Lời con muốn nói
(Dân trí) - “Con yêu mẹ” - một câu nói chỉ với ba từ mà sao đối với chúng con lại khó nói thành lời đến thế. Ngày mồng 8 tháng 3 năm nay đã đi qua nhưng có lẽ, tình yêu của những đứa con dành cho mẹ thì vẫn còn đó – không bao giờ nguôi…

“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều nhưng bên mẹ con không biết nói "con yêu mẹ" vì con không khéo nói những lời ngọt ngào. Mẹ cũng hiểu điều đó phải không mẹ? Tuần này con sẽ về bên mẹ. Mẹ là tất cả những gì lớn lao nhất mà con đã và đang có” – Hoangnam: vananktcn@gmail.com
“Con nhớ mẹ quá! Mẹ ơi con yêu mẹ lắm! Khi con chưa lấy chồng con luôn được bên mẹ. Giờ không phải ngày nào con cũng được như thế nhưng con biết mẹ luôn bên con, lo lắng và dõi theo từng bước đi của con. Con nhớ mẹ lắm, ước gì con không bao giờ phải xa mẹ mặc dù con biết đó là không thể. Sau này con cũng sẽ như mẹ, chăm lo cho con của con như mẹ đã từng chăm lo cho chúng con. Con chân trọng những thời gian được bên mẹ. Con chúc mẹ sức khỏe để luôn bên con, để con có thể báo hiếu phần nào công lao to lớn mà mẹ đã dành cho con suốt cả cuộc đời. CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!” – Thu Hằng: hang.phungthithu90@gmail.com
“Giờ đây con càng thấm thía tình yêu của mẹ khi con đã được nhận thiên chức ấy. Mẹ ơi, con chỉ ước có mẹ bên chúng con mãi mãi để cho con giãi bày hết những truân chuyên, phiền muộn, cũng như ríu rít những niềm vui nho nhỏ mà con đang trải qua trong cuộc sống. Mother's Love is the Greatest in this Life!” – Marinet: icyrose82@yahoo.com
“Đã có lúc con cãi lời mẹ, và con đã khóc thầm khi biết mình sai nhưng lại không dám nói: “Con xin lỗi mẹ!”. Nhưng con hiểu rằng chỉ có mẹ là niềm tin cho con bước đi trong thế giới đầy thử thách này, chỉ có mẹ là luôn an ủi vỗ về khi con vấp ngã. Cảm ơn trời đất đã cho con có mẹ. Mẹ ơi! mẹ luôn bên con mẹ nhé!” – Nguyễn Ngọc Hiệu: hieunguyen8485@gmail.com
“Con xin lỗi mẹ rất nhiều! Con là một đứa con hư khi đã không nghe lời mẹ mà lại sa vào những cạm bẫy của cuộc đời. Con biết mẹ đã rơi nhiều nước mắt vì con, cả cuộc đời mẹ chưa lấy một ngày tự hào vì con…Con thấy mình là một đứa con bất hiếu khi nghĩ lại tất cả những điều con đã làm. Con xin lỗi mẹ! Con sẽ không thế nữa, con sẽ làm lại từ đầu. Mẹ hãy ở bên con mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm!” – Thongcon: thongduongnhi@gmail.com.vn
“Kể từ ngày đó mẹ đã đi xa mãi mãi. Cũng từ đó con không còn được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”. Cuộc đời con có được ngày hôm nay đều do mẹ cho con. Ở nơi xa xăm đó, con biết rằng mẹ luôn lo lắng cho con. Đối với con, mẹ chưa bao giờ mất cả mà chỉ là mẹ phải nghỉ ngơi sau bao năm tháng lo toan. Khi không còn mẹ bên mình con thấy nhớ biết bao những tấm quà, những món ăn mà con thích, có gì là mẹ lại gửi cho con, không thấy con gọi điện về là mẹ gọi điện hỏi thăm. Con đã biết trước là một ngày nào đó mẹ sẽ ra đi nhưng thật sự con không bao giờ nghĩ mẹ lại xa chúng con sớm thế. Đọc bài viết của bạn là tôi lại muốn chảy nước mắt vì nhớ mẹ, cảm ơn bài viết của bạn và tôi mong tất cả chúng ta hãy quan tâm,lo lắng và yêu thương mẹ nhiều hơn nữa khi còn chưa muộn. Mẹ chỉ có một trên đời! Mẹ luôn ở bên chúng ta, dõi theo những bước ta đi ngay cả khi mẹ không còn nữa” – Trần Văn Minh: spáce2005@yahoo.com.vn
“Sẽ chẳng có đủ giấy bút hay ngôn từ nào để nói hết tình cảm và những hi sinh mà cha mẹ dành cho con. Tập quen với những tháng ngày không còn mẹ, tự an ủi lòng mình rằng mẹ vẫn luôn dõi theo nhưng không dối nổi lòng mình, không dấu được giọt nước mắt và những buồn thương. Con vẫn là đứa con gái yếu đuối, con vẫn cần, cần lắm có mẹ kề bên. Thèm nghe lời mẹ dặn dò, thèm nhìn nụ cười của mẹ mỗi khi thấy con đi học về, thèm cái vuốt tóc từ bàn tay mẹ, thèm một bữa cơm gia đình... CON NHỚ MẸ VÔ CÙNG! MẸ KÍNH YÊU CỦA CON!” – Trần Thu Hà: hatran2027@gmail.com
