Ngày buồn của thế giới

(Dân trí) - Có lẽ không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới đang trải qua khoảnh khắc rất đau buồn bởi sự ra đi quá bất ngờ của thiên tài công nghệ, “phù thủy” tài ba của Apple - Steve Jobs.

Dù cách xa nửa vòng trái đất, nhưng người hâm mộ Steve Jobs tại dải đất hình chữ S vẫn mong muốn được bày tỏ sự tiếc nuối đến thiên tài và là cha đẻ của những sản phẩm công nghệ tinh túy nhất hiện nay.

 

“Tôi là người Việt, một người Việt gốc 100% ! Nhưng sao tôi cảm thấy hụt hẫng và như  mất đi một điều vô cùng quý giá khi đọc dòng tin buồn này. Steve Jobs – ông mãi là linh hồn của cả thế giới công nghệ…” - hoang tu nam: hoangtunam79@yahoo.com xúc động. 

 

“Dù vẫn biết ngày này sẽ tới nhưng vẫn không tránh được sự bất ngờ và buồn khi biết tin Steve Jobs - CEO của một thương hiệu quá nổi tiếng ra đi mãi mãi… Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình ông và những người thân của ông. Vĩnh Biệt Steve Jobs” - Linh Nguyễn: Jennifernguyen2411@gmail.com chia sẻ.

 

“Steve Job, ông sẽ là ánh sáng dẫn đường cho thế hệ trẻ muốn vươn lên những đỉnh cao của khoa học công nghệ. Tấm gương đó sẽ thôi thúc thế hệ trẻ những người đam mê khoa học không ngừng phấn đấu để mang lại một xã hội tốt đẹp hơn” - Nguyen Tien Manh: manhtc2004@gmail.com bày tỏ.
 
Ngày buồn của thế giới - 1

"Steve Jobs ra đi là sự mất mát vĩ đại nhất của nước Mỹ" - Tổng thống Mỹ Obama chia sẻ.

 

Ngỡ ngàng trước sự ra đi của cha đẻ của Apple – Steve Jobs, Trường An:  an.dtt@live.com viết: “Tôi đã không tin khi nhìn vào tít của bài viết trên trang nhất. Jobs đã ra đi thật rồi sao, mọi sự xảy ra nhanh vậy ư? Một con người tài năng xuất chúng đã ra đi, một con người mà sự cống hiến, sự nhiệt huyết của ông thật khó dùng từ ngữ để mô tả. Thế giới đã mất đi một con người đã làm thay đổi thế giới những năm đầu của thế kỷ 21 cho tới tận lúc ông ra đi. Cầu chúc Jobs sẽ yên nghỉ trên thiên đường và tất cả chúng tôi sẽ nhớ tới ông - “Stay hungry, stay foolish - Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại dột - Steve Jobs”

 

“Vô cùng thán phục ông ở tinh thần làm việc quên mình. Có thể nói ông đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thế giới sẽ không thể có 1 ai được như SJ nữa, bởi ông không phải là người thường, ông là một vị thần. Dường như đã hoàn thành sứ mệnh ở trần gian, giờ là lúc ông quay trở lại thiên đàng” - Nguyenliam: minhbaso@gmail.com dành tặng cho thần tượng yêu quý.

 

Nick 123oap: admin@123oap.com tiếc nuối khi ước mơ chưa thành hiện thực thì thần tượng cuộc đời đã đi xa: “Steve Jobs - thần tượng của cuộc đời tôi. Tôi muốn rằng 10 năm nữa mình có thể ngồi cạnh và ăn 1 bữa cơm trưa với Steven Job. Nhưng ngay tại thời điểm này, tôi biết mình sẽ không làm được điều đó. Tôi yêu quý ông Steve, ông là niềm đam mê của cuộc đời đầy sáng tạo của tôi. Cảm ơn ông vì tất cả, cảm ơn ông!”

 

“Biết rằng ông sức khỏe không tốt nhưng không ngờ nhanh đến vậy ! một hình mẫu của thế giới đã ra đi, sư kiện CNTT chấn động thế giới năm nay đáng tiếc lại rất đau buồn, luôn nhớ đến ông - Jobs !” - Ormeta: huetravel@gmail.com xót xa. 
 
Ngày buồn của thế giới - 2

Cả thế giới sẽ không bao giờ quên những thành tựu mà Steve Jobs phát minh

 

“Tôi thật sự choáng váng và rất xúc động khi biết tin ông qua đời, vậy là Apple mất di một người lãnh đạo tài ba, nước Mỹ mất đi một người con ưu tú và nhân loại mất đi một bộ óc vĩ đại. Xin chia buồn cùng gia đình SJ. Vĩnh biệt ông” -dienthoaidoc.com: dienthoaidoc1@yahoo.com.vn bất ngờ.

 

“Một con người đầy tài năng và sáng tạo đã ra đi, nhưng thế giới luôn biết ơn ngài, người đã biến những ước mơ của hàng ngàn người hâm mộ Apple thành sự thực. Tạm biệt ông, Steve Jobs, chúng tôi sẽ mãi nhớ tới ông - người cha của những thiết bị chúng tôi đang cầm trên tay!!!” -  Kenbazch: Dangbacvn@gmail.com giãi bày.

 

“Steve Jobs là một người yêu thích cái đẹp, nên mọi sản phẩm của Apple xuất hiện trên thị trường đều mang tính thẩm mỹ rất cao ! Người đã xây dựng ra một công ty hàng đầu về công nghệ trên thế giới bằng cách tạo ra những sản phẩm công nghệ thay đổi cách sử dụng các thiết bị điện tử và cuộc cách mạng hóa máy tính, âm nhạc và công nghiệp mobile phone. Mãi nhớ về ông…” - Nguyễn Đại: daibkfet@gmail.com mãi nhớ.

 

“Vĩnh biệt tia chớp! Vĩnh biệt một hiện tượng kì lạ của ngành Kinh doanh - Công nghệ! Dù là khách hàng hay đối tác, đối thủ hay bạn hàng, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên ông!” - NHANSINH: nhansinh@yahoo.com chia buồn.  

 

“Chia tay người thầy chưa từng 1 lần gặp mặt. Jobs mất đi là một tổn thất nặng nề không chỉ cho Apple mà còn là cho cả làng công nghệ thế giới. Ông là một con người trên cả tuyệt vời mà mọi người ai cũng phải kính nể ngay cả đó là đối thủ của Apple. Hi vọng đây chỉ là 1 tin đồn ác ý...” - vinamother: gates_viet@yahoo.com thổ lộ.

 

“Job 1 con người đi lên từ nghèo khổ và niềm đam mê, bài học về cuộc đời ông đã dạy cho tôi biết thế nào là sống và phấn đấu vì khát vọng của bản thân… Xin vĩnh biệt” - Mai Thu Nga: tífoa_nga2004@yahoo.com.vn tâm sự

 

“God bless Steve Job. Chúc ông an lành, thanh thản bên thiên Chúa. Ông mãi là một nhà cách mạng vĩ đại trong lĩnh vực công nghệ. Tạm biệt” -  Apple lover: yellowpine@gmail.com bày tỏ 

 

“Tạm biệt nhà sáng tạo khoa học công nghệ kiệt xuất. Gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới gia đình của “Trang phục quần jean và áo thun đen” với biểu tượng “Quả táo khuyết” - Tran Ngoc Phu: tranngocphu63@gmail.com gửi lời cuối đến thần tượng…

 

Trần Bách