trí) - Gần đây tôi đươc biết pháp luật sẽ xử lý những trường hợp y, bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Không chỉ tôi mà hàng triệu người dân Việt Nam đều rất mừng vì điều đó. Nhưng đến tận bây giờ, thực tế vẫn không phải như vậy.

Thực tế vẫn phải “phong bì đi trước”  - 1
 
Quy định là vậy, còn thực tế...

 

Tôi rất buồn dù tất nhiên là tôi không cho rằng vấn nạn phong bì ngày một, ngày hai là có thể xóa hết. Nhưng mới vừa có những tín hiệu tích cực như vậy từ phía ngành y nói chung và một số bệnh viện nói riêng, thì chuyện phong bì…vẫn như cũ.

 

Hiện tại đây, gia đình tôi có một người ốm là chú ruột của chồng tôi. Chú bị mắc căn bệnh mà như người ta nói là “còn tiền thì sống mà hết tiền thì chết”. Đó là bệnh ung thư đại tràng.

 

Chú tôi đã được mổ hai lần ở bệnh viện Việt Đức. Khi chưa có Nghị định 96 thì các y, bác sĩ của bệnh viện vẫn nhận phong bì của gia đình chú tôi, thậm chí là nhận công khai như với bao gia đình bệnh nhân khác.  Nhưng thái độ của các y, bác sĩ này khi đó còn cởi mở, nhiệt tình hướng dẫn chú tôi và gia đình làm những thủ tục cần thiết, nên gia đình tôi cũng thấy là bình thường.

 

Nhưng sau đó, vì BV Việt Đức không có thuốc đặc trị ung thư, nên chú tôi phải chuyển sang bệnh viên K chuyên về ung thư hàng đầu của cả nước. Các bạn biết không, lẽ ra ở nơi điều trị để giành giật lại sự sống cho con người đó thì các y, bác sĩ phải thật nhiệt tình, tận tâm với bệnh nhân, với những người đang phải chiến đấu giành lại sự sống đó. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Sao mà họ lại quá nhẫn tâm như vậy? Họ cau có, quát mắng khi hướng dẫn người nhà bệnh nhân làm thủ tục. Phải đưa phong bì thì họ mới thay đổi thái độ.

 

Chú tôi nằm ở khoa Xạ trị và khoa Truyền hóa chất. Chú tôi phải đưa đủ các loại phong bì cho các y, bác sĩ của các khoa đó mà đến mười ngày sau mới được nhập viện. Quá là khổ!!!

 

Tôi nghĩ, người dân đã bị bệnh hiểm nghèo phải đến bệnh viện này thì lẽ ra các y bác sĩ phải có sự cảm thông và coi tính mạng con người là quan trọng nhất. Vậy mà nếu không có cái phong bì thì, xin thưa với các bạn, là không bao giờ được giải quyết luôn đâu nhé. Hình như với đa số các bác sĩ ở đây điều quan trọng nhất là tiền, là tiền các bạn ạ (???)

 

Những điều tôi viết trên đây là hoàn toàn thật, 100% sự thật. Tôi kính mong các cấp lãnh đạo ngành y, các ban ngành có liên quan điều tra và làm sáng rõ vấn đề này, để những người bị bệnh hiểm nghèo như chú tôi yên tâm điều trị bệnh và có thêm quyết tâm giành lại sự sống.

 

Hồng Ngọc 

email:  nguyenhongngoc78@gmail.com