Ông cục trưởng đã làm hai việc đúng

Ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng Cục Hàng không VN - gửi thư xin lỗi đến ông Trần Đình Bá vì đã tham mưu cho lãnh đạo xác minh bằng tiến sĩ của ông Bá: “Vì áp lực công việc, vì phản ứng thiếu kiềm chế khi nhất thời cảm thấy cơ quan mình, bản thân mình bị tổn thương trước những thông tin không chính xác của dư luận, tôi đã hành động một cách vội vã. Khi tham mưu cho lãnh đạo yêu cầu xác minh bằng tiến sĩ của ông, tôi chỉ muốn mọi người không bị tác động mạnh của thông tin (vốn là nhầm lẫn như chính ông xác nhận), mà thông tin đó dẫn đến mọi người hiểu sai bản thân mình, hiểu sai cơ quan do mình phụ trách”.

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không
Việt Nam

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam

Ông Trần Đình Bá tự nói vống lên mình là tiến sĩ cho người ta sợ (lời của ông Bá) đã kéo dài nhiều năm. Ông Bá hiểu tâm lý đám đông, cứ nghe danh tiến sĩ là tin tưởng hơn về những phát ngôn của họ, cho nên ông mới tự phong tiến sĩ cho mình. Những phát ngôn của ông Bá, được bảo chứng bằng cái mác tiến sĩ, thì cũng tăng thêm sự tin cậy của dư luận đối với ông. Điều này cũng gây ra tác động tiêu cực nếu như ông Bá đưa ra những thông tin sai sự thật. Vừa qua, ông Bá đã đưa thông tin sai sự thật về việc sân bay Long Thành “đạo” thiết kế sân bay Chek Kap Lok của Hồng Kông.

Ông Lại Xuân Thanh đã “hành động một cách vội vã” nhưng giúp cho cả nước biết rõ ông Bá không phải là tiến sĩ. Tự cho mình là nhà khoa học mà không trung thực như vậy thì khó có thể tin cậy những cái gọi là khoa học do ông Bá cung cấp. Xét về mặt cá nhân, ông Lại Xuân Thanh muốn làm rõ một sự thật. Nói lên tiếng nói trung thực là rất cần thiết.

Nhưng với tư cách là Cục trưởng Cục HKVN, ông tự thấy mình không nên có thái độ ứng xử với người phản biện bằng việc yêu cầu xác minh bằng tiến sĩ, mà cần lắng nghe mọi ý kiến phản biện một cách vô điều kiện, dù người đó là ai, xuất phát từ động cơ gì, nên đã gửi thư xin lỗi ông Bá. Hành động này cũng hoàn toàn đúng đắn.

Ông Trần Đình Bá là “trí thức” gian dối bằng cấp, đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng không VN, nhưng ông Lại Xuân Thanh vẫn có lời với ông Bá: “Với tất cả sự bình tĩnh và cầu thị, viết thư gửi tới ông kèm theo lời xin lỗi chân thành”.

Nếu như, tất cả trí thức tham gia phản biện các vấn đề của quốc gia, được thực sự lắng nghe, được tiếp thu một cách trọng thị, thì dân chủ đã tự nó hiện diện trong lòng xã hội.

Lê thanh Phong

(Theo báo Lao động)