Điệp khúc mới "Phí... đường đẹp"

(Dân trí) - Có những “điệp khúc” dân rất sợ phải nghe nhưng vẫn ngân vang dài dài. Nào là kinh doanh lỗ, phải tăng giá. Nào là đã đầu tư lớn, nay phải thu phí. Nào là nước ngoài làm vậy, ta vẫn chưa…Năm mới vừa mở màn đã có ngay điệp khúc mới “Phí đường đẹp”!

Hà Nội đề xuất được thu phí trên đại lộ Thăng Long để hoàn vốn đầu tư (ảnh: Quang Phong)
Hà Nội đề xuất được thu phí trên đại lộ Thăng Long để hoàn vốn đầu tư (ảnh: Quang Phong)

 

“Phí chồng phí = người dân khổ mãi!”

 

Tổng kết đó của Đoàn Hà: doanha@gmail.com được các bạn đọc khác phân tích sâu rộng thêm với những luận cứ và minh chứng rất xác thực, thuyết phục về khả năng “tạo tiền lệ xấu”.  Nỗi bất an trong dân về “bài ca thu Phí” chưa kịp nguôi ngoai suốt năm qua, đã nhanh chóng trở lại ngay khi không khí Tết còn nóng hổi. Bởi thế phản ứng chung là khá mạnh và cũng khá... tiêu cực:

 

“Vừa bắt tất cả các phương tiện giao thông trên toàn quốc mua lệ phí giao thông xong, thực hiện chưa được một năm, giờ các đại lộ lại đòi thu phí. Nay đại lộ Thăng Long, mai đại lộ A, B, C ... cao tốc hay thấp tốc thì cũng vẫn là "đi".Thay đổi như thế này dân sao theo kịp?” - Dương Thị Lâm:  duonglamnvvh@gmail.com

 

“Một tiền lệ rất xấu! Sẽ xuất hiện rất nhiều con đường khác đua nhau thu phí. Người dân đã đóng thuế trên đầu xe rồi, tại sao còn xuất hiện những thứ thuế quái đản này nữa? Đường sá phục vụ lợi ích xã hội, sao lại còn tận dụng 1 cách tùy tiện như thế nữa?” – AnhTuan ART:  anhtuanxp@live.com

 

“Thế còn phí đường bộ thì sao nhỉ...? Liệu đây có phải là hành động chèn ép người dân không? Người dân bây giờ không biết dựa vào đâu nữa rồi...” – Vu Dai Viet:  vu_daiviet@yahoo.com.vn

 

“Tiền làm đường đã lấy từ thuế và phí lưu hành đường bộ của dân. Làm đường để phục vụ nhân dân, giờ lại bắt nhân dân phải trả phí dịch vụ khi đi qua đoạn đường này? Tôi thấy vô lý quá!” - Tran Thang:  tranthangbacninh@gmail.com

 

“Đại Lộ Thăng Long là dự án đổi đất lấy hạ tầng. Vinaconex làm chủ đầu tư đã được hẳn một khu đô thị Bắc An Khánh hàng trăm ha đất rồi, còn thu phí cái nỗi gì? Định trở lại thời… sưu cao thuế nặng chắc?” - Cao Cửu:  bdstanha@yahoo.com 

 

“Gần như đường nào cũng thấy thu phí, không hiểu thu phí đường bộ thì tiền đó làm gì? Vẫn chỉ khổ dân thôi!” - Tung Chen:  tranthanhtung8692@gmail.com

 

“Ở nước ngoài khi không có phí đường bộ thì chính quyền mới thu phí vào các làn đường có tốc độ cao dành cho những ai có nhu cầu thiết yếu. Còn nếu UBND HN mà thu cái phí này thì phí đường bộ để làm gì? Ở VN tôi thấy có 1 điệp khúc đáng buồn là: đầu tư dàn trải, thua lỗ, kèm theo đó là thất thoát lãng phí. Để rồi muốn có kinh phí nhà nước lại phải vay tiền, xong dồn vào đánh thuế người dân để trả nợ. Cứ đà này không biết lại thêm bao nhiêu loại thuế/phí mới sẽ được nghĩ ra nữa đây?” - Sơn: sontrananhmta@gmail.com

 

“Đường toàn ổ voi, ổ gà… thì thu phí đường bộ. Đường vừa làm xong thì thu thêm nhiều khoản phí khác. Vậy cho tôi hỏi: 1 chiếc  xe ô tô muốn lưu hành thì phải đóng bao nhiêu khoản phí? Trong đó đã chồng chéo bao nhiêu loại phí? Phải chẳng đang quay lại thời…sưu cao thuế nặng? Các bác cứ nghĩ thế thì… Để mua được cái xe là cả 1 vấn đề rồi, chưa nói đến các khoản thuế và phí nữa. Hay quay lại đạp xe, đi bộ bảo về môi trường, nhưng liệu làm thế xã hội có phát triển được không?” - Đinh Tâm:  dinhtam_tq@yahoo.com