“Mẹ à, câu đầu tiên mà con muốn nói với mẹ lúc này là: “Con yêu mẹ”. Tuy con chưa bao giờ nói được câu đó thành lời với me nhưng trong trái tim con khi nào cũng nghĩ tới mẹ va luôn mong mẹ được mạnh khoẻ. Giờ đã lớn nhưng con chưa làm được gì cho mẹ cả mà chi để me buồn phiền. Con xin lỗi mẹ! Con hứa với mẹ làsẽ cố gắng để không phụ công ơn của me. Con là con út nên con biết mẹ rất yêu thương và có phần chiều chuộng con hơn, con biết hết chứ. Con sẽ là một đứa con ngoan mẹ ạ. Con yêu mẹ nhiều lắm!” – Hoang Dao: buivândo1205@gmail.com
“Hôm nay là ngày của Mẹ, lần đầu tiên con đón ngày 8/3 không có Mẹ bên cạnh và sẽ mãi mãi như vậy...ở bên ấy Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, đừng để ốm mẹ yêu của con nhé! Cả đời này con muốn cảm ơn Mẹ, muốn được nói rằng “CON YÊU MẸ” thật nhiều và mãi mãi... “Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không.” - Phương: nguyenphuongpp88@gmail.com
“Con không ít lần ứa nước mắt khi nghĩ đến Mẹ. Cả đời Mẹ dành tất cả những điều tốt đẹp cho chúng con, bao vất vả Mẹ đều có thể vượt qua được cũng chỉ vì các con. Yêu Mẹ! thương Mẹ! Con sẽ luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc để đỡ một phần nỗi vất vả cho Mẹ. Mang lại niềm vui cho Mẹ với con đó là niềm hạnh phúc nhất. Mẹ hãy luôn mạnh khỏe để đón ngày vinh quang của con Mẹ nhé. Con yêu mẹ nhất trên đời!” – Thu Duyên: thuduyen_34@yahoo.com
“Mẹ kính mến! đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng dù thế nào con vẫn luôn quý trọng và kính yêu mẹ, vì mẹ là mẹ của con và con là con của mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Ở nơi đất khách quê người mẹ hãy giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Con sẽ cố gắng thật nhiều mẹ ạ. Con của mẹ - BÌNH BOONG” – Quan Bình: quanbinh396@gmail.com
“Tình yêu của mẹ dành cho con - một tình yêu vĩnh cửu không gì có thể so sánh được. Nhân ngày 8-3 con gửi mẹ những gì tốt đẹp nhất, mẹ luôn vui và sống khỏe mẹ nhé, nếu con được tái sinh một lần nữa, con vẫn nguyện là con của mẹ mãi mãi…” - Thiên: snowangel274@yahoo.com
“Có lẽ mình cũng như tất cả những đứa con ai cũng sợ cái cảm giác một ngày nào đó người phụ nữ kính yêu của mình ra đi mãi mãi. nhưng đó là quy luật mà không ai có thể tránh được. Chính vì vậy mà khi còn mẹ, có mẹ trên đời đừng bao giờ làm mẹ đau lòng. Cũng là một người mẹ nên mình hoàn toàn đồng cảm với bài viết và chỉ khi làm mẹ tôi mới thực sự hiểu hết tình cảm mà mẹ dành cho tôi. Đôi khi mấy chị em tôi vẫn thường càu nhàu về việc mẹ nói nhiều và lo lắng quá cho chúng tôi. Giờ đây, hơn ai hết tôi hiểu tình cảm đó của mẹ. mẹ lo cho chúng tôi từng giấc ngủ, bữa ăn.
Khi đêm về, trời đổ mưa, chúng tôi vẫn mơ trong giấc ngủ thì mẹ lặng lẽ dậy đóng cửa sổ, xem chúng tôi có lạnh không. Trong bữa ăn, chưa bao giờ mẹ gắp thức ăn trước mà luôn dành miếng ngon nhất cho chồng, cho con. Khi ốm đau, mẹ tôi chưa bao giờ phàn nàn một câu và luôn nói: mẹ không sao. Vậy mà khi tôi kêu đau đầu mẹ hỏi han chăm sóc, mua thuốc và bóp đầu cho tôi. Hàng ngày, mẹ dậy từ 5h sáng trời đông cũng như hè, dọn nhà cửa chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.... những ngày lễ tết muốn mua tặng mẹ mẹ nói rằng tiền đó để dành cho những lúc ốm đau cho con của tôi.
Giờ đã có cháu nội, cháu ngoại mẹ tôi ngoài công việc chăm lo bữa ăn cho cả gia đình, còn chăm các cháu và vẫn chu đáo với chúng tôi như trước. Lúc nào tôi cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất và lòng biết ơn sâu sắc nhất đến người mẹ của tôi. Mẹ là tất cả!” – Lưu Thúy: nangbuon1980@yahoo.com
“Đôi khi mải miết kiếm kế mưu sinh mà ta quên đi tình yêu của mẹ. Hãy về với mẹ khi còn có thể, mai này mẹ không còn nữa dù có đi bao xa cũng không thể gặp mẹ được” – Datmax: datmaximum@gmail.com
Trong cuộc sống bạn có thể là một người tự tin, dũng cảm và mạnh mẽ. Mọi khó khăn đối với bạn không có gì đáng ngại, bạn quyết tâm và rồi đều vượt qua. Nhưng có lẽ, để nói được “Con yêu mẹ”, để bộc lộ tình cảm với người luôn bên ta trong những dốc thăng trầm của cuộc đời thì thấy sao khó đến thế. Hãy nói với mẹ tình cảm của mình nhiều hơn nữa để được thấy mẹ cười trong mỗi sớm ban mai.
Ngọc Hân











