Thanh Tú căm ghét chính mình khi vào vai bà mẹ cay nghiệt với con đẻ

(Dân trí) - “Tôi không bao giờ dám nghĩ ngoài đời lại có một bà mẹ ác với con ruột của mình đến thế… Nói chung chưa bao giờ tôi đóng vai nào mà ghét nhân vật của mình kinh khủng như thế”, diễn viên Thanh Tú bộc bạch.

“Chạy trốn thanh xuân”, một bộ phim do Nguyễn Minh Trí và Vũ Đức Hiếu làm đạo diễn sẽ là bộ phim thay thế “Quỳnh búp bê” khi phim này kết thúc.

Bộ phim dài 32 tập phát sóng trên VTV3 này sẽ khắc họa không khí một xóm trọ sinh viên sôi động. Ở xóm trọ đó, mỗi nhân vật sẽ hiện lên với tính cách riêng biệt. Có anh chàng tên Phi (Huỳnh Anh) phóng khoáng, điển trai... nhưng thường xuyên bị bạn gái đá; một Duy “con ngoan trò giỏi” (Bình An) nhưng lại là người “đầu hàng” nhan sắc và cám dỗ... Đặc biệt, nhân vật chính An (Lưu Đê Ly) - một cô gái có số phận trớ trêu, luôn bị mẹ ruột đối xử tàn nhẫn, cay nghiệt...

Đạo diễn và các nghệ sĩ, diễn viên tham gia phim trong buổi họp báo ra mắt phim tại Hà Nội.
Đạo diễn và các nghệ sĩ, diễn viên tham gia phim trong buổi họp báo ra mắt phim tại Hà Nội.

Vì muốn trốn chạy khỏi bà mẹ quá khủng khiếp mà An đến ngụ ở xóm trọ sinh viên. Sự xuất hiện của An kéo theo một loạt biến động của xóm trọ vốn yên ổn và đầy gắn kết. Nhưng cũng vì những biến động ấy mà tất cả các thành viên trong xóm trọ đã đi qua một quãng đời đáng nhớ.

Khi trưởng thành, mỗi người trong xóm trọ sinh viên có những lựa chọn của riêng mình về tình bạn, tình yêu và hạnh phúc. Có người thành công, có người phải trả giá... nhưng sau này khi nhìn lại, họ đều nhận ra rằng trong những cơ duyên cuộc sống, họ đã cùng nhau lên một chuyến tàu tuổi trẻ, dẫu có từng gặp phải những sân ga không như mong đợi, thì đến điểm cuối, họ mới biết đây là chuyến tàu chỉ có một chiều, khi đã đi qua là đi qua mãi.

Bên cạnh thời thanh xuân của các bạn trẻ, “Chạy trốn thanh xuân” còn có mảng màu dành riêng cho những cuộc hôn nhân khi tình yêu “hết kỳ hạn”. Đó là câu chuyện của ông Hoài (NSƯT Hoàng Hải) - bà Phương (NSƯT Chiều Xuân) - bà Mỹ (Thanh Tú). Ở đó, sự phản bội, những bí mật, những mỏi mệt khiến cho con người luôn đứng trước sa ngã, sai lầm... và đó cũng là tiền đề cho những đau khổ của thế hệ sau.

Phim quy tụ một dàn diễn viên trẻ khá hùng hậu.
Phim quy tụ một dàn diễn viên trẻ khá hùng hậu.

Trong phim, “diễn viên đanh đá nhất màn ảnh” Thanh Tú vào vai bà Mỹ, mẹ của An. Bà Mỹ có một thời tuổi trẻ khá đẹp nhưng khi chuẩn bị kết hôn thì bị cưỡng bức dẫn đến có thai. Từ đó, bà trượt dài trong những vũng lầy của chính mình. Bà cặp kè với người đàn ông này đến người đàn ông khác.