 

“Đã thu phí QLĐB rồi mà? Có 30km còn cử người chắn đường thu phí? Sẽ tắc hỏng đường gom sớm thôi, dân lái xe cũng bị nhiều thứ… lăm le lục túi lắm!” - Tuấn:  thanhtuan021281@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

“Có một bài ca không bao giờ quên…”

 

Nhận định tiếp theo đó của Cuti:  cuti1308@gmail.com có thể coi là đoạn phụ họa rất phù hợp cho công thức “Phí chồng phí = người dân khổ mãi!” của Đoàn Hà. Và cũng đã biết rằng tuy nói “Hà Nội không vội được đâu”, song nhiều việc Hà Nội thực hiện vẫn nhanh tới mức đáng ngạc nhiên đó. Cho nên người dân lại phải cố cười trong nước mắt, lo trấn an tinh thần cho nhau thôi bởi xưa nay vẫn là “việc gì khó, có nhân dân”!!! Cứ chờ rồi xem, cũng tương tự như chuyện tách quận còn nóng hổi tính thời sự, chuyện này Hà Nội chắc cũng sẽ thực thi rất... thần tốc!

 

“Ăn thua gì, cứ gửi phản hồi đi rồi biết. Vẫn sẽ có trạm thu phí trong năm nay thôi. Dân mà, thấp cổ bé họng… heheeeee…” - Hoang Ha:  hoangquangha@ymail.com

 

“… Khó mấy dân cũng làm được mà. Các bác nợ rồi cứ thu từ dân để trả nợ. Phí + Phí, Thuế +Thuế…. dân thấp cổ bé họng vẫn phải nộp….” - Vũ Sơn:  vusonvts@yahoo.com
 

“Mấy bác Hà Nội làm thế này, tôi thấy rõ là… dại? Mới thu phí đường bộ rồi lại nghĩ ra lập trạm thu phí mới cho dân họ kêu. Nếu thiếu tiền thì thu phí… hít thở không khí sạch hay gọi cách khác là phí "chống ô nhiễm môi trường...." có phải là dân hết kêu không. (Tái bút: tôi sẽ bảo hộ ý tưởng này để mấy nữa… đòi chia phần!)” - Ha Minh:  haminhhn@gmail.com

 

“Theo tôi thu phí ở đấy được ít lắm! Cứ lập trạm thu phí ở ngã tư Cầu Giấy, Ngã Tư Sở ấy! Nhanh lắm các bác ạ!” - Tu:  Tuximang@yahoo.com

 

“Không biết khi nào thì thành phố HN tiến hành thu phí… cầu vượt nữa đây??? Mấy năm nay các ban bộ, nhất là bên giao thông tìm mọi cách để tận thu thuế của người dân rồi. Thời xa xưa trước đây có lẽ cũng không nhiều thứ thuế, lệ phí như bây giờ. Các tổng công ty, tập đoàn nhà nước làm ăn thua lỗ, tham ô tham nhũng đốt tiền ngân sách… giờ đè cổ dân ra bắt đóng thuế/phí… Lại “hành” dân!!!” - Người Xa Lạ:  phan.tr.thiep@gmail.com

 

“Vậy là ngoài phí đường bộ, lại thêm... phí đường đẹp nữa?” - Quoc Huy:  tatafun@yahoo.com.vn

 

 “Vì dân mà phục vụ, nhưng các vị ấy lại thu các kiểu thì dân nghèo muôn kiếp. Tôi xin có ý kiến: đường đẹp thì nên để... trưng bày thôi, cấm tất cả mọi phương tiện đi qua để... Up ảnh đường bộ VN thật hoành tráng lên cho thế giới biết... mặt!!!” - Minh Tan:  tadienxaque@yahoo.com

 

Phí đường bộ chưa qua, "phí đường đẹp" đã tới. Bạn đọc cả nước cũng có ngay bình chọn thật hài hước:

 

“Tôi thấy đây là một đề xuất gây cản trở sự phát triển của đất nước… Làm vậy chỉ lo hậu quả lại trút tất lên đầu người dân… Đặt ra hết chiêu này đến chiêu khác, mà theo tôi chỉ làm cho đất nước không bao giờ phát triển được cả đâu. Chỉ khiến cho lòng tin của dân ngày càng mai một. Tôi bình chọn đây là ý tưởng kỳ cục đầu tiên của năm con Ngựa 2014. Ôi sự sáng suốt, sự tham mưu…!” – Quang Sang:  hoacodaivenduong@gmail.com

 

“Tôi thấy đây lại thêm một đề xuất…chẳng giống ai, chỉ kéo tụt đà phát triển của xã hội!” – Hoa co dai ven duong:  hoacodaivenduong@gmail.com

 

Kiều Anh