Bạn đọc viết:

Học lái xe: lớp 100 người, chỉ khoảng 15-20 người đạt...

(Dân trí) - Trước đây ra đường đi bên cạnh xe ô tô thấy an toàn, bình yên lắm. Giờ đi cạnh ô tô thấy mình nguy hiểm, luôn phải cảnh giác. Đó là do tôi đã từng học lấy bằng lái xe và biết được thực tế để rồi… quá sợ luôn.

Học lái xe: lớp 100 người, chỉ khoảng 15-20 người đạt... - 1
Một cơ sở đào tạo lái xe (ảnh minh họa: CAND.com.vn)
 
1/. Lý thuyết:

 

Tôi đã học và được cấp bằng B1 cách đây hơn 2 năm. Học lý thuyết cực kỳ chỉn chu, ngồi học chăm chú từ đầu đến cuối. Khi học về lại mang sách ra đọc và nghĩ. Bộ đề 405 câu hỏi tôi đọc và đối chiếu từng câu, giải thích từng từ và tôi làm bất kể đề nào cũng chỉ mất 3 phút (bài thi sát hạch tối đa 20phút), điểm thi lúc nào cũng 30/30, chỉ khi nào ẩu lắm thì 29/30. Ấy vậy mà ra đường tôi vẫn thấy mình còn phải học lý thuyết nhiều.

 

Vậy mà lớp tôi, gần 100 người thì khoảng 60 người bỏ ra 1 triệu đồng là OK qua kỳ sát hạch. Họ chẳng học và hiểu luật tý nào. Căn bản nhất là quy tắc tham gia giao thông cũng không biết. Vừa rồi mới ngồi cạnh vô lăng của anh bạn cùng lớp cũ, đang đi có điện thoại thế là dừng luôn ở chân cầu vượt, cách đèn tín hiệu xanh 3m ngay gần giữa đường, suýt nữa thì bị 1 anh đi xe máy Nouvo đâm vào phía sau.

 

2/. Thực hành:

 

Kể ra tôi cũng là có khiếu. Học 10 bài (trong đó có cả bài zigzac thầy dạy thêm theo giáo trình cũ để luyện tay), mỗi bài 3 ngày/ tuần. Nhưng tôi bận đi làm, chỉ có chủ nhật là đi được và bận nên tôi bỏ chỉ học có 6 bài/6 ngày. Đi dã ngoại cũng được có 3 buổi, lái được tầm 100km. Vậy mà tôi thuộc dạng xuất sắc, bài nào cũng học 1-2 tiếng là OK hết. Zigzac chân ga đều tăm tắp, tiến lùi đều không phải nhả ga. Thầy bảo tôi thi kiểu gì cũng đỗ. Tôi rất vui và thi đỗ 95/100 điểm.

 

Nhìn sang nhóm của tôi và mấy nhóm bên cạnh, chả ai đi được zigzac cả. Có 2 anh khá khẩm hơn đi được, nhưng nhả ga và phanh liên tục, lùi thì 1 chút là không biết xe quay hướng nào. Trong nhóm tôi còn có anh lùi thẳng 10m là xe quay ngang.  Chị em phụ nữ ngồi lên xe là run, đạp nhầm loạn xạ. Đến khi thi rồi mà lên, xuống số vẫn cứ cúi nhìn hộp số, ga gấp, phanh giật loạn xạ.

 

Vậy mà họ vẫn thi qua. Cả lớp có 7 người trượt thì 2 tuần sau thi lại cũng qua nốt. Khá khẩm như tôi ra đường không thấy run, nhưng cũng e ngại và đôi khi vẫn vấp nhiều. Cứ lấy tôi làm chuẩn thì lớp tôi 100 người, chắc có 15-20 người là đạt, còn các người khác thì tôi… quá sợ luôn.

 

Từ đó, khi ra đường tôi rất cảnh giác với ô tô. Sợ lắm nhầm chân ga với đánh lái không biết trả lái ...

 

Tuongdl 

email:  daolytuong@yahoo.com