Tranh cử thống đốc để giành lại thú cưng

(Dân trí) - Một người đàn ông đã quyết định tranh cử chức thống đốc bang Tennessee (Mỹ) với hy vọng sẽ giành lại chú gấu trúc của mình đã bị các nhà chức trách địa phương bắt giữ từ năm ngoái.

Mark 'Coonrippy' Brown, 55 tuổi, đã chiếm được trái tim của hàng triệu người dùng Internet sau khi tung video ông đang tắm cùng chú gấu trúc Mỹ của mình lên YouTube. Kể từ tháng 7 năm ngoái, ông đã phải đấu tranh để giành lại quyền chăm sóc con thú cưng của mình vì các nhà động vật hoang dã đã đến nhà ông ở Gallatin và đã tịch thu con thú nuôi này.

Mark 'Coonrippy' Brown
Mark 'Coonrippy' Brown đang tắm cùng chú gấu trúc của mình

Ông cho rằng cơ hội tốt nhất để giành lại chú gấu trúc Rebekah là tham gia cuộc đua với đương kim thống đốc bang, Bill Haslam, trong cuộc bầu cử chọn ứng cử viên của Đảng Cộng hòa sắp diễn ra vào tháng 8 này, Gallatin News Examiner, trang tin của bang Tennessee cho hay.

Quyết định lạ lùng này của Brown được đưa ra sau hai lần cố gắng giành lại chú gấu trúc của mình đều không thành. Ông đã gửi một đơn xin cấp phép nuôi chú gấu trúc này lên Cơ quan Tài nguyên Động vật Hoang dã Bang Tennessee (TWRA) nhưng không có hồi âm. Ông cũng gửi một đề nghị khác lên thống đốc Haslam kèm theo 60.000 chữ ký ủng hộ nhưng cũng không có tác dụng gì.

“Thống đốc Haslam đã phớt lờ lời kêu cứu của cả nước Mỹ,” ông Brown phát biểu trên trang tin.

Cuộc chạy đua giành chức thống đốc bang của ông Brown bắt đầu hôm 04/1 với khẩu hiệu “Tất cả vì chú gấu trúc”. Chiến dịch vận động tranh cử đầu tiên của ông khác lạ và gây sự chú ý không khác gì câu chuyện trước đây đã khiến ông thành tâm điểm gây sự chú ý trong công chúng.



“Chúng ta là một dân tộc hành xử dưới quy luật của Chúa Trời – chứ không phải trên Chúa Trời. Cũng giống như vẻ thanh khiết của trái táo này.. Ồ! Tôi không biết rồi tôi sẽ đi đến đâu, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm nên những thay đổi nhất định mà các bạn thực sự mong chờ. Tôi dám hứa rằng chắc chắn tôi sẽ trả lời điện thoại khi bạn gọi cho tôi,” ông nói trong video vận động tranh cử.

Ông cho rằng ông không hề bị nản lòng vì không có kinh nghiệm tranh cử và hy vọng rằng ông có thể sử dụng danh tiếng trên Internet của mình để giải phóng cho chú gấu trúc. Brown đã dùng trang Facebook cá nhân của mình để kêu gọi sự ủng hộ.

Năm ngoái, một phát ngôn viên của TWRA, Don King, cho rằng chú gấu trúc Rebekah bị tịch thu khi một hàng xóm của Brown phàn nàn về nó. Cũng thời điểm đó, ông King đã phát biểu trên trang tin The Tennessean rằng những chú gấu trúc Mỹ không hề thích hợp làm vật nuôi và thường khó đoán trước được những chuyện sẽ có thể xảy ra.

Thảo Nguyên
Theo H.P