Cười cảnh Hà Nội phố thành sông

(Dân trí) - Dùng tiếng cười của mình, các bạn đọc không ngoài mong muốn Hà Nội sớm khắc phục cảnh đường biến thành sông mỗi mùa mưa đến, đoạn tuyệt nó một cách vui vẻ.

 

Rất nhiều xe máy chết máy giữa đoạn nước ngập và phải nhờ sự giúp đỡ.

Rất nhiều xe máy chết máy giữa đoạn nước ngập và phải nhờ sự giúp đỡ.

 

 Cơn mưa  từ đêm 7/8 khiến nhiều con phố thủ đô như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến, Huỳnh Thúc Kháng... ngập nặng. Đường Nguyễn Xiển, đoạn từ ngã tư giao cắt với đường Nguyễn Trãi, cả km bị ngập sâu, lối vào ngõ bị "bịt kín", khó có thể nhận ra đâu là vỉa hè. Có những đoạn đường nước ngập sâu quá nửa bánh xe. Trước cảnh đó, các comment gửi về Tòa soạn, bên cạnh những comment  phân tích không kém phần sâu sắc về những nguyên nhân Hà Nội dai dẳng nhiều năm bất lực trong chống ngập lụt và kiến nghị những giải pháp thiết thực, còn có một số comment lấp lánh nụ cười châm biếm hóm hỉnh. Dưới đây là tổng hợp những nụ cười đó.

 

Bạn đọc cho rằng bây giờ nói đến Hà Nội là phải nói đến ngập lụt:

 

“Ngập úng là một phần không thể thiếu của Hà Nội.” - Tuyết Lê yeu_nui_doi@yahoo.com.vn

 

Và hát nhái về cảnh ngập lụt này:

 

“Hà Nội mùa này phố cũng như sông/ cái rét đầu đông chân em thâm vì ngâm trong nước lạnh/ hoa sữa thôi rơi em tôi bơi cả chiều trên phố/ đường Cổ Ngư xưa ngậm tràn nước sông Hồng.” Mai Văn Cương Tuancuong220274@gmail.com

 

“Hà lội ơi/phố phường giờ cũng như sông/dân lành chỉ biết kêu trông/Hỡi trời còn mưa nữa hay không/Hỏi tại ai? những nhà quản lý thương ai?/Biết bao giờ hết ngập này!/ Mưa vẫn bay, mưa trên thành phố này/ Năm nào cũng thấy phố xá nên sông/ Dân đành cứ than kêu hoài / Hỏi ai có thấu cho chăng?/ …” - Dan Den trinhdamkhanh@gmail.com

 

“Hà nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa... Hà Nội mùa mưa bao năm rồi vẫn lội dòng sông phố...”  Tuyen tuyentdbg@gmail.com

 

Trước cảnh  lụt lội đó, bạn đọc đùa vui kiến nghị:

 

“Nên đổi tên địa danh này thành Hà Lội.” - Minh-TN onminh@yahoo.com

 

“Ôi phải gọi là Hà Lội mới đúng.” Bebu phamhoe1010@gmail.com
 
" Các nhà hoạch định và các nhà thiết kế học nên thiết kế nhà ở trong nội thành Hà Nội giống như kiểu nhà bè, nước dâng tới đâu, nhà nổi tới đó ...“ - Minh Khôi skyhero686@yahoo.com.vn
 

 Có bạn đọc sống ở Hà Nội dự tính :

 

“Giờ phải mua xuồng thay xe.” -  Thuy ducthuy123@gmail.com
 

Rồi thoáng lo lắng:

 

“Dân đã đóng tiền phí bảo trì đường bộ rồi không biết có phải đóng thêm phí thoát nước đường bộ nữa không nhỉ???” - Tuấn tuanvn@mail.com

 

“Nộp phí đường bộ để đi đường sông bằng ô tô và xe máy!”  - Vi Vung Vivung0312@gmail.com

 

Bạn đọc ở địa phương khác thì ngần ngại:

 

“Cũng muốn về HN, nhưng chưa tập bơi!” – Nam namhb@yahoo.com

 

Phố biến thành sông ở Hà Nội đã trở thành ấn tượng đậm đà không chỉ đối với người Hà Nội mà còn với người các tỉnh thành khác:

 

“(=: Đến hẹn lại lên;=) năm nào mà thiếu tiết mục (=;Lội sông trên phố;=) thì hết cảm xúc về Hà Nội.” T.Van t.van@gmail.com

 

“Mùa mưa này, Hà Nội lại chuyển sang phương tiện đường thủy để đi lại trong thành phố  rồi. Mấy năm trước mình  cũng đã được hưởng thụ cảm giác này đó.” - Mr Hiệp hoanghiepoh@gmail.com

 

Và “tấm tắc” khen:

 

“Thế mới là Hà Lội chứ, một chút kỷ niệm!” chinhphuong chinhphuong79@yahoo.com

 

Có bạn đọc lại giả vờ “tị nạnh” với Hà Nội

 

“Ở Hoài Đức chẳng ngập tý nào. Ghen tỵ quá, Hà Nội ơi.” Nguyễn Bá Thìn bathin1976@yahoo.com

 

Một số bạn đọc đùa vui rằng đường phố thành sông đã trở thành một nét văn hóa của Hà Nội:

 

“Ôi, các bác quên đây là một nét đẹp văn hóa của đất Hà Thành à. Làm gì có thủ đô nào trên thế giới này có nét đẹp văn hóa đến như vậy ." - BachLong bachlongpd@yahoo.com.vn

 

“Đúng rồi bạn ạ, là nét văn hóa mới thôi.” - Hà Nội ơi Hà Lội haloi@gmail.com

 

Cao hứng hơn, có bạn đọc còn tếu táo đề xuất:

 

“Phải trình Unesco đưa ngập lụt ở Hà Nội thành di sản văn hóa. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng nên xem xét chủ trương tổ chức lễ hội nước vào tháng 8.” - Hiếu kitty@yahoo.com

 

Và tưởng tượng mơ mộng rằng:

 

“… Đến ngày ấy, các công ty du lịch sẽ tận dụng cơ hội nhanh chóng mở các Tour du lịch với tiêu đề “Vơnidơ giữa lòng Hà Nội”, có hàng loạt các hoạt động cho khách như du thuyền trên phố cổ, bơi cùng kình ngư, Lã Vọng câu cá, thậm chí còn ‘Hò dô ta” để đánh cá bằng lưới nữa cơ. Khách du lịch thích lắm, họ bảo còn phong phú, sinh động hơn cả ở “Vơnidơ” bên Ý, mà chi phí lại rẻ. Họ rất thích bài hát “Em đi bơi thuyền trên phố Đại La” của cái anh nhạc sỹ không chuyên nào đấy sáng tác, họ bảo “Nó hợp người, hợp cảnh”. Nghe đâu trong thời gian ấy thành phố “Vơnidơ” bên Ý ngành du lịch khách giảm hẳn, mất đến 80% doanh thu. Nói dại mồm, nếu chục năm sau, nằm trong tác động của “El Nino” và “El Nina”” kéo dài, khí hậu nóng lên, mưa ít đi dần, rồi hạn hán, dân Hà Nội có cầu mong được một lần làm “Hà Lội” cũng chỉ còn trong mơ, tha hồ mà tiếc … ” - Nguyễn Quang Dũng vnhongquyendao@yahoo.com.vn

 

Dùng tiếng cười của mình, các bạn đọc không ngoài mong muốn Hà Nội sớm khắc phục cảnh đường biến thành sông mỗi mùa mưa đến, đoạn tuyệt nó một cách vui vẻ.

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)