Số phận con người qua những phán xét “bên lề tòa án”

(Dân trí) - Rất nhiều trạng thái tâm lý và tình cảm của con người được thể hiện qua phiên tòa xét xử một trong những “ông Tổng” từng nức tiếng một thời. Căm giận, oán ghét… đòi “trảm” mạnh tay chiếm đa số phản hồi. Và cũng có cách nhìn tỏ ra khoan dung, độ lượng hơn…

Dương Chí Dũng đang bị xét hỏi tại tòa  (ảnh: P. Thảo)
Dương Chí Dũng đang bị xét hỏi tại tòa  (ảnh: P. Thảo)
 

Không có "cửa chạy tội"

 

Tội ác và trừng phạt - Hai vế của vấn đề vẫn luôn được nhắc đi nhắc lại trong vô số ý kiến của bạn đọc gửi tới Diễn đàn Dân trí mỗi khi bàn luận tới những vụ việc hoặc hiện tượng tiêu cực, đặc biệt là khi trắng – đen đã khá rõ ràng tại các phiên tòa. Với những vụ “đại án tham nhũng” vừa được đưa ra xét xử mới đây, nhất là vụ xử phúc thẩm Dương Chí Dũng (DCD) và đồng phạm đang diễn ra, ý nguyện chung của dư luận luôn được nhấn mạnh: Công lý phải được thực thi; và Không có cửa cho chạy tội!

 

“Nhân dân cả nước làm việc cặm cụi ngày đêm và tích cực đóng góp để xây dựng đất nước. Nhưng chỉ một vài người như DCD là thiêu trụi, tay không lại hoàn tay không. Phải xử nghiêm (tử hình) để làm gương cho những ai còn đang lăm le cố ý làm trái pháp luật nhằm tham ô, trục lợi!” - Nguyễn Văn: vanma9889.cs@gmail.com

 

“Tôi theo dõi từ đầu vụ án Vinalines và như mọi người cũng đã thấy, tiền của Nhà nước, của người dân một nắng hai sương gom góp mãi mới có được, nhưng chỉ vì những quan tham như DCD mà đẩy cả doanh nghiệp lớn như thế vào phá sản. Vậy theo mọi người, có nên cho DCD thêm một cơ hội nữa không? Theo tôi nghĩ thì không nên… Cần tham khảo xem các nước khác chống tham nhũng hiệu quả như thế nào, chúng ta cũng nên làm theo…” – Le Canh Thai:  thailecanh84@glmai.com

 

“Xem những hình ảnh trên mà thấy quá hổ thẹn cho đất nước vì để có vị Chủ tịch Tcty Hàng hải như thế. Lúc còn tại vị thì tham nhũng, vơ vét hết tiền của dân để ăn chơi… Lúc biết tội không thể chối cãi được thì dùng mọi thủ đoạn để chạy trốn, chạy tội…Bây giờ lại nói như kiểu “thách thức” cả tòa án và nhân dân?...  Mong hãy xử tử hình làm gương… Cũng  là để dư luận không còn nghi ngờ rằng cứ có tiền “chạy” là lại thoát tội được... Trong khi đó hàng trăm thứ thuế/phí đổ lên đầu dân phải nộp, đâu phải là để cho các tham quan thừa tiền ăn chơi. Khi bị bắt thì lại lấy tiền đó để “chạy” tội…???” - Nguyễn Thu Hà:  dnhangchien@gmail.com

 

“Luật pháp cần mạnh tay và  nghiêm minh trừng trị  những loại sâu mọt, hại dân hại nước... Các thế hệ ông cha ta đã phải đổ bao máu xương, hy sinh biết bao nhiêu mà kể để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc…  Nay những thành quả trên lại bị những quan tham cướp đoạt trắng trợn... Mong VN luôn chứng tỏ cho người dân cả nước cũng như thế giới biết quyết tâm của mình thông qua những hành động dứt khoát và các biện pháp thẳng tay chống tham nhũng…. Nên làm như Trung Quốc: không vị nể và không có cửa để "khắc phục hậu quả" sau khi phạm tội...” - Trần Huy Thành: huythanhsvc@gmail.com

 
Bà Phương theo chồng đến khi cựu Chủ tịch Vinalines chuẩn bị lên xe thùng (ảnh: PLTPHCM)
Bà Phương theo chồng trong phiên xử trước, cho đến khi cựu Chủ tịch Vinalines chuẩn bị lên xe thùng (ảnh: PLTPHCM)
 

Lý và Tình

 

Tội của DCD và các đồng phạm là không thể chối cãi, song phương châm “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” vẫn được không ít ý kiến nhắc lại, dựa trên cơ sở nhiều nghịch lý vẫn đang tồn tại trong xã hội hiện nay, khiến cho ai đó đã trót đâm lao không thể không theo lao nếu không muốn nhanh chóng bị “bật  bãi” (như nhận xét của một bạn đọc). Với DCD,  sự cảm thông phần nào của bạn đọc chủ yếu đến từ những nhận xét về“cái tình” hơn là “cái lý”…

 

“Con người ai cũng có quyền được sống… Dù phạm tội nhưng khi đã biết tội thì mạng sống vẫn là cái quý giá nhất của con người. Người VN lại sống thiên về tình cảm… Tôi vẫn hy vọng tòa giảm án cho DCD, xử tù chung thân là được rồi. Hy vọng các bạn đọc khác cũng nghĩ như tôi” – Huy Binh:  dhbinhqtkd@gmail.com

 

“Tôi không bàn đến tội danh của DCD và cũng không có quyền phán xét sự sống chết của 1 người, nhưng tôi nghĩ  tình cảm của người nhà với DCD, họ lâu ngày mới được gặp nhau thì vui mừng là phải… Ai chưa rơi vào trường hợp này chắc chưa thể biết được rằng bị giam lâu ngày trong tù, rồi có ít giây phút gặp nhau thì họ phải tỏ ra vui mừng chứ… Ít nhất cũng vui mừng vì còn có hy vọng được sống....” - Nguyễn Thế Anh:  nguyentheanh.arc@gmail.com

 

“Cách bày tỏ tình cảm của bà vợ với ông DCD, theo tôi là cử chỉ đẹp mà bà làm được vì tình yêu thương bất kể trong hoàn cảnh nào. Theo tôi nghĩ, ông DCD có lẽ cũng chỉ là không may khi được giao chèo lái con tàu đang bị đắm thôi. Ai làm cũng có lúc mắc sai lầm, mong pháp luật để cho DCD được sống để nhìn thấy rõ những sai trái của mình nhằm sửa chữa dù chỉ phần nào…Đã thấy người trước sai rùi thì người đi sau chắc sẽ không lặp  lại cái sai đó nữa…. “ - Nguyễn Văn Tuyên:  taituyen116@gmail.com

 

“Đời người được/mất chẳng ai có thể nói trước được. Giàu sang, danh vọng chẳng qua chỉ là phù vân, nay có mai mất... Cái được ở đây là cái được của tình cảm gia đình, được tình ruột thịt máu mủ, là được cái nghĩa vợ chồng…. Lúc sa cơ lỡ vận anh em không bỏ, vợ con một lòng là vẫn còn được...” - Ng.Loan:  loantn74@gmail.com

 

Công lý phải được thực thi, song nhiều khi trong cuộc đời khó định rõ giữa Tình và Lý...Mà chuyện tình cảm vẫn có câu: Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng...
 

Khánh Tùng