Én Xuân nối những ngả đường yêu thương...

(Dân trí) - Mọi tất bật lo toan, vất vả, hồi hộp đã lùi lại phía sau nhường chỗ cho ngày mới trong một không gian trong trẻo, yên tĩnh đến lạ kỳ với cả tiếng chim hót, tiếng gió mùa đông xào xạc khua sóng lá rụng đuổi nhau như những đợt sóng lăn tăn trên đường…

(minh họa từ internet)
(minh họa từ internet)

 

Làm thủ tục “khai…laptop” đầu năm, chúng tôi thật vui lại được gặp một gương mặt “ảo” (chỉ biết tên qua “nhà mạng”) luôn có mặt trong Top những cánh én đầu đàn đưa mùa Xuân tới với người người, nhà nhà…

 

“Một năm cũ  đã  qua, một năm mới lại  đến. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới luôn là lúc mỗi chúng ta đều cầu nguyện mọi  điều an lành, hạnh phúc đến với gia đình, bạn bè và người thân. Một năm với những muộn phiền xin gửi lại, để đón chào năm mới thiêng liêng và ý nghĩa, no đủ và khỏe mạnh. Năm mới  đến rồi,  mong mọi người hãy rũ bỏ mọi phiền muộn của năm cũ và cùng nhau cầu nguyện những điều tốt lành cho 1 năm mới đang sang nhé. Chúc quý báo cùng  tất cả  bạn đọc gần xa  1 năm mới với nhiều  Sức khỏe  - Niềm vui - Hạnh phúc - May mắn - Thành công - Triệu điều tốt lành - Vạn sự như ý nhé ^^ Happy New Year 2013 !” – nick MỪNG XUÂN CON RẮN ^^:  cogai_dentu_homqua89@yahoo.com

 

Và những thông điệp trái tim chẳng cần kèm theo hình ảnh mà vẫn rực rỡ sắc màu cầu vồng của Mùa Xuân – Tình Yêu – Hạnh Phúc…

 

“Chào buổi tối , chào tạm biệt những ngày cuối cùng của năm, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào năm mới. Giao thừa đã về, năm mới lại đến... Chúc cho ai đó hạnh phúc bên nửa yêu thương. Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ. Chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách. Chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều. HAPPY NEW YEAR!’ - Mai Diệm:  pharmdiem@gmail.com
 
(minh họa từ internet)
Niềm hân hoan của các bạn trẻ khi những chùm pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời (ảnh: Việt Hưng)

 

Chất thời sự cũng không thể thiếu được trong các “bản tin” mở màn năm mới của bạn đọc, cho dù được gói cực gọn chỉ trong khuôn khổ lời chúc Tết:

 

“Năm hết Tết đến, xin kính chúc người người, nhà nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và đoàn kết. Mong rằng sang năm mới đất nước ta sẽ có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, nhất là về kinh tế. Mong các bộ trưởng, các giới chức mọi ban ngành đều quan tâm đến đời sống của công nhân và nông dân nhiều hơn. Và điều mong muốn cuối cùng là giá điện, giá xăng, giá gas đừng…tăng nhiều quá!” - Lưu Thọ: luutho88@yahoo.com

 

“Hy vọng một năm mới đến sẽ đem lại nhiều hạnh phúc, sức khỏe và bình an cho tất cả mọi người VN cũng như người dân khắp mọi nơi trên thế giới. Chúc đội ngũ báo Dân trí luôn dồi dào sức khỏe và thuận lợi trong công tác, để sẽ có được nhiều tin tức khả quan đem đến cho độc giả, những tin buồn và tiêu cực sẽ ngày càng ít đi và trở thành...cổ tích chứ không tràn lan như hiện nay!” - Lê Anh Chi:  anhchi_yeudau@yahoo.com

 

Tình cảm của những người con “đi xa” càng góp phần  làm đậm đà thêm vị Tết Việt truyền thống thiêng liêng nặng nghĩa, nặng tình:

