Đạp đổ cổng trường để mua đơn: Việc có thể tránh...

(Dân trí) - Có thể khẳng định thiếu thông tin, thừa tin đồn; ý thức của từng cá nhân… là nguyên nhân chính gây ra tình trạng lộn xộn kinh hoàng tại cổng trường Thực nghiệm trong 2 ngày bán đơn vừa qua.

  

Đạp đổ cổng trường để mua đơn: Việc có thể tránh...


Năm nào cũng thế, cứ gần đến ngày bán đơn là lại có bao nhiêu tin đồn đoán về số lượng đơn bán ra, cách thức mua thế nào. Năm nào cũng có cảnh chờ đợi thâu đêm để mua được đơn nhưng chưa năm nào như năm nay, phụ huynh đạp đổ cổng trường, xô đổ các cọc chăng dây nhằm hướng dẫn xếp hàng khi muốn tới bàn phát tích-kê, rùng rùng tìm lối vào nhà hiệu bộ từ tất cả các lối mà mình biết mặc cho nhà trường kêu gọi giữ trật tự.
 
Và rồi ngay cả khi buổi bán đơn chuyển sang ngày tiếp theo, tình hình cũng chỉ khá hơn chút ít, dưới sự hỗ trợ tích cực của công an phường Cống Vị. Nhiều người bảo tại danh tiếng của GS Ngô Bảo Châu và chất lượng giáo dục của ngôi trường này quá ổn. Nhưng thực ra...

 

Phụ huynh: Phải đạt được mục đích bằng mọi giá

 

Có một lời giải thích nào dễ chịu hơn cho tình trạng kinh hoàng tại cổng trường Thực nghiệm sáng sớm 12/5?

 

Rõ ràng là vài chục triệu đã được chi ra để đổi lấy sự chắc chắn sẽ được nhận vào trường nhưng “lhông mua được đơn thì lấy đâu bước 3” khi có một phụ huynh tuyên bố: “Tôi có 2 cháu học ở đây rồi nên kinh nghiệm có thừa. Mua đơn mới chỉ là bước 1. Bước 2 là thi nhưng quan trọng nhất là bước 3”.

 

Chuyện là thế nhưng nếu như mọi năm có thể nhờ vả người A, người B mua hộ đơn thì năm nay, nhiều nguồn tin “truyền miệng” cho thấy chẳng ai dám nhận việc này vì không được phép. Chưa kể, số lượng đơn bán ra chỉ có 200 mà đến 4h sáng đã là 140 người, đến 5h sáng thì phải có 400 đơn nữa mới đủ. Chưa kể, có những người khác, bằng cách nào đó đã “phục” sẵn trong trường, chỉ chờ giờ G là xuất hiện. Vậy nên, không nhanh chân, không bất chấp mọi quy định… thì làm sao có cơ hội mua đơn.

 

Nhiều phụ huynh đổ lỗi cho cách làm của nhà trường chưa khoa học, cho việc Hà Nội quá thiếu những ngôi trường như thế… nhưng cái cách để để đạt được mục tiêu như vậy là không thể bao biện. Dường như đây cũng là cách hành xử của số đông. Có tiền, có quan hệ thì con sẽ vào được trường; có sức mạnh thì đến sau cũng có thể chen lên trước, cứ có kẽ hở là chen, cứ đùn đẩy, tạo áp lực cho người đứng trước… Và nếu không có cơ hội tiếp cận với bàn bán đơn sớm bằng cách xếp hàng từ tối hôm trước thì tôi sẽ nhảy qua tường, dẫm lên cổng trường, băng qua hàng rào cây… để đến gần với chiếc bàn bán đơn nhất. Nếu nhà tôi quá xa, không có lực lượng đông đảo yểm trợ thì tôi sẽ thuê thanh niên trẻ khỏe, tôi sẽ lục tung mọi mối quan hệ để có trong tay chiếc tích-kê trước mọi người…

 

Phần còn lại là những người tìm cơ may. Họ đều đã chọn một trường nào đó cho con mình nhưng vẫn muốn con thử sức, xem khả năng của con đến đâu, đỗ thì học, không thì cũng chẳng sao. Đã là cơ may thì cũng thường nhiều hy vọng. Và hy vọng đó chỉ có thể mở ra nếu họ có lá đơn trên tay. Vậy nên, nếu không hòa vào đám đông đang “điên loạn” kia,  hy vọng có thể sẽ tuột mất….

