Nhận cúp vô địch AFF 2018, ai nghĩ và nhớ Bầu Đức?

(Dân trí) - Chứng kiến cảnh đội tuyển quốc gia Việt Nam nhận cúp vô địch AFF 2018 không có mặt Bầu Đức trên sân Mỹ Đình hôm đó, khiến nhiều người phải nghĩ ngợi về nhân tình thế thái, không khỏi trong niềm vui vẫn xen lẫn nỗi buồn.


Bầu Đức đang trong giai đoạn đầy thách thức để vực dậy HAGL, song ông vẫn dành nhiều tâm huyết cho CLB HAGL và nền bóng đá Việt Nam

Bầu Đức đang trong giai đoạn đầy thách thức để vực dậy HAGL, song ông vẫn dành nhiều tâm huyết cho CLB HAGL và nền bóng đá Việt Nam

Trên sân Mỹ Đình tối 15/12, chứng kiến cảnh đội tuyển quốc gia Việt Nam nhận cúp vô địch AFF 2018 trong sự chúc mừng cuồng nhiệt của hàng vạn cổ động viên, thật vui, thật tự hào.

Nhưng bỗng se sắt buồn vì không thấy có mặt Bầu Đức trên sân Mỹ Đình hôm đó.

Nhớ lại sau thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 2017, HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức, VFF lao vào cuộc tìm kiếm người kế nhiệm cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN. Giữa đống hồ sơ của gần 20 ứng viên, cuối cùng ông Bầu Đức cùng các cộng sự sáng suốt đề xuất chọn Park Hang-Seo. Việc đưa thầy Park về Việt Nam là công hàng đầu của bầu Đức. Hơn thế nữa, không phải Liên đoàn bóng đá VN mà là chính Bầu Đức với cương vị Chủ tịch Tập đoàn HAG trả khoảng 800 triệu đồng mỗi tháng cho HLV Hàn Quốc này. Hiệu quả trong việc mời gọi HLV Park Hang-seo quá rõ, ông này đã dẫn dắt bóng đá Việt Nam gặt hái được thành công rực rỡ, đưa đội U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á và lọt vào bán kết Asiad 2018. Tiếp đó, lọt vào chung kết AFF Cup 2018 và đoạt Cúp vô địch sau 10 năm mong chờ. Cũng phải nói thêm rằng chính Bầu Đức trước đó nhiệt huyết mở ra học viện bóng đá đầu tiên tại Việt Nam nên đã đóng góp một số cầu thủ tài năng và cũng là trụ cột của đội tuyển bóng đá nam U23 và đội tuyển quốc gia như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy... là những người góp phần cho ngôi vô địch AFF Cup 2018 đến thành công như hiện nay.

Nhưng trong vinh quang ngày hôm nay, không có mặt Bầu Đức, phải chăng vì cách đó một tuần, trong Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII, họ đưa ra tiêu chí mới để ứng cử vị trí phó Chủ tịch tài chính của nhiệm kỳ VIII này phải: “Am hiểu và có kinh nghiệm trong hoạt hoạt động tài chính, thương mại; trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên”. Nói về tiêu chí kinh nghiệm trong hoạt hoạt động tài chính, thương mại, là chủ tịch của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức có thừa, còn về tiêu chí trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên thì theo điều lệ đã được cơ quan chủ quản trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình lên Bộ Nội vụ và đã được phê duyệt, không có tiêu chí bằng Đại học trong điều lệ của VFF và VFF đương nhiên phải hoạt động theo điều lệ đã được duyệt, nhưng họ cứ cố tình đưa tiêu chí trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên vào trong bầu cử, ứng cử lần Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII này để gạt Bầu Đức gạt ra khỏi Ban chấp hành vì biết là Bầu Đức không có bằng đại học, mặc dù ông ấy đang chỉ huy khoảng 10 nghìn cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ đã làm việc cho doanh nghiệp của HAGL, có những người học ở Mỹ tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc.

Trước sự việc trên, cựu phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi bức xúc, phát biểu với báo chí: “VFF là tổ chức xã hội chứ không phải cơ quan nhà nước mà yêu cầu bằng cấp. VFF và bóng đá là cần người tài giỏi, có tâm, có tầm để giúp bóng đá phát triển chứ bằng cấp, có hay không cũng không quan trọng. Tôi thấy đề xuất quy định mới này không phù hợp cho lắm, thậm chí là nhắm vào cá nhân nào đó. Anh Ba Đức là người tài giỏi. Ai cũng biết anh ấy đi lên từ hai bàn tay trắng và không có bằng đại học. Thế thì cái quy định này chẳng khác nào “đóng cánh cửa” của anh Đức nếu như anh ấy muốn ứng cử…Tôi nhấn mạnh, bóng đá Việt Nam cần người tài giỏi, có tâm và có tầm, dám nghĩ dám làm như anh Đức. Còn bằng cấp, nó không quan trọng với một người như anh ấy”.

Nhưng VFF cứ làm. Và thế là Bầu Đức vắng mặt trên sân Mỹ Đình xem trận chung kết AFF Cup 2018, mà ngồi ở một tỉnh miền Trung theo dõi trận đấu, không biết có phải ông bị gạt ra khỏi Ban chấp hành VFF nên không có vé mời hay vì lý do gì khác. Nhưng dù thế nào thì sự vắng mặt của Bầu Đức trên sân Mỹ Đình đã tạo ra một khoảng khuyết vắng cho niềm vui chọn vẹn đêm nhận cúp vô địch AFF 2018.

Tuy vậy, cho dù ai đó cố tình quên công của Bầu Đức, những người hâm mộ bóng đá trong cả nướcvẫn không quên ông, HLV Park Hang-seo cũng không quên ông là người đã góp công lớn mang lại ánh hào quang cho bóng đá Việt Nam, đã sát cánh cùng HLV đánh dấu son cho lịch sử của bóng đá xứ sở này.

Chính vì lẽ đó, nhớ lại sau thành công tại Vòng chung kết Giải U23 Châu Á tháng 1.2018, HLV Park Hang-seo đã bay ngay lên “phố núi” Pleiku để thăm bầu Đức.

Vừa rồi, lời đầu tiên trong phần chia sẻ của mình khi dự sự kiện của Trường Hải Thaco (Chu Lai, Quảng Ngãi), HLV Park Hang-seo đã nhắc đến Bầu Đức với lời cảm ơn chân thành vì đã mời ông đến Việt Nam làm việc. Ngay lập tức, ông Park nhận được tràng vỗ tay vang dội của mọi người trong khán phòng.

Và theo kế hoạch, các tuyển thủ cũng như Ban Huấn luyện sẽ về thăm gia đình sau trận chung kết 15/12 vừa qua, nhưng HLV Park Hang-seo đã không về Hàn Quốc ngay mà bay vào Quảng Nam để gặp gỡ tri ân Bầu Đức.

Ứng xử của ông Park Hang-seo cho thấy ông không chỉ là một HLV có tài mà còn là một con người sống có văn hóa, thủy chung, nên được mọi người trân trọng và quý mến.

Và vì thế, chứng kiến cảnh đội tuyển quốc gia Việt Nam nhận cúp vô địch AFF 2018 không có mặt Bầu Đức trên sân Mỹ Đình hôm đó, khiến nhiều người phải nghĩ ngợi về nhân tình thế thái, không khỏi trong niềm vui vẫn xen lẫn nỗi buồn.

Nguyễn Đoàn