 

“Mình là một người con VN đang sinh sống và làm việc tại Philippines. Tết này là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, thật may mắn tối 6/2 đã được ăn bánh chưng Tết do Đại sứ quán tổ chức làm cho người Việt. Mình cũng tham gia gói bánh chưng với các anh chị em bên này. Trong những giờ phút thiêng liêng này, thật sự rất nhớ nhà, nhớ quê hương, đất nước. Chỉ biết cầu chúc cho tất cả mọi người một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý!” - Khuyên Tưởng:  tukhuyen1608@gmail.com

 

“Mình đang công tác tại Nhật Bản. Nhân dịp năm mới xin kính chúc báo Dân trí: An khang, thịnh vượng, phục vụ tốt hơn nữa, thành công hơn nữa trong năm mới. Kính chúc mọi người dân VN: Ấm no, mạnh khỏe, đoàn kết, hạnh phúc” - Phạm Đắc Lực:  lucpower1977@gmail.com

 

“Tôi là độc giả thường ngày của Dân trí. Chúc các bạn năm mới khỏe  mạnh,  mọi sự như ý!” – Phu Dang (từ San Francisco, California, Mỹ): Phudang1007@gmail.com
 
Pháo hoa bừng sáng bầu trời thủ đô (ảnh: Anh Thế)
Pháo hoa bừng sáng bầu trời thủ đô (ảnh: Anh Thế)

 

Trong chung có riêng, từ cái riêng dẫn dắt tới cái chung cũng là một nét được nhấn nhá trong khá nhiều lời chúc tụng:

 

“Chúc đất nước VN ngày càng phát triển văn minh, tiến bộ. CHÚC MỌI NGƯỜI MẠNH KHỎE VÀ SỐNG YÊU THƯƠNG NHAU. Chúc tất cả bạn của tôi luôn khỏe mạnh, phước lộc dồi dào, tình yêu tràn đầy hạnh phúc. Chúc các học trò yêu thương chăm ngoan, học giỏi. Tất cả chúng ta HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ VUI VẺ  nhé!!!” - Nguyễn Thiện Vũ:  vuphanchautrinh@gmail.com

 

“Con phương xa gửi những lời chúc yêu thương tới bố mẹ. Chúc bố mẹ mạnh khỏe, một năm mới vui vẻ và hạnh phúc! Chúc cho mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng và có được những điều tốt đẹp nhất” - Nguyen Doan Duc: doanduc@yahoo.com

 

“Hải ơi, tớ chúc cậu năm tới thi đỗ ĐH nhé. Chúc gia đình cậu đón Tết vui. Khi nào vào gọi tớ nhé!” - Nanhoang:  le_thu_thuy@gmail.com

 

“Xuân đã đến rất gần, con trai chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, năm tới nhà mình sẽ xây được nhà to để con cưới vợ. Tết năm tới là con được về nhà đón giao thừa cùng bố mẹ rồi. Con rất nhớ cả nhà” - Phúc Sơn:  phucsonboy@yahoo.com

 

“Năm mới đã đến, một năm mà cả nhà mình cùng bận rộn và nhiều việc lớn. Con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, để dạy dỗ chúng con nhiều hơn và lâu hơn. Chúc anh chị một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, công việc luôn thuận lợi. Chúc vợ của anh mãi xinh đẹp như bây giờ, năm nay nhà mình sẽ đón thêm một thành viên mới xinh xắn đáng yêu. Chúc vợ anh "Mẹ tròn con vuông". Chúc đại gia đình nhà mình luôn ấm áp. đoàn kết, hạnh phúc như bây giờ. HAPPY NEW YEAR!!!” - Thanh Bình: em_chanh_van2000@yahoo.com...

 

Một ngày mới,  một mùa Xuân mới và một Năm mới đã bắt đầu với “rợp trời chim én liệng” nối những ngả đường yêu thương, cùng san sẻ niềm vui...

Kiều Anh