Bạn đọc viết:

Kỳ vọng nhiều vào Bộ trưởng giao thông và cũng lo lắng nhiều…

(Dân trí) - Kính gửi Bộ Trưởng Đinh La Thăng. Nhờ ơn tất cả, vị trí “nóng” ngày đêm người dân mong chờ đã có được anh. Việc anh đã và đang làm khiến mọi người hồi tưởng tới vị tiền bối N.V.L khi xưa, kỳ vọng thật nhiều song cũng lo lắng thật nhiều …

Kỳ vọng nhiều vào Bộ trưởng giao thông và cũng lo lắng nhiều… - 1
Cầu Thủ Thiêm giai đoạn 2 và hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành, giúp giao thông về phía Đông TPHCM thông thoáng. (Ảnh: Cao Thăng, nguồn: skyscrapercity.com)

 

Kính thưa anh! Điều anh quyết bây giờ không chỉ ảnh hưởng tới chục vạn người nữa, mà ảnh hưởng tới nhiều triệu người, ảnh hưởng tới một giai đoạn lịch sử, có thể ảnh hưởng tới nhiều thế hệ nữa.

 

Tin anh rồi nhưng vẫn muốn biết rằng: để quyết định việc đổi giờ làm việc, Bộ trưởng đã suy nghĩ trong bao lâu? Tham mưu giúp việc cho Bộ trưởng trong vấn đề trên đã nghiên cứu vấn đề đó trong bao năm rồi, có còn trăn trở gì không? Bộ GTVT đã họp bàn rồi, vậy trong những lần họp đó có xảy ra tranh luận không? hay là nhất trí cao?

 

Điều dễ nhìn nhất đó là sinh viên đại học ở quận Cầu Giấy ca sáng và ca chiều chỉ cách nhau nửa giờ đồng hồ (12h-12h30) sẽ không phù hợp. Theo tôi, nên huy động trí tuệ toàn dân cùng tính trong 2 tháng nữa, nhân dịp đầu năm tới đổi giờ vẫn được mà.

 

Hồ Chủ Tịch đã nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thiết tưởng vấn đề giải quyết ùn tắc giao thông là việc làm của cả “trăm họ ” nên để “Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra”, còn Bộ định hướng kiên quyết.

 

Kết hợp với việc Bộ GTVT đã, đang làm, có nên chăng tập trung hoặc kết hợp quảng cáo vận động, đưa vào các tiêu chuẩn Đảng viên, gia đình văn hóa, học sinh giỏi, tiểu chuẩn bổ nhiệm cán bộ..v.v…(Thật đau lòng khi vẫn còn có cảnh: con ruột của mình nói: “Bố ơi, sao đèn đỏ mà bố vẫn đi, sao Bố đi trái đường vậy?....)

 

Giới chức lãnh đạo ngành GTVT đã không được chơi golf trong khi công việc còn bề bộn, thì các giới chức nói chung cũng không được phép vi phạm Luật Giao thông (Ví dụ: bản thân vi phạm Luật Giao thông thì nên xuống làm phó thường dân, xe của họ vi phạm Luật Giao thông thì thôi không lưu hành, thân nhân của họ vi phạm Luật Giao thông thì họ cần phải tự nhận hình thức kỷ luật…)

 

Nếu quảng cáo trên T.V mà được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần để từng người dân thủ đô ghi nhớ câu: “ Chẳng thơm cũng thể hoa Nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An ”, thì chắc mọi người cùng hiểu, nhà nhà cùng hiểu, ai ai cũng hiểu và tự nhận thấy trách nhiệm, quyền lợi được bảo vệ thủ đô Hà Nội văn minh, lịch sự (Việc này theo tôi được biết là đúng sở trường của Bộ trưởng rồi)…

 

Ít lời kính trình, mong được bạn đọc gần xa viết tiếp.

 

DLT Thành 

email:  tacnghengiaothong@gmail.com