Đường phố Tân Mai:

Hài hước về một con đường mới làm

(Dân trí) - Những bức ảnh chụp về con đường này đăng tải trên báo Dân trí đã đem lại có bạn đọc rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ hài hước.

Hài hước về một con đường mới làm

Đoạn phố Tân Mai (quận Hoàng Mai - Hà Nội) được mở rộng đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2013. Nhưng nhiều cột điện vẫn đứng trơ trơ ở giữa đường đỡ nhiều mớ dây giăng mắc bùng nhùng. Những bức ảnh chụp về con đường này đăng tải trên báo Dân trí đã đem lại có bạn đọc rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ hài hước.

Đầu tiên là ấn tượng mạnh:

“Quá ấn tượng kakkaka!!!!!!!!!”- Thanh Binh phanquocthang2000@yahoo.com

domanhhung@yahoo.com

“Những hình ảnh kì lạ như thế này chỉ có ở....VIỆT NAM.”- Hai Nguyên chuhainguyen86@gmail.com

“Chẳng giống ở đâu cả! Đây là Thủ đô ư?”- Nguyễn Thị Quyên nguyenngocquyenanh@gmail.com

“Thành phố xanh sạch đẹp đây sao?”- Đức Tính tinhducnguyen@gmail.com

“Độc nhất vô nhị đó cả thế giới không có đâu”- Lethanhvinh vinhglak@gmail.com

Nhiều bạn đọc xem ảnh con đường, đã để trí tưởng tượng của mình thỏa sức bay bổng cùng với tiếng cười hài hước:

“Cũng đẹp và rất ấn tượng. Nhìn các cột điện nặng trĩu, được mùa thu hoạch đẫy”- Lê Anh Xuân ailexuan@rocketmail.com

“Trông giống những cây dừa trên những con đường ven biển”- Nguyen Duy Manh Shin.caubebutchi@yahoo.com.vn

Đẹp quá, nước ngoài ra đường chả
thấy cột điện nào, qua VN thấy nhiều, đẹp ghê......”-
“Đẹp quá, nước ngoài ra đường chả thấy cột điện nào, qua VN thấy nhiều, đẹp ghê......”- Tuan kenzo@yahoo.com

“Đồng ý với bạn, mình thấy cũng đẹp. Độc nhất vô nhị. Ngày tết treo đèn nữa thì càng tuyệt” Quang Trung godsaidpc@gmail.com

“Ngoài Văn miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, nay Hà Nội thêm một điểm du lịch mới này nữa. Đề nghị đưa khách du lịch quốc tế đến địa điểm này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai trên thế giới.”- Hong Ngo Quang ngoquanghngu@gmall.com

“Hãy hình dung đây là những tác phẩm nghệ thuật, các bạn ạ! sẽ thấy rất vui mắt và thú vị. Chỉ cần một chút tưởng tượng thôi.”- PhongPX phongpx110@gmail.com

“Đây là nghệ thuật sắp đặt mà. Mà nghệ sĩ là anh Giao Thông, anh Điện nước, anh Viễn thông, anh Qui Hoạch... Bức tranh này mà đem đi tranh giải nghệ thuật sắp đặt tự do chắc chắn đoạt giải cao nhất.- Chungpro Chungphamks@gmail.com

“Nên bảo tồn để sau này con cháu khỏi phải mất công tìm về phố cổ vì nó đep như tranh nghệ thuật sắp đặt. Quá tuyệt vời còn gì”- Hoangducvinh hoang.ducvinh@yahoo.com

“Cái này là phải tôn vinh các bác đã điểm thêm những nốt nhấn cho cuộc sống muôn màu hơn.” Gia Khiêm dulichvanminh@gmail.com

“Thế mới thấy hết tài năng của Hà Nội.”- Hồ Uy Liêm houyliemvn@gmail.com

Các bạn đọc ngắm nghía con đường, bình luận:

“Các bác nhà ta làm đường giỏi thật. Hệ thống cột điện như hệ thống cọc trên sông "Bạch Đằng" mà Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán. Khó vậy mà các bác vẫn làm được …”- XÂY DỰNG discovery_kptg@yahoo.com

“Đăng ký kỷ lục "Ghi Nét" Trụ điện trên đường giao thông nhiều nhất thế giới, chắc sẽ được ngay đó.”- Hoi Pham hoipv@sovi.com.vn

“Nhìn từ xa xa các cột điện đan chéo nhau bịt kín con đường. Đường thẳng tắp nhưng vẫn phải đánh võng.” Hoàng Nguyên marketing.gialong@gmail.com

Tán dương tính đặc dụng của con đường này:

Người Việt say xỉn nhiều, hay phóng nhanh chạy ẩu... Đường sá có nhiều cột điện thế này, tôi nghĩ, có lẽ cũng tốt vì sẽ làm cho những người như vậy tỉnh ra...”- Lương Văn Tâm xinloi@gmail.com

“Thế mới biết được các tay lái của việt nam giỏi đến mức nào.”- Nguyễn Kiên nv@ỉnteland.vn

