Bạn đọc viết

Bố tôi là lính biên phòng

(Dân trí) - Cảm ơn bố - người mà con luôn tự hào

Kính tặng bố
Kính tặng bố

Bố tôi là bộ đội biên phòng nên nhà tôi luôn có những cái Tết thật đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ nhà người ta ăn Tết từ ông Công ông Táo đến rằm Tháng Giêng còn nhà tôi không khí Tết chỉ đậm đà trong kỳ nghỉ phép của bố, nhiều khi chưa hết phép nhưng do có việc đột xuất nên bố đã phải trở lại đơn vị.

Khỏi phải nói cả nhà bùi ngùi bịn rịn thế nào, vắng bố nhà thật quạnh quẽ, mấy mẹ con lại xúm xít đợi chờ cuộc điện thoại chúc Tết của bố đêm giao thừa, mẹ hỏi han chúc Tết đồng đội của bố ở đơn vị, bố nói chuyện với các con, chúc Tết và dặn dò từng đứa.

Thông thường nếu bố tôi trực Tết thì mùng 3 bố sẽ về. Từ tối mùng 2, ba mẹ con tôi đã háo hức không thể ngủ được chỉ mong trời mau sáng. Sáng mùng 3, chẳng đợi mẹ phải gọi, hai chị em tôi tự giác dậy thật sớm, cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm ngày Tết có gà luộc, giò lụa, nem, miến, hành muối, súp lơ xào, thịt đông, bánh chưng để lát bố về sẽ cúng cơm gia tiên. Ba mẹ con ríu rít chuyện trò và chuẩn bị thật tươm tất để khi bố về sẽ có nhiều thời gian bên bố. Và với nhà tôi mùng 3 mới là Tết.

Tết còn đặc biệt với tôi qua những câu chuyện bố kể về đơn vị. Chuyện đồn chuẩn bị đón Tết ra sao, vào thăm đồng bào dân tộc thế nào, những phong tục đón Tết của đồng bào dân tộc, rồi những gương mặt của các chiến sỹ trẻ mới xa nhà lúc thì rạng rỡ tươi vui, lúc lại trầm ngâm như đang cố dấu nỗi nhớ nhà vào trong tim… Tất cả đều hấp dẫn tôi. Dù chưa một lần đến đó (vì đồn biên phòng nơi bố đóng quân cách nhà vài trăm cây số) nhưng qua lời kể của bố tôi thấy nơi ấy thật thân thương.

Câu chuyện của mẹ thường là ôn lại thời nghèo khó ngày xưa, cái thời đường xá, phương tiện đi lại còn khó khăn, bố về phép được mươi ngày thì thời gian đi đường đã mất 1/3, mỗi lần bố đi mẹ lại ngậm ngùi khăn gói ba lô cho bố. Mẹ không bao giờ quên chút quà cho đồng đội, đồng chí của bố. Dù khó khăn thiếu thốn nhưng mẹ luôn chu toàn để bố yên tâm công tác. Năm 2013 là một năm đặc biệt hơn khi bố tôi được Bộ trưởng bộ Lao động thương binh xã hội biểu dương người có công trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo còn em tôi tiếp nối bước chân ông thi đỗ Học viện Biên phòng.

Cảm ơn bố - người mà con luôn tự hào, người đã làm nên những cái Tết thật đặc biệt cho cả gia đình.

Phạm Thị Phượng