Ngôi nhà mơ ước trở thành ác mộng tổ rắn

(Dân trí) - Một người phụ nữ ở bang Minnesota, Mỹ cho biết đã phải chi đến 13.000 đô la trong nỗ lực giải cứu ngôi nhà mới mua khỏi sự xâm lăng của bầy rắn.

Ảnh chụp màn hình: WCCO-TV
Ảnh chụp màn hình: WCCO-TV

Tháng 10 năm ngoái, Angie Whitley và lũ trẻ háo hức dọn đến ngôi nhà mới mua tại thành phố Oak Park Heights. Tuy nhiên chỉ sau 45 phút bước vào nhà, chị đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Tôi vừa đặt thùng đồ đầu tiên vào phòng ngủ thì phát hiện 1 con rắn ở đó và không mất nhiều thời gian để nhìn thấy một vài con khác” - Whitney nói với WCCO-TV - “Cho đến hôm nay là 6 tháng tôi chuyển về đây và khoảng 95 con rắn đã được tìm thấy bên trong ngôi nhà. Ở phía bên ngoài còn phát hiện thêm hàng trăm con màu sắc sặc sỡ khác".

Các chuyên gia cho biết, họ chưa tìm được nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này.

Whitley cho biết chủ trước của ngôi nhà nói với chị họ không hề biết về việc rắn làm tổ trong ngôi nhà và đã ở trong căn nhà sáu năm trước khi bán cho chị. Whitley và luật sư của mình cũng đang xem xét tìm đến sự phán quyết của tòa án khi ngôi nhà mơ ước bỗng nhiên trở thành ác mộng.

Trong khi chờ đợi, Whitley nói rằng đã bỏ ra 13.000 đô la để giải thoát ngôi nhà khỏi sự xâm nhập của lũ rắn, nhưng chúng vẫn tiếp tục trở lại.

Đức Anh
Theo UPI