“Giá như ở Việt Nam con đường nào cũng như thế này thì có phải giảm thiểu được tai nạn giao thông không? Giảm hẳn tình trạng lạnh lách, quá tốc độ...” Anh Phương anhphuongpc@gmail.com

“Đường này chỉ phục vụ dân chuyên nghiệp về đua xe thôi, các bác tạm thời đi sang đường khác”- hay noi ngat haynoingat@yahoo.com

“Chỗ này để thi lấy bằng lái xe mà!”- Danhbv danh.p08@gmail.com

“Nếu cần một nơi để tập thi lấy bằng lái xe máy thì rất đơn giản, ra ngay phố Tân Mai! Bạn có thể lượn vòng số 8 đến hàng chục vòng liên tiếp, đảm bảo thi đỗ 100% phần thi thực hành!”- Hải haidx1985@gmail.com

“TP Hà nội lo xa đến một ngày xẩy ra chiến tranh . Con đường này cản bước xe thiết giáp quân địch”- Trọng HN danhluan@yahoo.com.vn

Rồi cũng đứng ở con đường này, nhìn lên
trời, một số bạn đọc bình luận:

Rồi cũng đứng ở con đường này, nhìn lên trời, một số bạn đọc bình luận:

“Hà Nội lắm mạng nhện quá!”- Lala lala@gmail.com

“Nhìn hình ảnh trên mà em cứ tưởng là chăng mắc võng ở giữa lòng Thủ đô.”- Trung chuductrung134@gmail.com

“Hai bác Điện lực và Viễn thông chán ăn thịt hải sản và heo rừng rồi. Cả hai bàn cách làm lưới bẫy chim trời ăn ấy mà.”- Vũ Dình Luyên luyen568@gmail.com

Rồi cũng đứng ở con đường này, nhìn lên
trời, một số bạn đọc bình luận:

“Nhà mình ở con đường này mà. Ban ngày thì còn đỡ, chứ buổi tối thỉnh thoảng vẫn có vụ tai nạn vì bị dây điện thừa rơi vào đầu. Đường làm xong nhưng mấy bác điện lực chờ khánh thành rồi mới đào để chôn dây điện”- Tuan tuannano@gmail.com

Bạn đọc hài hước đánh giá cao về con đường này:

“Nên "tôn vinh" con đường này là "Di sản về giao thông" có một không hai trên thế giới!”- Nguyễn Xuân Trường mhaxtg@yahoo.con.vn

Bên cạnh đó, cũng có những bạn đọc thông cảm và chia sẻ với tác giả của con đường:

“Các bạn biết một mà không biết hai. Đoạn đường này vừa thi công cuối năm ngoái. Những cột điện này là giữa đường và ven đường năm ngoái. Giờ mở rộng đường thì nó thành ra vô duyên thế thôi. Sau này sẽ phải di dời vào đúng vị trí... Có gì mà phải om sòm hết cả lên vậy.”- Tiendm vietnew2128@yahoo.com

“Chỉ những người trực tiếp thực hiện các dự án tại đô thị mới biết sự phức tạp của nó. Điều đó không phải người nào cũng biết.”- Hoàng TQ Ldttq@gamil.com

“Cột điện khi thiết kế không nằm như thế mà nó được dựng từ trước và khi dựng phải xin phép giao thông, xây dựng, địa chính rồi mới được làm, phải cách mặt đường bao nhiêu mét tính từ rìa đường. Đường xá làm sau không thiết kế cho phù hợp lại đổ cho Điện lực, xin mọi người biết cho điều đó”- Mongđượcđăng. anhtuan2606@gmail.com

“Cũng nên thông cảm và nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, vì cải tạo lại toàn bộ hệ thống điện cũng không hề đơn giản và cần phải có thời gian. Nên chăng cần phải có biện pháp cải tạo sớm hệ thống điện và giải tỏa con đường thông thoáng, an toàn? trước tiên nên có hai bảng cảnh báo an toàn đặt ở hai đầu đoạn đường thật to và ghi đại loại như là " mong các bạn thông cảm và chú ý khi đi đoàn đường này có nhiều cột điện nằm ở giữa đường, vì đường đang trong giai đoạn sửa chữa và cải tạo". ở các chân cột phải sơn phản quang để cảnh báo người đi đường được an toàn.”- HỒ CÔNG MẬU mauhse@gmail.com

Tuy nhiên, bạn đọc cũng phê bình về sự xây dựng thiếu đồng bộ của các ngành hữu quan dẫn đến có một con đường mang hình ảnh phản cảm trên:

“Rồi mấy tháng nữa con đường này sẽ được đào lên để đưa dây điện xuống thôi mà.”- Zero tinhnhancuagio@yahoo.com

“Vậy ai là người đứng đầu của các công trình này? Ai phê duyệt dự án? Có lẽ có nhiều dự án riêng lẻ chẳng ăn nhập với nhau. Chắc chỉ có Lãnh đạo Thành phố mới trả lời được?”- Chu Kim kimkim_chu@yahoo.com.vn

Hy vọng tiếng cười hài hước của bạn đọc cũng làm cho mọi ban ngành có liên quan ở Hà Nội về con đường này sớm khắc phục để giã từ quá khứ của con đường một cách vui vẻ.

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)