Bạn đọc viết:

Nỗi sợ xét nghiệm

(Dân trí) - Những cỗ máy này mới đưa vào sử dụng mà cái thì hỏng, cái thì chạy ì à ì ạch, cho ra kết quả không chính xác. Đấy mới là điều đáng sợ nhất. Máy móc y tế mà như thế thì nguy hiểm quá!

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
- Trông cậu có vẻ không được khỏe?

- Mấy bữa nay chẳng buồn ăn uống gì cả.

- Chắc là cậu bịnh rồi. Thế đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?

- Chưa!

- Trời đất! Có thân mà không biết lo thân…

- Tớ cũng lo chứ, nhưng mà sợ lắm!

- Ủa, cậu sợ cái gì?

- Sợ mấy cái máy xét nghiệm...

- Cậu nói gì lạ vậy. Sao lại sợ máy xét nghiệm?

- Cậu bảo không sợ mà được à. Máy móc gì mà nhãn mác thì của Đức ruột lại là… “made in China” (!?)

- Chuyện đó thì có gì lạ đâu! Thời đại toàn cầu hóa, phân công quốc tế mà.

- Nhưng cậu có biết ai là người nhập những thiết bị y tế này không? Một công ty chuyên nghề “đào đất” đấy!

- Hả, sao lại có chuyện động trời thế?

- Ôi dào, có gì lạ đâu mà cậu ngạc nhiên thế. Những cỗ máy này mới đưa vào sử dụng mà cái thì hỏng, cái thì chạy ì à ì ạch, cho ra kết quả không chính xác. Đấy mới là điều đáng sợ nhất.

- Máy móc y tế mà như thế thì nguy hiểm quá!

- Thấy chưa, giờ thì cậu đã hiểu vì sao tớ sợ không dám đi bệnh viện rồi chứ?

- Nhưng chả lẽ đau ốm cứ phải nằm nhà mà chờ… chết?

- Thì tìm thầy lang thôi. Chứ vào đó, chẳng may gặp phải cái máy nó đọc bậy, cho ra kết quả… dương tính thì ôi “thôi rồi Lượm ơi”!

- Tớ cũng đang định đi kiểm tra sức khỏe định kì đây. Nhưng bây giờ thì… Sợ quá đi mất !

Nguyễn Duy Xuân