Con nhớ…

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, cảm giác nhớ lại ùa về, Tết về trong ký ức của một thời xa vắng, năm nay con lại không về…

Con nhớ…


Cũng bốn năm rồi đó nhỉ? Đã bốn năm con ăn Tết xa nhà. Ngồi trong căn phòng trọ vắng, nỗi nhớ ba mẹ, nỗi nhớ quê hương lại ùa về trong con cồn cào da riết. Nỗi nhớ lan toả khắp mọi tế bào, chảy trong từng mạch máu. Và con lại thấy những cái Tết xum họp gia đình dường như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua.

Con nhớ những khoảnh khắc chuẩn bị Tết ở quê mình, gương mặt mọi người ai cũng phấn khởi. Nhà mình mỗi người mỗi việc: bố đi phát bờ giậu cho gọn gàng, quét vôi nhà cửa, con đi kiếm lá chuối rồi phụ mẹ gói bánh chưng và thường gói một cái bánh nhỏ cho riêng mình. Nhiệm vụ ấy đã đi theo con suốt những năm tháng tuổi thơ. Rồi thế nào con cũng là cái đuôi của mẹ, theo mẹ đi chợ Tết, trông xe để mẹ mua đồ.

Con nhớ không khí Tết của đình làng mình, tối 30 Tết, cả làng háo hức ra đình thắp nhang lúc giao thừa và lũ trẻ chúng con cũng ùa ra chùa thắp nhang. Sự đông đúc, náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười, mọi người tay bắt mặt mừng chúc nhau một năm mới tốt lành...

Con nhớ


Con nhớ gian nhà nhà mình ngày Tết, trang trí đơn giản thôi, thời tiết lạnh nhưng luôn ấm áp tiếng cười. Trưa ngày mùng Một Tết, các chú sang chúc Tết nhà mình rồi cả đại gia đình cùng nhau đi chúc Tết các ông các bà trong họ.

Con nhớ lúc được người lớn mừng tuổi khi còn nhỏ, con đã hạnh phúc biết bao.

Con nhớ miếng thịt đông mềm thơm, béo ngậy, ăn chung với dưa hành thật tuyệt!

Con nhớ ngày mùng Ba Tết, đã thành lệ, cả nhà mình đưa nhau lên ngoại, chúc Tết ông bà, họ hàng bên ngoại. Tất cả các cậu mợ đều tập trung trong ngày này để về đoàn tụ, gặp gỡ. Ôi! Không khí thật ấm áp biết bao…

Con nhớ


Con nhớ lúc anh phải lên xe vào Nam tiếp tục làm việc, kết thúc chuỗi ngày nghỉ Tết, mẹ đã ngồi trong nhà khóc, vậy mà giờ con còn ăn Tết xa nhà!

Ở đây, nước mắt con rơi khi nghĩ về ngày Tết, tự dặn mình phải cố gắng hơn, đừng phụ công ba mẹ.

Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nhé! Tết sang năm con trai mẹ sẽ về!

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Giáp Ngọ sắp đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Xin chân thành cảm ơn!


Nguyễn Văn Đại

Dòng sự kiện: Tết Việt xa xứ