Cám cảnh "cuộc chiến du kích" giá xăng!!!

(Dân trí) - Bài ca kêu lỗ rồi đòi tăng giá đã quá quen thuộc với người tiêu dùng VN. Vậy nên nhận xét như của Thuy Linh: thuylinh16012000@yahoo.com chiếm đa số: “Không có gì bất ngờ cả, riết rồi cũng quen....Thấy giảm mới lo chứ tăng thì đã quá bình thường”.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Lương đuổi theo Xăng

 

Cũng với tâm trạng “chẳng còn biết nói gì hơn nữa”, nhiều bạn đọc đành tiếp tục thực thi  biện pháp kìm nén sự ức chế trong lòng bằng cách sáng tác những tiểu phẩm... vui cười cực ngắn:

 

“Chuyện tăng giá như đã được lập trình sẵn: - trước khi và chuẩn bị họp Quốc hội thì GIÁ GIẢM (?), sau khi họp xong thì TĂNG GIÁ (?). Không hiểu nổi cơ chế này” - Nguyen:  nvt_24_12@yahoo.com

 

“Đề nghị tăng 10.000đ/lít/ năm để dân khỏi phải… sốc từng đợt” - Vinh:  huuvinhtv_96@hotmail.com

 

“Muốn tăng là tăng... giá xăng giống như đang… đánh du kích vậy” - Van:  vanly112@gmail.com

 

“Mấy ông xăng dầu giả đò giảm một ít cho dân tình mừng chút xíu rồi tăng cái vù. Mấy chiêu bài này cũ quá rồi. Cuối cùng vẫn luôn là: mấy ông hưởng lợi = dân chịu thiệt. Lúc nào cũng rên la lỗ lỗ lỗ….  nhưng có ai bỏ kinh doanh xăng dầu đâu? Dân tình nên chuyển qua đi xe chạy bằng điện cho mấy ổng hết tăng giá. Ai thấy hợp lý thì like!” - Cảnh:  ndcanh29@gmail.com

 

“Bao giờ tăng lên 100k/1lít thì đỡ phải đi xe máy, đi xe đạp cho lành” - Sy:  sy_doduc@yahoo.com

 

“Vui thật đấy. Cứ như trò chơi tung hứng. Quả bóng là người dân mà, thích tung thích hứng tùy các vị thôi” – Duc Nang: ducnang88@gmail.com

 

“Mấy ông xăng dầu này lung tung quá, không tin được. Cứ 1 ông sếp nào sáng tuyên bố cam đoan không tăng giá, thì tối tăng ngay. Dân VN đã quá hiểu cách chơi bóng chuyền của các ông ấy rồi” - Hoang: hoangcharles@yahoo.com

 

“Thời sự trước 8 giờ công bố Bộ Công Thương cho phép dùng quỹ bình ổn giá, ấy vậy mà chỉ sau đó có 30" đã thấy tăng giá rồi???” - CC: manhchien_59@yahoo.com.vn

 

“Lại tăng à? Khổ thật đấy! Xăng lại xây xong một bậc thang giá mới rồi. Xăng bước lên nhanh quá, Lương theo không kịp” - Kết:  vanket90@gmail.com

 

 “Ước gì khi mở trang báo ra xem thấy tin: Bộ LĐTBXH thông báo quyết định tăng lương vào 20h đêm nay (như tăng giá xăng) nhỉ” - Khanh: khanh_hongthai@yahoo.com.vn
 
(minh họa:  Ngọc Diệp)
(minh họa:  Ngọc Diệp)

 

Muốn tin cũng phải ngờ

 

Vui gượng, cố tỏ ra lạc quan rồi thì ai cũng phải nhìn thẳng vào thực tế mà thôi, chứ đâu có thể bình chân như vại trước những diễn tiến rõ ràng không thể chỉ là “ảnh hưởng không nhiều” đến người dân được. Vậy là muốn tin hay không cũng phải lật đi lật lại vấn đề từ nhiều góc độ:

 

“Giá xăng thế giới ngày 14/6/2013 là 112 usd / 1 thùng (= 159 lít) => 1 lít = 0,70 usd = 14.871 vnđ. Cộng thêm 16 % thuế nhập khẩu cho xăng là 2.390 vnđ => giá xăng trong nước tính theo thị trường  thế giới là 17.261 vnđ. Giá xăng trong nước hiện nay là 23.300 vnđ, vậy mà vẫn kêu lỗ, vẫn đòi tăng giá, lạ nhỉ! Mà lạ hơn nữa là Bộ Tài chính vẫn cho phép tăng trong khi họ nắm hết tất cả số liệu trên??? Giá xăng mà Petrolimex muốn tăng lên là 23.750 vnđ có hợp lí chăng? Không cần nói thì mọi người cũng tự hiểu rồi. Nhưng hình như ở VN các vị quản lý không cần dân thấy hợp lí, chỉ cần họ thích làm cái gì là làm thôi?” - Thanh:  phamhoangthitink8@gmail.com

