Có một loại “cò” kinh dị

(Dân trí) - “Không thể chấp nhận được sự việc xảy ra ngay giữa thủ đô văn minh. Đây là kiểu “xã hội đen”, cần phải dẹp bỏ. Chứng cứ rõ ràng, tội phạm là tội phạm, đâu cứ phải có người bị hại tố cáo mới xử lý?!” – bình luận của Ngọc Sinh: ngocsinh65@gmail.com nhấn mạnh.

Kéo lê hành khách trên đường (ảnh cắt từ clip, nguồn: Tiền Phong)
Kéo lê hành khách trên đường (ảnh cắt từ clip, nguồn: Tiền Phong)

 

“Cò có… chống lưng"

 

Xu hướng chung của thế giới là xã hội ngày càng phát triển đi lên, người dân ngày càng được hưởng mọi loại hình dịch vụ với chất lượng tốt hơn, thật sự xứng đáng với câu châm ngôn: khách hàng là Thượng Đế. Nhìn sang VN, càng đáng thương và tủi hổ thay cho các “Thượng Đế”! Họ bỏ tiền ra mua dịch vụ, vậy mà vẫn luôn bị “hành” đủ kiểu ở hầu như bất kỳ nơi nào, nhất là tại các điểm nóng dịch vụ công cộng như bến xe.
 
Vụ “cò” xe “dù” ngang nhiên đánh hội đồng rồi kéo lê một hành khách trên đường tại Thủ đô mới đây, lại khiến những người có lương tri không thể không phẫn nộ và cùng lên tiếng vạch rõ những mảng tối còn lẩn khuất phía sau loại "cò... có chống lưng" này:

 
“Tình trạng “cò” xe “dù” hầu như ở địa phương nào cũng có, nhưng ở bến xe Nước Ngầm HN xem ra có sự tiếp tay của các ban ngành chức năng, trong khi chính quyền sở tại làm việc chưa hiệu quả” - Khanh Nguy:  khanhnguy1009@gmai.com

 

“Tôi cũng từng là một hành khách bị “cò” dẫn đường lừa. Mấy mẹ con tôi từ sân bay Nội Bài đang bắt xe về bến Lương Yên, thì mấy người tới nói: Có xe đi Lương Yên luôn đây. Nhưng rồi họ thả mấy mẹ con tôi xuống xe ở nơi không phải bến xe Lương Yên. Việc này nghe nói thường xuyên xảy ra ở các tụ điểm bến bãi, mà các nhà chức trách tại sao vẫn không có biện pháp gì ngăn chặn?”- Nguyen Hien: huongnguyet10@gmail.com

 

“Dân hầu như ai cũng biết là đội ngũ cán bộ bao gồm cả của các lực lượng chức năng và ban quản lý bến xe đều… trong vòng “ăn chia”, “bảo kê” cho các đối tượng “xã hội đen”  cả rồi. Dân đen thì cứ tự chịu mà thôi! Ngay cả việc chống tiêu cực thì thấy cũng chỉ thường thấy báo chí vào cuộc mạnh mẽ thôi… Còn những nơi có trách nhiệm lại không thấy tham gia đấu tranh bảo vệ dân???” - Hoàng Hà:  Hoangha@yahoo.com

 

“Không có sự tiếp tay và buông lỏng của phía quản lý bến xe, thì sao có cảnh côn đồ lưu manh hoành hành được? Liệu có ai chịu trách nhiệm và giám sát để những vụ việc này không rơi vào quên lãng và vẫn tiếp tục tái diễn hay không? Bến xe thủ đô mà để thế này ư?” -  Nguyen Van Chi:  hathuhau@yahoo.com

 

“Có "bảo kê" hết rồi, bạn ơi. Đâu bỗng dưng mà xe “dù”, “cò” xe hoạt động được trên những tuyến đường cấm!?” - Xuân Trung:  xuantrunghn@gmail.com

 

