Vũ nữ thoát y chạy đua chức thị trường để thành phố... sexy hơn

(Dân trí) - Một vũ nữ thoát y đang chạy đua cho chức thị trưởng thành phố Pordenone (Ý) với mong muốn giúp thành phố trở nên “sexy” hơn.

Anna Ciriani, 47 tuổi, từng là giáo viên dạy lịch sử và địa lý của một trường cấp II nhưng đã bị sa thải vào năm 2007 sau khi cô bị lộ diện “làm thêm” nghề vũ nữ thoát y vào buổi tối sau khi dạy học tại trường.

Anana Ciriani từng bị sa thải vì vừa làm giáo viên, vừa làm vũ nữ
Anana Ciriani từng bị sa thải vì vừa làm giáo viên, vừa làm vũ nữ

Sau khi bị sa thải, Ciriani tiếp tục với nghề vũ nữ và giờ đây, cô thậm chí còn chạy đua vào chiếc ghế thị trưởng của Pordenone, một thành phố nhỏ ở phía bắc nước Ý với dân số khoảng 50.000 người.

“Tôi muốn Pordenone rũ bỏ hình ảnh chính trị cũ kỹ và tô điểm cho thị trấn với một gương mặt mới”, Ciriani giải thích về lý do chạy đua cho chiếc ghế thị trưởng của mình. “Với tôi, thành phố sẽ trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn rất nhiều. Chúng ta cần phải làm cho thành phố trở nên gợi cảm và đầy màu sắc. Chúng ta phải đoàn kết và quyết tâm”.

Hiện vũ nữ thoát y này đang thực hiện một chiến dịch kêu gọi sự ủng hộ của người dân thông qua mạng xã hội và đã lôi kéo được không ít người ủng hộ cho chiến dịch tranh cử.

Trên trang cá nhân của mình, Ciriani đăng tải những hình ảnh quảng cáo cho chiến dịch tranh cử, trong đó hứa hẹn rằng cô sẽ đưa ra những chính sách phù hợp cho người trẻ tuổi, tăng cường kích thích du lịch, văn hóa, xuất nhập cảnh, môi trường và công nghiệp nếu cô được trúng cử thị trưởng.

Anna Ciriani thường xuyên chụp và chia sẻ những hình ảnh “nóng bỏng” trên trang cá nhân của mình
Anna Ciriani thường xuyên chụp và chia sẻ những hình ảnh “nóng bỏng” trên trang cá nhân của mình

Anna Ciriani cho biết cô tự tin rằng mình có một cơ hội lớn để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng này. Thị trưởng hiện tại của thành phố, ông Claudio Pedrotti, 65 tuổi, nhậm chức thị trưởng từ ngày 5/5/2011 và sẽ kết thúc 5 năm nhiệm kỳ vào tháng 5 trước đây.

Trước đó, vào năm 2007, Anna Ciriani đã bị sa thải khỏi trường cấp II nơi cô là giáo viên dạy lịch sử và địa lý sau khi những hình ảnh “nóng bỏng” của cô bị phát hiện, đồng thời nhà trường phát hiện ra cô “làm thêm” nghề vũ nữ thoát y sau những giờ đứng lớp.

Sau khi bị sa thải, Ciriani chuyển sang làm giáo viên cho lớp học buổi tối dành cho người lớn, nơi cô dạy nhiều người nhập cư Hồi giáo.

“Tôi không hề sợ Hồi giáo. Tôi tôn trọng tôn giáo của họ. Tôi được các học sinh mời đến thăm nhà thờ Hồi giáo”, Ciriani chia sẻ. “Sau đó tôi đã bắt đầu đọc kinh Koran và nhận thấy rằng nó cũng giống như Kinh Thánh”.

Nữ giáo viên gợi cảm này cũng là tác giả của 2 cuốn sách đã được xuất bản, một về Napoleon và một về Chiến tranh Thế giới thứ II.

T.Thủy