 

“Nhớ hồi cuối tháng 5 coi cái tin giá xăng giao tháng 6 là giá thấp nhất kể từ tháng 2. Đợt rồi giá thế giới giảm, VN không giảm giá cũng không tăng để trích vào quỹ bình ổn, mà để các tập đoàn xăng dầu tăng hoa hồng cho đại lý. Giờ bảo lỗ, đè dân ra thu. Xin hỏi Bộ Công Thương cái vụ tạm nhập tái xuất, gian lận thuế tính sao? Truy thu thuế các doanh nghiệp đầu mối là thôi ư? Xin đừng quên ngoài thuế họ bán sạch số xăng đó, không có đóng 1 đồng nào vào quỹ bình ổn hết. Hay các ông không truy vì .....?” - Long:  long1979@yahoo.com

 

“Chúng tôi chán lắm rồi đề nghị báo chí đừng bao giờ đưa tin về tăng/giảm giá xăng dầu nữa, càng nghe càng nản!!! Họ là những ông trời con rồi mà, muốn tăng giảm sao thì tùy... À mà không biết vị Thứ trưởng LĐTBXH  có cập nhật tin này không, hay ông vẫn cho là: xăng tăng vài trăm ngàn, có gì mà dân cứ phải kêu...Thưa các ông, vài trăm ngàn với dân giờ đang là cả một vấn đề lớn rồi đấy, vì lương ba cọc ba đồng mà cái gì cũng tăng thế này thì lĩnh lương xong chắc chẳng được mấy ngày ...Sống sao đây? Đành phải tìm mọi cách nặn bằng ra tiền để bù lại mà sống lay lắt thôi” - Từ Việt Thắng:  tuvietthang2@gmail.com

 

“Tôi làm xây dựng, mỗi lần lập dự toán cho 1 công trình lại phải kiểm tra xem giá nhiên liệu có tăng giảm không. Những năm trước thì 1 năm điều chỉnh 1 đến 2 lần là cùng, vậy mà những năm gần đây ... tôi phải theo dõi giá nhiên liệu nhiều quá. Thêm việc phải làm nhiều” - Phạm Ngọc Cừ:  phamngoccu@gmail.com

 

“Sao lại bất ngờ, có gì đâu mà bất ngờ? Cái này gọi là hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và nhà nước, không có hài hòa lợi ích với người dân đâu. Nhưng thuế nhập khẩu +  phí +  thuế tiêu thụ đặc biệt + giá trị gia tăng tính vào giá bán thì là ai đóng? Xin thưa người dân đấy, không phải doanh nghiệp đâu. Từ giờ mỗi lần tăng hay giảm thì xin đừng nói là ‘hài hòa lợi ích’ nữa, vì người dân có được "hài hòa" đâu. Thông tin kiểu thế này mà muốn có sự đồng thuận của dân sao?” - Quang: dnquang27@yahoo.com.vn

 

“Lại tăng giá. Cứ lùi 1 bước để tiến 2, 3 bước thế này thì chỉ chết dân nghèo thôi. Họ không có ai trả lương và vì vậy không có chuyện tăng lương như CNVC…. Thế nhưng mỗi lần xăng tăng giá đồng nghĩa với việc họ phải chi thêm 1 số tiền không nhỏ nữa cho vẫn con đường đi kiếm sống đó, nghĩa là họ phải bỏ công sức quá nhiều để nhận 1 khoản tiền lương quá nhỏ… Xăng tăng giá chắc chắn sẽ kéo nhiều giá cả tăng theo, mà đồng tiền họ nhận được thì vẫn dậm chân tại chỗ....Dân đã cố hết sức rồi nhưng bao giờ mới hết nghèo nếu như Nhà nước không có giải pháp giúp dân thoát nghèo mà chỉ làm dân nghèo thêm?” - Trần Tâm:  htsoftservice@gmail.com

 

Quá ngán ngẩm vì tăng giá, nhưng dân chẳng còn sức và cả cảm hứng đâu để mà… bình loạn về... chiến tranh du kích của giá xăng nữa.

 

Kiều Anh