Nặng gánh hành trang ông Táo lên trời

(Dân trí) - 23 tháng Chạp năm nay, có lẽ hành trang ông Táo cưỡi cá chép bay lên trời trình tấu với Ngọc Hoàng nặng ký hơn bởi vẫn tiếp tục mang theo nhiều nỗi niềm và sự mong mỏi của người dân. Mà sự gửi gắm nào xem ra đều càng cấp bách, nóng hổi hơn.

Nặng gánh hành trang ông Táo lên trời - 1
(ảnh minh họa từ internet)

 

Còn nhớ chương trình đặc sản của truyền hình “Gặp nhau cuối năm” Tết Tân Mão 2011, nhiều khán giả tâm sự đã cười ra nước mắt không biết bao lần trước những màn đấu khẩu, châm biếm thâm thúy của các Táo quân trong cuộc thi “Táo Idol” do thiên đình tổ chức.

 

Năm nay, theo kịch bản được các “Gia Cát Dự” nghiệp dư từ phía các độc giả Dân trí đưa ra thì chắc các Táo Giao thông, Điện lực, Kinh tế, Quy hoạch, Văn hóa – Xã hội còn bị “lên thớt thê thảm” hơn nữa. Dự báo xem ra rất khả thi, bởi theo tiết lộ của đạo diễn Đỗ Thanh Hải thì “Táo quân 2012” sẽ vừa tiếp nối mô típ quen thuộc là các Táo quân lên chầu Trời, vừa cập nhật những vấn đề thời sự bằng những màn ấn tượng gây cười thú vị.

 

Cũng theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, tất nhiên vấn đề lớn nhất là khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động đến VN sẽ được “mổ xẻ” nhưng không đi sâu, mà sẽ có một số Táo khác bên cạnh các gương mặt Táo đã quen thuộc, sẽ tìm cách biến báo để chống đỡ những câu hỏi “xoáy” từ bộ ba Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu.

 

Các “Gia Cát Dự” nghiệp dư cho rằng: chắc chắn trong các nội dung được các Táo tấu trình lên Ngọc Hoàng không thể thiếu những màn gây cười còn rơi nước mắt nhiều hơn về các “điểm sôi” trong các “điểm nóng”.

 

Có thể thấy dường như chẳng thiếu mặt nào trong hầu khắp các lĩnh vực. Từ chuyện kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp và người lao động lao đao trong khi nhiều ngân hàng hưởng lời lớn, trả lương thưởng “khủng”. Tới vụ các “ông lớn” trong lĩnh vực kinh tế như Điện lực, Xăng dầu… luôn miệng kêu lỗ tỉ lệ nghịch với những mức lương, thưởng ngất trời mà chủ yếu lại là cho đội ngũ cán bộ “chuyên ngồi phòng máy lạnh”.

 

Cũng không thể thiếu chuyện Bộ GTVT tung ra đề xuất  thu phí lưu thông xe cộ, khiến dư luận từ chỗ đang hết lời ca ngợi và ủng hộ các quyết sách mạnh mẽ của vị Tư lệnh mới ngành GT, giờ quay 180 độ sang phản ứng “sôi sùng sục”.

 

Hiện tượng cháy xe máy xảy ra nhiều bất thường những tháng cuối năm 2011 gây hoang mang và lo lắng cho mọi người dân dẫn tới nhiều nghi vấn về “tội đồ” xăng “dỏm”, nhưng cho tới nay các ban ngành chức năng vẫn chưa đưa ra được câu trả lời xác đáng dù phóng sự điều tra mới đây của các phóng viên báo Thanh Niên đã “vạch tận tay, day tận trán” những địa chỉ cần “thổi còi”.

 

Và nào là cuộc bình chọn Vịnh Hạ Long trên mạng gây nhiều tranh cãi chưa qua, đã tới quyết định tăng phí tham quan rồi bồi tiếp bằng quyết định “thay áo trắng” cho đội tàu du lịch Hạ Long, khiến dư luận hết đi từ ngỡ ngàng này sang sửng sốt khác.

 

Nặng gánh hành trang ông Táo lên trời - 2
Táo Giao thông (áo tím) lả người vì màn chất vấn của Ngọc Hoàng (áo vàng), Nam Tào (áo xanh) và Bắc Đẩu (áo hồng) trong chương trình "Gặp nhau cuối năm" Tết Tân Mão 2011 (ảnh: Người Lao động) 
 

Hay serie chuyện dài kỳ của bóng đá Việt Nam vẫn được  tiếp nối bằng những màn “chấn động” dư luận, với tâm điểm là thất bại thê thảm tại Sea Games dẫn tới vụ “trảm” trọng tài Falcon Goetz càng thổi bùng lửa bất bình từ phía các fan hâm mộ môn thể thao vua này. Cùng những hồi tiếp theo gây tranh cãi nảy lửa tiếp về cầu thủ, trọng tài, ban tổ chức giải đấu, chuyện các ông bầu thành lập một tổ chức mới để điều hành bóng đá chuyên nghiệp….

 

Chuyện sốt vàng, chuyện thị trường bất động sản hết sốt nóng tới sốt rét, chuyện quy hoạch, đền bù giải tỏa mặt bằng… càng chẳng thể hạ nhiệt.
 
Mới đây nhất là vụ cưỡng chế đầm tôm tại Tiên Lãng, Hải Phòng gây xôn xao dư luận, đa số người dân phản ứng với xử lý bị cho là không hợp tình, hợp lý của chính quyền địa phương. Về vụ này, trong trả lời phỏng vấn báo Người Lao động, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nêu rõ quan điểm: “Chính quyền phải bồi thường cho gia đình ông Vươn. Cả gia đình họ mất nhiều năm mới có thành quả như hiện nay mà chính quyền lại muốn thu hồi, điều đó là không được! Nếu TP Hải Phòng và Trung ương không xử lý nghiêm việc này thì rất nguy hại”.

 

Xem ra chuyện nào dường như cũng được người dân cố gắng chồng chất, gửi gắm theo hành trang ông Táo lên trời. Càng nghĩ càng thương hơn các Táo năm nay. Cũng chỉ biết mong sao năm sau các Táo được giải tỏa bớt gánh nặng, thảnh thơi lên Thiên đình mang theo toàn những nụ cười của người dân!

 

Thanh Nguyễn