Bạn đọc viết:

Giáng sinh nhớ quê hương

(Dân trí) - Budapest những ngày cuối năm thật lạ, mới hôm qua còn tràn đầy ánh nắng, vậy mà hôm nay ngoài kia đã trắng xóa một màu tuyết phủ. Tiếng nhạc Giáng sinh càng làm xao động lòng người. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, mùa của tình yêu thương, của nỗi nhớ quê hương.

Lưu học sinh VN cùng chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào đón Giáng sinh
Lưu học sinh VN chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào đón Giáng sinh

 

Đây là năm đầu tiên tôi đón Giáng sinh ở phương trời Châu Âu. Lần đầu tiên tôi biết nhớ lễ Noel VN vì nó đã gắn bó và quen thuộc với mình suốt 18 năm qua. Vì vậy tôi vẫn chưa quen với cảm giác hụt hẫng và bỡ ngỡ, khi thấy những ngày này trên khắp đường phố Budapest thủ đô của Hungari, đâu đâu cũng tràn ngập không khí Giáng sinh. Rất nhiều hình ông già Noen cùng những đàn xe tuần lộc kéo, những cây thông đồ sộ cao lừng lững. sặc sỡ sắc sắc màu, vô vàn chùm đèn màu được kết rất công phu, những tiểu cảnh hang động, máng cỏ mô phỏng nơi Chúa Jesus ra đời ….Thành phố ngày thường đã rất đẹp, dịp này càng thêm lung linh huyền ảo, càng khiến tôi chạnh lòng nhớ quê hương VN da diết...

 

Dòng ký ức lại đưa tôi về với những mùa Giáng sinh tuổi thơ ngây, khi tôi chưa hiểu gì về  Giáng sinh, thấy người ta đổ ra đường chẳng biết để làm gì trong cái giá rét đến cắt da, cắt thịt? Đêm Giáng sinh không chỉ các giáo dân mà ai ai cũng ăn mặc thật đẹp, hòa vào dòng người nườm nượp như những làn sóng đủ các sắc màu miên man chảy về hướng các nhà thờ... Phố phường mỗi lúc một đông người hơn, ai cũng cố len vào bên trong hoặc gần nhà thờ nhất để được nhìn thấy mô hình thu nhỏ nơi Chúa Jesus ra đời. Rồi tiếng Thánh ca hòa cùng tiếng chuông ngân vang tạo thành thứ âm thanh thật đặt biệt, như thể quyện vào màn sương bàng bạc giăng khắp phố phường khiến đêm Hà Nội thêm quyến rũ.

 

Nghe kể rằng: Bêlem là nơi thánh thiêng vì chính nơi đây con Chúa đã ra đời. Ngày xưa Đức Maria và Thánh Giuse từ Nadaret đến Bêlem để khai sổ nhân danh. Không tìm được chỗ trọ, hai ngài tìm  nơi trú ẩn trong một cái hang đối diện với thành Bêlem. Và chính trong cái hang đó, Con Thiên Chúa đã giáng sinh. Đức Maria đặt Con mình vào máng cỏ và cũng tại đây, mục đồng đến thờ lạy Chúa Hài Nhi... Kể từ đó, các tín đồ Thiên Chúa giáo rồi dần lan ra cả bao người dân theo những tín ngưỡng khác cùng chung mong ước được chiêm ngưỡng lại sự phục hiện giây phút linh diệu Đấng Toàn Năng hiển sinh, hồi hộp đón chờ tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong không gian huyền ảo vào đêm 24/12 mỗi năm…

 
Một góc chợ Giáng sinh Budapest 2013 (ảnh từ internet)
Một góc chợ Giáng sinh Budapest 2013 (ảnh từ internet) 
 

Thực ra cho đến nay tôi cũng chỉ biết có vậy, nhưng mỗi mùa Giáng sinh về, tôi lại thấy lòng mình bâng khuâng xao xuyến, lại cũng chung niềm vui với bầu không khí rộn rã có một không hai trong cả một năm này. Và nay ở xa VN, càng nao nao nhớ về quê hương với chất chồng ký ức, kỷ niệm, xúc cảm, nhớ nhớ thương thương...

 

Giờ đây trong tôi cảm nhận mùa Giáng sinh cũng như một ngày vui của chính mình, khi lại có thêm dịp cùng được hưởng niềm hân hoan với không chỉ các giáo dân mà là với mọi người dân khác. Bởi hơn tất thảy, dù có theo đạo hay không theo đạo, có đức tin này hay đức tin khác thì mọi tôn giáo cũng đều nói về đạo làm người, đều bắt nguồn từ trái tim, khích lệ con người ta trao gửi yêu thương và lòng trân trọng, nhất là biết sẻ chia với những cảnh đời không may éo le, nghiệt ngã còn đâu đó quanh ta...

 

Và từ mảnh đất Hungari với rất nhiều điều còn mới mẻ và lạ lẫm nhưng rất cuốn hút này, tôi hiểu càng hiểu Giáng sinh thực sự đã trở thành một  ngày hội lớn của chung nhân loại. Nói đánh dấu thời khắc quan trọng - một năm cũ sẽ qua đi, để chào đón năm mới với nhiều hy vọng về những điều tốt đẹp hơn…

 

Có lẽ trong mỗi con người chúng ta ai cũng có những cảm xúc rung động trước vẻ đẹp linh thiêng, thánh thiện bởi hiệu ứng cảnh sắc, ánh sáng, âm thanh... của đêm Giáng sinh. Nhất là khi tiếng chuông ngân lên rộn rã phá vỡ không gian tĩnh lặng, để rồi tạo nên một điểm nhấn tuyệt vời khi bài Thánh ca vang xa, lan xa…lay động con tim mỗi người...

 

Một  mùa Giáng sinh mới đã tới rồi… Ở phương trời Âu tinh khôi trong màn tuyết trắng muốt tuyệt đẹp, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại tôi như thể đang được bay về quê hương đất Việt… Được cùng ba mẹ hoà theo những giai điệu Giáng sinh ngọt ngào và gửi những lời chúc tốt lành nhất đến những người mình yêu thương...

 

Ôi, yêu biết mấy Giáng sinh. Xin gửi về quê hương lời chúc mùa Giáng sinh an lành!

 

Nguyễn Tuấn Anh
(Lưu học sinh VN tại Viện Balassi Balint Budapest, Hungary)