Trường nghề chiêu sinh bằng “lời khuyên phản cảm”: Học đại học ra trường thất nghiệp

Ngay giữa kỳ thi ĐH-CĐ năm 2014, một trường trung cấp nghề tìm cách hút học sinh bằng cách rải tờ rơi “những thông tin hướng nghiệp cần tham khảo” đưa ra lời khuyên bằng những con số giật mình về tình trạng sinh viên đại học ra trường thất nghiệp…


Theo đó, Viện Khoa học điều dưỡng và phục hồi chức năng liên kết với Trường Trung cấp nghề điều dưỡng Hà Nội (là đơn vị đào tạo) liệt kê những con số sinh viên ĐH ra trường thất nghiệp để nói rằng “góp phần giúp các bậc phụ huynh và các em học sinh có cái nhìn sâu sắc hơn về sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai các em”.

Quyển tờ rơi “những thông tin hướng nghiệp cần tham khảo trong kỳ thi đại học 2014” dày 24 trang, trong đó 20 trang là tập hợp những bài báo viết về thực trạng sinh viên đại học ra trường thất nghiệp tràn lan.

Cụ thể hơn, trường nghề này dẫn lại thông tin đăng báo cho biết trong quý IV/2013, cả nước có thêm 72.000 lao động có trình độ ĐH, CĐ thất nghiệp. Ngoài ra, trường nghề này tư vấn cho phụ huynh và học sinh bằng những tiêu đề bài báo như: “Sinh viên vỡ mộng khi ra trường”, “Thạc sĩ, cử nhân ồ ạt học trung cấp”, “Con đường mở cho thí sinh trượt đại học”…

Sau những thông tin về tương lai ảm đạm của sinh viên đại học khi ra trường, ba trang cuối trường trung cấp nghề này dùng để đăng tải thông tin chính về thông báo tuyển sinh. Trong đó, điều kiện tuyển sinh tương đối dễ dàng, chỉ cần “học sinh học hết chương trình THPT và tương đương, có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực y tế”. Học phí được ghi là 600.000 đồng/tháng, thời gian học là 2 năm.

Ngoài trường nghề kể trên, trong kỳ thi ĐH-CĐ năm nay, các phụ huynh đợi con thi ngoài cổng trường cũng nhận được hàng loạt tờ rơi quảng cáo khác về các ngành nghề sửa xe ô tô, nấu ăn, cơ khí… của các trường nghề.

Nhận xét về những thông tin chiêu sinh mà trường nghề này cung cấp, bà Đào Thị Khoa, có con thi ĐH Y nói rằng “tờ rơi mang nội dung dọa dẫm này đã đến nhầm địa chỉ”. “Đúng là học ĐH tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều. Nhưng tùy từng trường thôi, như ĐH Y Hà Nội điểm đậu cao chót vót, tỷ lệ chọi cao thì thất nghiệp sao được”, bà Khoa nói.

Còn một phụ huynh thí sinh có con thi ĐH khác nhận xét rằng cách rải tờ rơi này là “phản cảm”. “Có thể những thông tin về trường trung cấp nghề này đưa ra là đúng. Tuy nhiên, quảng cáo cho trường mình bằng cách hạ thấp những trường ĐH như vậy thì cũng quá đáng. Theo tôi, trường nghề này muốn hút thí sinh thì chẳng cần nói nhiều, nếu có khả năng thì không cần mang những lời dọa dẫm như vậy để chiêu sinh”, bà Trần Thị Thanh, một phụ huynh đợi con thi cao đẳng trong sáng 15.7 nói.
Theo Lao Động