“Việc rõ rành rành như vậy mà… không xử lý, thì tôi nghi ngờ có sự "ăn chia" rồi? Đề nghị xem xét xử lý cả phía chức năng thì mới hy vọng hết được tệ nạn này” - Nguyễn Văn Xuân:  xuannv01@gmail.com

 

“Sợ thật, ngay tại thủ đô... (đúng là không "văn" được thì "vật" thật?) Tính mạng người dân bị coi rẻ quá, thế này thì ai dám đi qua bến xe đấy nữa?” - Hùng:  nguyenhung77@gmail.com

 

“Lực lượng dân phòng, công an phường thường xuyên túc trực ở các bến xe có trách nhiệm thế nào với dân đây???” - Nông Dân:  doan.nc72@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Ngang nhiên thách thức

 

Lời người xưa nói đâu có sai: Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền! Bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu cán bộ hưởng lương để thừa hành nhiệm vụ. Thế nhưng khi người dân cần đến và cũng là họ có quyền được bảo vệ, giúp đỡ thì… hỡi ôi! Lý do ư? Luôn là: lực lượng mỏng, không bao quát hết, thiếu chứng cứ… Vậy dân biết trông cậy vào đâu, hay cứ việc đặt câu hỏi để rồi không bao giờ có được câu trả lời về sự ngang nhiên tồn tại của loại "cò" kinh dị chắc lại "chỉ có ở VN" này?

 

 “Không phải là chỉ gây phản cảm, mà là “côn đồ có bảo kê”. Bó tay chăng?” - Hùng:  hunghanh@gmail.com

 

“Không thấy nạn nhân, côn đồ được thả? Hài thật! Chứ nạn nhân bị đánh trong clip là không có thật hay sao? Tôi nghi ngờ cách làm việc của… lực lượng chức năng tại đây!” - Nguyễn Quốc Việt:  viet.dailoc@gmail.com

 

“Nếu có dịp nào… rảnh rỗi, các sếp ở trên thử đi thị sát cách làm việc của đội ngũ chức năng...thì sẽ thấy tác phong và cách họ bắt chẹt dân lành thế nào...Cuộc sống ngày càng tệ hại cũng do mấy ông hành pháp mà lại chỉ “hành” dân như thế…” - Bức xúc:  botgiat360.1964@gmail.com

 

“Chắc chỉ có ngoài các bến xe phía Bắc mới xử sự như vậy thôi. Vào miền Nam coi thử, bến xe rất văn minh, lịch sự” – Nguyen Van Hung:  hung@gmail.com

 

“Cơ quan chức năng phải có trách nhiệm và xử lý nghiêm các ''cò'' của xe khách ngang nhiên hành hung hành khách tại bến xe Nước Ngầm chứ!” - Điệp:  timnguoiyeuthatlng2009@gmail.com

 

“Chèo kéo không được là đánh vào mặt người ta, rất phản cảm” - Xâm phạm đến thân thể người khác là phạm pháp, phải bị trừng trị thích đáng!” - Đặng Thị Thu Hằng (TP Hưng Yên):  danghang@gmail.com

 

“Cả Thủ tướng & Phó Thủ tướng đã lên tiếng & chỉ đạo, thế mà sự việc vẫn xảy ra thì đúng là bó tay.com!” - VTS:  thanhsang12345@yahoo.com.vn

 

“Bó… toàn thân rồi!” - Tran Minh Nhựt:  nmt1954@gmail.com

 

Dư luận người dân đã bao lần lên tiếng khẳng định: Loại “cò” kinh dị này vẫn có đất sống là bởi có sự “chống lưng”, “bảo kê”…và tất cả cũng đều có liên hệ với TIỀN. Nhưng câu hỏi lớn vẫn được lặp đi lặp lại, rằng lẽ nào các lực lượng chức năng của VN ta đông đảo là thế, giỏi giang là thế… lại bó tay như lời than thở của các “thượng đế” chân đất!?

 

Kiều Anh