 

Nhà trường: Thông tin mập mờ

 

Câu chuyện mua đơn ở trường thực nghiệm đã lên mạng từ năm 2005 trên 1 diễn đàn và cho thấy sự thiếu thống nhất của nhà trường khi thực hiện. Không rõ nhà trường rút kinh nghiệm đến đâu nhưng chỉ thấy năm 2009, 2010, đến hết buổi sáng của ngày bán đơn, ai có nhu cầu đều có thể mua được thì sang 2011 thì chưa đầy 15 phút, đơn đã hết sạch.

 

Tình hình năm trước là thế lại cộng thêm bao tin đồn kiểu: “Năm nay chỉ bán có 200 đơn. Mọi thành phần trong nhà trường đều không được phép mua hộ. Người bán đơn sẽ trực tiếp là ban giám hiệu…” nên càng làm phụ huynh sốt ruột, lo lắng, muốn có đơn bằng mọi giá. Chẳng thế mà nhiều người đã phải nhờ quen biết để xin vào trường ngủ từ tối hôm trước, vào trường sớm bằng lối cổng riêng…

 

Nếu thông báo của nhà trường nêu rõ lượng đơn bán ra, cách thức bán đơn kèm cùng thông báo chung về tuyển sinh thì có lẽ tình hình đã khác.

 

Trên thực tế, mgay cả sau sự cố đổ cổng ngày 12/5, đến tận nửa đêm cùng ngày, khi số lượng phụ huynh tụ tập để chờ mua đơn vào sáng ngày tiếp theo (13/5) ngày càng tăng lên, nhà trường mới dán thông báo: “Sẽ bán đơn theo nhu cầu phụ huynh”. Trong khi đó, cả ngày 12/5, mọi thông tin về việc bán đơn ngày mai chỉ do bảo vệ trả lời và rất ngắn gọn: “6h sáng mai đến”.

 

Và rồi cho đến tận sáng ngày 13/5, số lượng tích-kê phát ra lên tới con số hơn 400 nhưng nhiều phụ huynh khẳng định không có 1 tích-kê nào đầu 3 và các số trong tích-kê cũng rất lộn xộn. Và ngay sau khi phát hết số tích-kê này, cổng trường đã bị đóng chặt trong tiếng la ó của phụ huynh. Nhà trường lúc này mới vội tuyên bố sẽ thu giấy khai sinh và sẽ trả lời các phụ huynh sau. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự nghi ngờ về cách làm của nhà trường là nhằm “đánh bóng”.

 

Cuối cùng, sau khi phát hết số đơn theo tích-kê, nhà trường đã hẹn khoảng 200 phụ huynh còn lại đã nộp giấy khai sinh sẽ đến trường vào lúc 15h chiều. Thực tế là không chỉ số phụ huynh này được mua đơn mà cả những người chiều hôm đó mới tới cũng nhận được đơn. Và tổng số đơn bán ra ngày hôm qua ước tính là 600 đơn, không cao hơn so với số lượng đơn bán ra so với thời điểm trước năm 2011. Bởi trên thực tế, những người quan tâm tới ngôi trường này phần lớn là những người dân sống ở các khu vực xung quanh, chỉ một số ít là từ các quận huyện khác.  Trong đó, có những người nghĩ đơn giản rằng cơ sở vật chất của trường khá tốt (có nhiều sân rộng để chơi), sĩ số lớp không quá đông, không phải đóng tiền trái tuyến và mức học phí lại rất vừa phải. Một số khác tin rằng con mình sẽ không phải học quá nặng, được vui chơi nhiều hơn…
 
Tuy nhiên, không ít phụ huynh có con học trường này đã chuyển trường, hoặc khuyên những người khác không nên cho con theo học bởi học sinh của trường sẽ khó vào được các ngôi trường danh tiếng ở các cấp học tiếp theo nếu không học bổ sung chương trình ngoài, học sinh đôi khi quá tự do – không phù hợp với số đông hiện nay, chữ viết xấu, con mình có nguy cơ trở thành chuột bạch do có nhiều thực nghiệm giáo dục được thực hiện….

 

Vậy nên, "đừng đổ lỗi cho GS Ngô Bảo Châu" như ai đó nhận định về tình trạng lộn xộn của trường Thực nghiệm mà tội cho GS! Và càng không nên đổ lỗi chất lượng giáo dục của trường bởi ngôi trường đã khác nhiều lắm kể từ sau khi GS Hồ Ngọc Đại, “cha đẻ” của mô hình trường thực nghiệm, không còn được làm việc tại trường.

 

Người Hà Nội