Bà còn trút mọi nỗi hờn oán, căm phẫn cuộc đời lên An - đứa con gái bé bỏng của mình. Khi hết thời buôn phấn, bán hương... bà lại sa vào cờ bạc, dính đến xã hội đen. Không còn nơi bấu víu, bà bà luôn bắt con gái phải chu cấp cho mình. Mối quan hệ mẹ con vì thế luôn ở thế đối địch và truy đuổi.

Chia sẻ với Dân trí, Thanh Tú cho biết: “Thú thật, khi được tổ sản xuất của phim mời đóng vai bà Mỹ và trao cho tôi kịch bản, đọc xong tôi rất lưỡng lự vì vai bà mẹ quá cay nghiệt, quá tàn nhẫn... Tôi không bao giờ dám nghĩ ngoài đời lại có một bà mẹ ác với con ruột của mình đến thế.

Bản thân tôi cũng có hai con gái và khi tức giận con vì điều gì đó chưa phải tôi cũng không bao giờ dám đối xử với con mình như bà Mỹ trong phim. Ai đời mẹ đẻ mà còn ác hơn mẹ ghẻ, lúc nào cũng tìm cách trút hết mọi cay đắng cuộc đời lên đầu con.

Diễn viên Thanh Tú chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim.
Diễn viên Thanh Tú chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim.

Có những câu thoại mà tôi không thể thốt ra nổi dù tôi thuộc thoại rất nhanh. Có những cảnh ghi hình xong tôi phải ngồi hàng tiếng đồng hồ mới có thể bình tĩnh lại được.

Thậm chí, có những cảnh tôi trào nước mắt vì thương con gái trong phim. Đến nỗi đạo diễn ở bên ngoài phải thét lên “Đoạn này chị không được khóc, chị phải nuốt vào trong”. Nói chung chưa bao giờ tôi đóng vai nào mà ghét nhân vật của mình kinh khủng như thế.

Nhiều khi tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ rằng khi phim phát sóng không biết con mình có dám bước ra đường không. Tôi không sợ mọi sẽ nói ra nói vào về tôi làm phim nhiều rồi, nghe người ta xì xồ xì xào nhiều rồi... nhưng tôi rất sợ cho con mình. Nhưng quả thật tôi phải thừa nhận vai này rất nhiều cung bậc cảm xúc: hỷ, nộ, ái, ố, thù hận, yêu đương... Tóm lại là cái gì bà này cũng trải qua hết”.

Chia sẻ về vai diễn của mình, Lưu Đê Ly cho biết, cô chỉ là diễn viên tay ngang nên khi được nhận vai An trong phim là một sự may mắn.

“Thực ra, khi nhận kịch bản này tôi rất lo vì tôi là một diễn viên không chuyên mà vai diễn lại quá nặng. Chưa bao giờ tôi nhận được một vai diễn “nặng đô” đến thế. Tôi chưa thấy ai khổ như An, bị chính mẹ đẻ của mình ruồng rẫy, đối xử tệ bạc.

Lưu Đê Ly xúc động khi chia sẻ về vai diễn.
Lưu Đê Ly xúc động khi chia sẻ về vai diễn.

An là cô bé có tuổi thơ phải chạy trốn chính mình. Khi vào vai An, mỗi tối từ trường quay về, tôi không thể ngủ được, cứ chìm đắm vào nhân vật. Tôi nghĩ, chắc là khi phim đóng máy, tôi phải mất ít nhất là 4 năm mới thoát khỏi được nhân vật này”.

Nữ diễn viên cũng cho biết, bộ phim đã bước vào quay được hai tháng và nửa thời gian còn lại cô sẽ cố gắng hết sức để thể hiện vai diễn. Cô cũng mong khán giả sẽ yêu quý bộ phim.

Ngoài các diễn viên kể trên, phim còn có sự góp mặt của Bình An, Thạch Huyền, Huyền Lizzie, Mạnh Trường....

Hà Tùng Long