Bạn đọc viết:

Phao cứu sinh

(Dân trí) - Dư luận vẫn ầm ĩ chuyện quan chức thì lấy đâu ra tiền tỉ để chơi sang, dù người trong cuộc đã giải thích “rõ ràng, minh bạch”… May thay đã có "phao cứu sinh" cực hay: bố làm quan nhưng vợ, con kinh doanh thì tài sản kếch sù có gì là khó hiểu?

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Vừa thấy Luồn xuất hiện trước sảnh cơ quan, Cúi đã rối rít: - Cảm ơn cậu. Vô cùng cảm ơn cậu. May có cậu đỡ cho chứ không thì…

 

Luồn trố mắt: - Ủa. Tớ làm gì mà cậu cảm với chả ơn?

 

Đến lượt Cúi cũng ngạc nhiên không kém: - Chu cha, dạo này lại còn tỏ ra khiêm tốn nữa, khiếp!

 

- Tớ chả hiểu cái gì sất.

 

- Ôi, ông bạn vàng của tôi. Hôm qua cậu chẳng đã tuyên cho mọi người biết là bố làm quan nhưng vợ, con kinh doanh thì tài sản kếch sù có gì là khó hiểu đó sao.

 

- Đúng ! Tớ có nói thế. Nhưng…

 

- Cậu biết không, cả tháng nay mình ăn không ngon ngủ không yên…

 

- Ủa, biệt thự hoành tráng thế sao lại ăn không ngon ngủ không yên?

 

- Thì cậu thấy đấy, họ cứ lu loa lên nào là quan chức như tớ thì lấy đâu ra tiền tỉ để chơi sang, nào là bây giờ cháy nhà mới ra mặt…

 

- Ừ, họ cật vấn thế thật, nhưng cậu cũng đã giải thích rõ ràng, minh bạch rồi cơ mà.

 

- Đành là thế nhưng thiên hạ đâu dễ chấp nhận. Họ cứ một mực bảo cô em, ông anh là ai mà hào phóng thế, phải truy cho ra. Đầu tớ cứ ong lên như quả bóng sắp nổ.

 

- Nhưng bấy lâu nay thấy dư luận có vẻ im lắng rồi mà?

 

- Đâu có, chỉ là tạm thời thôi. Nó cũng giống như trời đất bỗng dưng lắng xuống lúc bão sắp ập đến ấy. Nhưng…giờ thì có lẽ ổn rồi. Cậu đã cứu tớ một bàn thua trông thấy. Cảm ơn, cảm ơn ông bạn vàng lắm lắm !

 

- Xì ! Cậu lại khách sáo rồi. Lúc này mà không biết nương tựa vào nhau thì có mà… “chìm xuồng” à ?!

 

Nguyễn Duy Xuân