Bạn đọc viết:

Tản mạn về những góc nhỏ trong biển tình bao la hướng về Người…

(Dân trí) - Qua vài mẩu chuyện trong 2 ngày Quốc tang, phần nào thấy được góc nhỏ trong biển tình bao la được tạo nên bởi tấm lòng thành kính của muôn triệu con dân VN hướng về anh linh NGƯỜI CON kiệt xuất không chỉ của riêng VN mà còn của chung nhân loại.

(ảnh: Nguyễn Tuấn Tú)
(ảnh: Nguyễn Tuấn Tú)

 

Câu chuyện thứ nhất: TP Hồ Chí Minh, chiều 12/10, đến nhà em con dì chơi trước khi về Hà Nội. Cậu em rể tiếp đón khá chu đáo nhưng rất vội vàng, vì còn chuẩn bị ra sân bay cùng nhóm bạn bay chuyến tối đi Đà Nẵng, sau đó bắt xe ra Quảng Bình để sáng hôm sau kịp dự đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Câu chuyện thứ hai: Tối đến nhà người bà con khác. Bố mẹ đi vắng, cháu trai 8X ở nhà nấu cơm đón khách. Tôi bật TV xem tang lễ, thấy mắt cháu mình thỉnh thoảng ngấn lệ.

 

Câu chuyện thứ ba: Gần chục ngày đi vắng nên không được tham dự nhiều vào các hoạt động Quốc tang của dân tộc. 12h ngày 13/10 bay qua vùng trời miền Trung, vậy là dù không trực tiếp nhưng cũng cảm thấy mình đã được đôi chút gần Người trước lúc vĩnh biệt. 13h về tới Nội Bài, thay vì mỉm cười chào, tiếp viên hàng không Vietjet Air chỉ cúi nhẹ đầu cảm ơn và trân trọng gửi tới các hành khách 1 vật kỷ niệm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa - đó là bức ảnh của Đại tướng kính yêu.

 

Câu chuyện thứ tư: Đi ăn tối xong, ghé quán trà đá, hỏi chủ quán quen: Lúc chiều đi đâu mà không thấy. Trả lời: Chiều ngủ vì hôm qua đi xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng từ chiều tối tới khuya mới đến lượt, sáng ra lại lên tận đường Thăng Long - Nội Bài để đưa tiễn Bác.

 

Vài câu chuyện nhỏ của chính tôi cóp nhặt trong 2 ngày Quốc tang, để thấy được góc nhỏ trong biển tình bao la được tạo nên bởi tấm lòng thành kính của muôn triệu con dân Việt Nam hướng về anh linh của vị Tướng văn võ song toàn, vị Anh hùng dân tộc, NGƯỜI CON kiệt xuất không chỉ của riêng Việt Nam mà còn của chung nhân loại.

 

Bui Luc Tu 

builuctu@gmail.com